1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chà, tâm sự yêu thương của bạn như giọt nắng ấm, cơn gió lành trong chuyên mục này. Thường niềm vui dễ chia sẻ, nỗi buồn , sự trống vắng chông chênh thường khó giãi bày. Thế nên đa số những người trải lòng trong box này mang những tâm trạng không vui.
    Thấy gia đình bạn hạnh phúc, em bé rất xinh , mình ganh tỵ đấy. Mười mấy năm yêu thương của mình không có kết quả tốt. Hạnh phúc của bạn làm mình tủi thân giùm cho con, chút xíu thôi. Nhưng nói chung mình cảm thấy vui, thấy lạc quan rằng TY và hạnh phúc vẫn ở quanh đây.
    @Biển mênh mông ơi, Bạn có thấy cái màu vàng vàng mình bôi ở trên ấy không? Bạn nói đúng đấy, rất đúng, nỗi buồn vẫn thường nấp sau những niềm vui đấy thôi. Có điều ta nên biết bàng lòng với những gì đang có, tạm bằng lòng vậy và vì chồng con mà sống vui vẻ, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cuộc sống có điều gì là tuyệt đối, phía sau những nụ cười hạnh phúc có khi là nước mắt rưng rưng, có điều, những lúc vậy mình hay nhìn xuống mà ko ngước lên, nhìn xuống để thấy rằng mình còn hơn bao người, phải không Biển mênh mông?
    Cho mình nắm tay Bạn 01 lần, sẻ chia nhé. Cho cả Tina nắm tay bé con của Bạn nữa, chúc 02 mẹ con sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống riêng của mình. Khi nào tuyệt vọng quá, Bạn cứ làm như mình nhé, hãy nhìn xuống, nhìn xuống để lại ngày mai có niềm tin mà ngước lên, ngước lên vui vẻ nhìn cuộc đời...
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 13/09/2005
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    @Hoa Xương rồng: Em ơi, chị vẫn luôn mong mình sẽ được hoài hoài nắm bàn tay Anh đi đến trọn cuộc đời và cố gắng hết sức mình để gìn giữ điều đó. Chắc em cũng hiểu rõ chị đã vượt qua bao khó khăn... Em cũng phải như chị và hơn chị, đừng nản lòng đấy nhé, đừng buông tay nửa chừng, hãy cố gắng em ạ, rồi em sẽ tìm được hạnh phúc của riêng em, chị tin vậy mà. Hạnh phúc có đến muộn một chút, ta càng thấy quý giá chứ sao, Xương Rồng nhỉ?
    Cảm ơn em vì những tình cảm đẹp đẽ này
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    @Bônghoa: chị lại rất thích cái Avatar và chữ ký của Bông Hoa. bé con nhà ai mà đáng yêu quà chừng chừng vậy Bông hoa? Chị đang chờ em tiếp tục khoe ảnh của bé để cạnh tranh với Tina đây
  4. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ối chao, mấy ngày quay lại mà thấy cái topic của bạn đã lùi về trang thứ 3. Nhưng không sao, miễn là bạn vẫn đang mạnh khỏe và chăm sóc cho chồng con, cho hạnh phúc của mình.
    Mình thích những phụ nữ hiểu biết ( không phải chỉ là kiến thức ) như bạn. Mình cũng không hay nhìn lên, thậm chí còn nhìn xuống hơi bị nhiều . Nhưng ít nhất mình luôn nghĩ rằng hạnh phúc phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ, bởi vậy biết làm cho mình và gia đình hạnh phúc bằng những gì mình đang có là cả một nghệ thuật. Cố lên bạn nhé. Mình nghĩ là bạn đang làm tốt việc đó. Cảm ơn bạn đã sẻ chia.
    [font]=Times New Roman]@Biển mênh mông ơi, Bạn có thấy cái màu vàng vàng mình bôi ở trên ấy không? Bạn nói đúng đấy, rất đúng, nỗi buồn vẫn thường nấp sau những niềm vui đấy thôi. Có điều ta nên biết bàng lòng với những gì đang có, tạm bằng lòng vậy và vì chồng con mà sống vui vẻ, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Cuộc sống có điều gì là tuyệt đối, phía sau những nụ cười hạnh phúc có khi là nước mắt rưng rưng, có điều, những lúc vậy mình hay nhìn xuống mà ko ngước lên, nhìn xuống để thấy rằng mình còn hơn bao người, phải không Biển mênh mông?
    Cho mình nắm tay Bạn 01 lần, sẻ chia nhé. Cho cả Tina nắm tay bé con của Bạn nữa, chúc 02 mẹ con sẽ tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống riêng của mình. Khi nào tuyệt vọng quá, Bạn cứ làm như mình nhé, hãy nhìn xuống, nhìn xuống để lại ngày mai có niềm tin mà ngước lên, ngước lên vui vẻ nhìn cuộc đời...[/font=Times New Roman]
    Được pbtbiennho sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 13/09/2005
    [/quote]
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời NT trở gió, những cơn gió dịu mát đầu thu. Tôi đi trên đường, tóc vờn bay trong gió sớm, hít thật sâu cái không khí trong lành của một buổi sớm mai, lòng thật nhẹ nhàng...
