1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua em đón con về, nói ba đi công tác rồi, con khóc quá trời, khóc suốt đường về. Em dỗ cách gì cũng không nín. Về nhà đi thẳng lên lầu, leo lên giường ngồi khóc tiếp. Thật tội con. Đến tối lại còn nói với mẹ: chiều nay con thấy ông kia mặc áo mưa y hệt ba, con tưởng ba đến đón con chớ. Tối đến cứ ôm quần và áo anh, quấn quanh người, quanh cổ mà ngủ. Đợi con ngủ rồi em mới nhẹ nhàng lấy ra được. Sáng nay, đưa con đi học, em nói: con sướng ghê, sáng nào đi học cũng có ông bà nội ra tiễn tận sân. Anh biết con nói sao không: không, con thích ba hơn. Rồi vẻ mặt buồn bã lắm, lại nhớ ba rồi?
    Sáng nay con diễn kịch trên lớp cho các cô dự giờ. Tối qua một mình con diễn 03 vai thỏ, dê và hươu cho Ông Bà Nội và mẹ xem. Ui, con giỏi thật, con nói diễn cảm, làm điệu bộ như diễn viên thật vậy. Con thuộc trôi chảy cả 01 câu chuyện dài. Con nói đợi ba về sẽ diễn cho ba xem đấy. Rồi múa, rồi hát, nhìn con đáng yêu quá chừng.
    Anh ở nhà vỏn vẹn 04 ngày, lại đi tiếp rồi. Thời gian đang dài ra?Nỗi nhớ đầy ắp?

  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Anh dắt xe tiễn em ra cửa với nụ cười yêu thương, hồn hậu cùng câu nói "Hẹn gặp lại em" làm buổi trưa gắt nắng bỗng hóa gió mát thênh thang... hệt như cái nắm tay đầu ngày của Anh tiếp thêm cho em nghị lực vững bước tiếp những tháng ngày chập chùng khó khăn... Em biết mình đang hạnh phúc với đầy ắp những yêu thương. Vâng, buổi chiều Anh nhé, hẹn gặp lại.
  3. nhimnhim23

    nhimnhim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình rồi thì lo cơm áo gạo tiền,chăm chồng nuôi con đi chứ ,sao vẫn có thời gian lên đây tâm sự à?Tôi thấy bạn là người đầu tiên đấy!
    Nếu thật sự quá hài lòng về cuộc sống của mình mà muốn cho mọi người đều biết thì bạn có thể viết hồi ký!Hoặc là ngày ngày rủ mấy bà sồn sồn cũng rỗi hơi như bạn rồi ngồi tâm sự khoe chồng khoe con với nhau!
    Mấy lời nói thật lòng,mong bạn đừng giận.
  4. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Mình ko biết bạn là ai nhưng bạn ko nên dùng từ ngữ "ngày ngày rủ mấy bà sồn sồn cũng rỗi hơi như bạn " để nói với người khác khi bạn ko biết gì về họ. Muốn khuyên thật lòng hả, đó là cái cách nói thật lòng của bạn hay sao?
    Chắc gì bạn đã giỏi bằng người ta, chắc gì bạn đã kiếm tiền được nhiều hơn người ta, chắc gì bạn đã làm việc nhiều bằng người ta mà bạn đã nói người ta là "rỗi hơi như bạn".
    Khuyên ai thì khuyên nhưng đừng có khuyên bằng cái giọng đó, khó nghe lắm
  5. phuongbach

