1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcafe

    matcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông năm ngoái, những cơn gió như lạnh hơn, em cảm nhận vậy vì chưa bao giờ em mặc nhiều áo rét, vừa dầy vừa ấm mà trong lòng vẫn cảm thấy không đủ ấm. Có phải tại lòng em đang lạnh giá?
    Hơn một năm có lẻ, em để tang cho nỗi buồn, nhưng rồi nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi phải không chị, một mùa đông nữa đã về, em có cảm giác như mình đang được hồi sinh. Không hiểu tại sao cứ mỗi khi mùa đông đến, em lại thấy mình như được tiếp thêm nhiều sức mạnh. Mùa đông nay em còn có cả chị nữa.
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ui, cảm ơn Mod Mellyvee nhiều lắm. Tên Topic của mình đã được thay đổi rùi. Tặng hoa cho Mod nhé, Mellyvee thật dễ thương, thật không sai chút nào với lời giới thiệu của Canh Thân
  3. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, mấy hôm nay em chẳng thấy chị online. Có việc gì ko chị, nhớ chị rùi nè
  4. camtu18

    camtu18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ở đấy cũng có cả nhà Canh Thân mình nữa. Dzui dzẻ quá à mà sao các chị tâm sự gì mà bùn wá. Để tang cả cho nỗi buồn sao chị matcafe. Bùn wá à
  5. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng em đi trên đường. Gió và mưa. Trời vừa chuyển đêm qua.
    Gió giật mạnh xào xạc cây hoàng lan sau nhà. Gió giật mạnh ầm ầm mái tôn rung chuyển. Gió giật mạnh tiếng cửa số đập vì chưa kịp cài then. Và mưa. Mưa xối xả. Mưa trút nước. Mưa như trút hết cơn thịnh nộ của đất trời.
    Em nằm nghe gió kêu. Em nằm nghe mưa rơi. Khắc khoải nỗi nhớ....
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Topic của chị hay quá. Chúc gia đình chị luôn hạnh phúc. Em cứ nghĩ đến cảnh hai anh chị, hai gói xôi, hai túi nước đậu, ngồi nhìn ra biển mà thấy buồn cười. Hai anh chị cưới nhau lâu rồi mà vẫn còn lãng mạn thế. Thỉnh thoảng em thấy các ông bà đi tập thể dục cùng nhau ở Bờ Hồ, em cũng ước ao sau này em già, em và chồng em cũng đi tập thể dục cùng nhau như thế.
    Hạnh phúc là điều quý giá nhất trên đời này, hi vọng gia đình chị mãi mãi được như bây giờ.
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em! Chị cũng ước mơ như em . Và luôn cố gắng từng ngày, từng ngày, mong sẽ đến một ngày đạt được điều đó.
    Hì hì, là chị lãng sờ mạn đấy, chị rủ rê anh. Lúc đầu anh ấy cũng mắc cỡ lém, ai lại ra ngoài biển ngồi ăn sáng, nhưng không thể cưỡng lại trước lời rủ rê của chị, thế là, tèn tén ten, một buổi sáng nọ có cặp vợ chồng trẻ .... như em thấy đấy, và rất nhiều những buổi sáng sau đó nữa,.... Chị ở với biển bao nhiêu tháng năm cuộc đời mình nhưng lúc nào cũng thèm ngắm biển, không bao giờ cảm thấy đủ cả. Và dĩ nhiên là hạnh phúc biết bao khi được ngắm biển bên người mình yêu thương, em nhỉ.
  8. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chị Biennho viết hay thật đấy, em đọc bài của chị lúc nào cũng không biết chán,
    Em chỉ mong sau này, khi có gia đình, em cũng vẫn còn có những cảm xúc lãng mạn như chị.
    Chị biết không, chỉ vài tháng trước thôi, em vẫn còn cảm xúc như thế, vẫn viêt được những điều như thế...
    Trái tim em cũng có lúc đập vui sướng và đau khổ...
    Nhưng có lẽ vì nhiều nỗi buồn quá... em sợ, em muốn quên đi tất cả...
    Khi em có thể lấy lại được sự cân bằng...thì e lại thấy sợ, hình như cả tháng nay em không còn cảm xúc nữa, không vui... không buồn....
    Em sợ diều đó lắm, nhưng mấy ngày nay, lên đọc những dòng tâm sự của chị, của mọi người, em thấy mình đã có cảm xúc trở lại...
    Em thấy mình vẫn nguyên vẹn như thế, và em thấy vui vui...
    Chiều nay được về quê, mỗi lần đi trên con đường về nhà, lại thấy một nỗi lòng khó tả..
    Về đám cưới bạn em chị ạ, dạo này suốt ngày đi đám cưới mà mình thì vẫn cô đơn...
    Chẳng biết đến bao giờ, một nửa của mình xuât hiện....
    Em cứ tin rồi mình sẽ thấy, rồi sẽ đến ngày đó... mà chẳng biết ngày đó là bao giờ...
    Em chúc anh chị và bé Tina những ngày cuối tuần vui vẻ nhé.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, chị đã mất nhiều năm quên mất mình là ai, đã mất nhiều năm từ bỏ chuyện viết lách vốn là một phần say mê của cuộc đời mình. Gập ghềnh cuộc sống và bận rộn con nhỏ, gia đình có đôi lúc làm chị thấy mình khô cạn theo từng đoạn thời gian, ngỡ như mình đã bỏ quên mình....Nhưng thật ra, không phải thế em ạ. Là mình nghĩ thế thôi. Rồi sẽ đến 01 ngày, em như chị bây giờ, sẽ vẫn thấy mình dạt dào xúc cảm dẫu vẫn mỗi ngày đối diện với khó khăn và chông chênh cuộc đời. Mình vẫn là mình thôi. Rồi em sẽ thấy.... Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em
    Nắng vừa lên. Nắng vừa lên sau những cơn gió ào ạt và những trận mưa dai dẳng đêm qua. Nắng vừa lên. Nắng vừa lên hẳn sẽ xua đi những điều không may mắn cho Anh. Gió mưa qua rồi Anh. Ngày mới đang tới với nắng nhẹ nhàng thôi nhưng là nắng tinh khiết, trong veo. 02 mẹ con đang đợi Anh về đây
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng. Trời chớm lạnh. Gió thổi tung tóc em. Và sóng. Sóng trắng xóa, tung tóe bọt vào bờ. Mùa đông đến rồi, đến rõ ràng trong không khí lạnh sáng nay, trong những sắc áo khoác vàng, xanh, hồng, đỏ em vừa bắt gặp trên phố. Và , em cũng có sắc hồng đấy thôi.
    Buổi sáng, biển lạnh thật Anh nhỉ. Ôi chao, gió ơi là gió. Vậy mà em cứ muốn ngồi mãi vậy, hứng gió lạnh của một buổi sớm mùa đông, nhìn biển mịt mù sương mờ ảo, nhìn sóng biển ầm ầm xô bờ, nhìn núi khơi xa lẩn khuất trong sương, và bên Anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này