    Nhớ lại mẩu chuyện của 02 ba con Tina, chợt mỉm cười một mình
    Sáng ngủ dậy, Ba ôm Tina vào lòng nói "Ba thương con ghê." Tina không quay người lại mà nói vọng lại "Ba tưởng con là mẹ hay sao?". Ba Na ngơ ngẩn, chẳng hiểu con hỏi vậy là nghĩa gì "Sao con lại nói vậy?" - " Thì Ba cũng nói Ba thưong mẹ, rồi Ba cũng thương con, vậy giống nhau, ba lộn xộn quá..." - " Vậy Ba thương con nhiều hơn mẹ nhen.". Lúc này Tina mới quay lại, mỉm cười với Ba, gật gật đầu. Cả ba và mẹ đều không ngờ, con còn biết nói bóng gió vậy sao Tina? Sao con không nói đơn giản "Ba phải thương con hơn thương mẹ chứ.", sao lại còn vòng vo, làm ba và mẹ chẳng hiểu con muốn nói gì. Con lớn vậy rồi sao? Con còn chưa đến 05 tuổi đấy.
    Ah, mà mẹ thấy 02 cha con giống nhau thật đấy, toàn ganh với mẹ. Mẹ mà thương con thì ba cũng "con là nhất rồi, người này đứng thứ đẹt thui...", bây giờ lại đến con "Ba tưởng con là mẹ hay sao?"... Trùi ui, 02 ba con xấu quá, toàn ganh với mẹ thui, toàn "đàn áp" mẹ thui
    Ba về, con rộn ràng hẳn. Con cười nói huyên thuyên cả tối. Làm gì cũng bắt Ba làm chung. Ăn bánh mì chung, uống Su Su chung, uống nước cam chung, cái gì cũng "02 ba con mình cùng làm nghen Ba, cùng thi nghen Ba". Nhìn nụ cười rực rỡ của 02 ba con, thật mẹ không ước mơ gì hơn, không mong gì hơn nữa. Ngoài kia trời đang mưa mà lòng mẹ ấm áp, có phải vì niềm vui hạnh phúc đang rộn rã trong lòng.
  7. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Hì ,hôm nay Trung Thu rồi.Hà Nội đang mưa,ko biết Nha Trang có mưa ko???Mưa thì chán lắm nhỉ,ko ngắm trăng được rồi.Nhưng chắc Tina vui lắm vì có ba mẹ bên cạnh .Hì,em nhờ chị Biển nhỏ chuyển cho bé Tina 1 bài hát trung thu..Chúc Tina luôn học giỏi,nghe lời ba mẹ ,ngày càng xinh nhé!Chị nhớ cho Tina nghe đấy
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 15:59 ngày 18/09/2005
  8. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Tina cảm ơn Dì Bông hoa nhiều nhiều. Tặng Dì Bông hoa nè.
    Cả 02 đêm 14, 15 Tina đều không được đi chơi đâu cả, chỉ ở nhà thui. Nhưng đối với Tina, có cả Ba và Mẹ là có cả bầu trời trung thu rồi. Bông hoa có thể tưởng tượng ra thế này: ăn cơm xong, Ông Bà Nội và Ba Mẹ ngồi coi ti vi, chỉ nhìn hình thui chứ chẳng nghe được rì cả hoặc là nghe được chữ còn chữ mất vì có một "ca sĩ" tên là Tina đang nhảy qua múa lại, hát hò trước cái ti vi to ơi là to. Ca sĩ hát gì đến nỗi vừa hát vừa thở... phì phò vì ...mệt quá. Bình thường ở nhà mẹ cột tóc cho Tina cho mát, nhưng khi làm ca sĩ thì phải khác 01 chút chứ, điệu một chút chứ. Vậy là cô nàng thả tóc xõa dài ra, rùi cài băng đô, rùi kẹp mấy cái nơ trên đầu, nhảy qua nhảy lại, múa qua múa lại trước cái màn hình ti vi, mắt môi miệng đều cười...
    Hôm kia không hiểu vì lý do gì, cô nàng còn phán một câu nhận xét xanh rờn "Ba thương mẹ hơn con.". Trời ạ, làm rì có chứ. Vậy là Ba Na phải chạy theo năn nỉ, "không, ba thương con hơn mẹ chứ, phải không mẹ?" "Dĩ nhiên rùi, dĩ nhiên rùi." Hì hì...
    Sáng nay trước khi đi học lại còn thỏ thẻ với Ba "Ba biết không ba, con voi con này nè, tuy là có mẹ nhưng nó vẫn buồn, phải có ba nó thì nó mới vui". Ôi chao bé con của ba mẹ! Không có ba thì con nhắc nhớ suốt ngày mà có ba thì con cũng giận hờn, nghỉ chơi ba suốt ngày. Lúc nào mẹ cũng nghe ba hỏi câu "Sao, bây giờ con chơi lại với ba chưa?". Hai ba con thật là vui. Tặng cho 02 ba con nhân một tuần mới này
  9. moonmoonhanoi

    moonmoonhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin cầu chúc cho tình yêu hạnh phúc của gia đình chị mãi vững bền không chỉ là 11 năm nữa mà phải có đến nn năm hạnh phúc bên nhau,những tình cảm gia đình nghĩa tình sâu bền sẽ luôn là bến đỗ bình an cho mỗi thành viên chị nhé!
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những tình cảm dễ thương của em, moonmoonhanoi ơi. Tina mà biết tự dưng mà được đưa lên làm nhân vật chính, tự dưng mà có quá là nhiều Dì như thế này, chắc là sẽ thích lắm đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này