    phuongbach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình ko biết bạn là ai nhưng bạn ko nên dùng từ ngữ "ngày ngày rủ mấy bà sồn sồn cũng rỗi hơi như bạn " để nói với người khác khi bạn ko biết gì về họ. Muốn khuyên thật lòng hả, đó là cái cách nói thật lòng của bạn hay sao?
    Chắc gì bạn đã giỏi bằng người ta, chắc gì bạn đã kiếm tiền được nhiều hơn người ta, chắc gì bạn đã làm việc nhiều bằng người ta mà bạn đã nói người ta là "rỗi hơi như bạn".
    Khuyên ai thì khuyên nhưng đừng có khuyên bằng cái giọng đó, khó nghe lắm
    [/quote]
    songdanamdinh01 có cá tính mạnh ghê á.mỗi người 1 quan điểm thôi, cũng không nên trách họ, họ nói mình nghe cũng thấy đúng, bạn cũng đúng, nên xem lại mình, đừng nên xỉa xói nhau làm gì, không có lửa làm sao có khói.
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, topic này mình viết dành tặng cho những yêu thương. Mọi người có thể đồng ý hoặc không đồng ý nhưng xin đừng phê phán, nhận xét hay làm hư nó được không?
    Xin chân thành cảm ơn.
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Híc híc, hồi tối đọc được bày thơ hay hay, lọ mọ post vào đây để tặng nhóc Tina, thế mà không gửi được. Híc híc, Refresh 1 cái, cả bài biến mất. Trời ui là trời, bài thơ dài ơi là dài, hay ơi là hay, thế mà....
    Có cái ngốc nào giống cái ngốc này ko hả trời, đã mấy lần rồi mà không rút được kinh nghiệm.
  8. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có thời gian ngồi đọc hết topic này. Chị biennho viết hay quá. Mãi giữ lấy tình cảm và hạnh phúc này chị nhé. Em iu bé Tina nhiều nhiều.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Biển NT sáng nay mịt mù mưa. Em đi giữa trời mưa, lòng nhớ Anh khôn nguôi. Nhưng cũng rộn ràng vui vì biết rằng ở một nơi xa xôi kia, trên thành phố cao nguyên hẳn cũng đang mịt mù mưa, Anh đang sửa soạn trở về cùng gia đình.
    Thứ 7, em không muốn làm gì, đôi khi cứ giật mình khi bắt gặp mình cứ ngồi thẫn thờ vậy. Suy nghĩ chạy theo những cơn mưa ngoài kia...
    Trưa nay Tina được ngủ với Ba rồi, tha hồ mà bắt Ba đọc truyện, xoa lưng trước khi ngủ, tha hồ mà bày đồ chơi, làm nũng, đòi Ba mua cho đủ thứ nhé. Cô nàng giờ này ở nhà chắc đang rộn ràng lắm chờ Ba về.
    Anh đi - về - rồi lại đi. Ngày tháng của mình là những chờ đợi - mừng vui - rồi lại chờ đợi đan kín nhau. Em biết vậy, chấp nhận vậy nhưng lòng vẫn chưa quen, vẫn trống trãi và cô đơn nhiều, nhất là trước những chuyến đi dài ngày của Anh.
    Một chút lan man giữa một buổi sáng thứ 7 trời mưa lả tả...
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Nha Trang được thiên nhiên ưu đãi. Giữa những ngày mưa mịt mù chừng như không thể nào thấy mặt trời lại có những ngày nắng chói chang như sáng nay, quần áo không còn ẩm ỉ nữa, sáng phơi ra trưa đã khô ngay. Áo mưa xếp cất kỷ dưới yên xe, mong đừng lấy ra nữa.
    Sáng nay 02 gói xôi, 2 bị sữa đậu nành và 02 người ngồi trước biển. Gió xênh xang, nắng thênh thang và lòng mênh mang...Nghe đâu đây tiếng hạnh phúc vang vang... Khoảng khắc này là có thực, rất thực và quý giá với em vô ngần. Lại ước mong một buổi sáng mùa đông mấy chục năm sau, nắng chấp chới đậu trên những tàng lá bàng xanh, trên chiếc ghế đá ấy, trước biển mênh mông mà gần gũi vô cùng, lại là khoảng khắc ấy, khoảng khắc hạnh phúc giữa cuộc đời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này