1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Nhặt lại mình trên ngọn Gió ... ngột ngạt !
  2. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Ba đi công tác. Cùng với mẹ trong mỗi lần sửa soạn hành lý cho ba, con hay nhét vào giỏ xách ba, khi thì cái đồ chơi hàng ngày của con, khi thì quyển truyện tranh, khi thì cái áo con hay mặc thường ngày với 01 câu "Để ba nhớ con". Lần này con nhét vào ngăn bên hông giỏ xách ba một xấp bì thư xanh: "Ba ơi, khi nào ba nhớ 2 mẹ con thì ba viết thư, lấy phong bì này gởi chứ ba đừng gọi điện nhiều, tốn tiền lắm." Ôi chao, con gái của ba mẹ, mỗi ngày lớn khôn thật rồi.
    Dạo trước vì chưa quen với những chuyến công tác liên tục và dài ngày của ba, mỗi lần ba đi là con khóc. Bây giờ con dũng cảm lắm, không khóc nữa, còn nói :"Con lớn rồi, con nhớ ba, con để trong lòng, không khóc như mấy em bé nhỏ nữa, phải không mẹ?" - 04 tuổi - nỗi nhớ đã biết dồn lại, giấu sau ***g ngực rồi sao con?
    Nơi này mưa, nơi ấy cũng mưa. Mưa như dai dẳng hơn, lạnh lẽo hơn cùng với khoảng cách rất rõ. Nhưng em, nơi này còn có con, nơi ấy, anh - một mình, hẳn lạnh lắm?
  3. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Chị, gia đình chị thật hạnh phúc Em mong chị "Mãi hạnh phúc vậy chị nhé"
    Và mong cho em và tất cả những người bạn của em cũng sẽ có được hạnh phúc như vậy. Một gia đình đầy đủ, đầm ấm và ngập tràn tinh yêu thương. Thật sự cầu mong
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Buổi sớm, em ra đường, những tia nắng ấp áp đầu tiên đã lên rồi, hứa hẹn một ngày nắng đẹp. Ôi chao, những góc phố, cơ man nào là hoa, những đóa hoa hồng tươi nguyên thắm đỏ, những đóa hoa hồng cho Lễ Tình Nhân vừa tới. Em muốn dừng lại mua 01 bó hồng. Nhưng bó hồng này, em sẽ tặng ai đây?Em chạy xe chầm chậm qua những góc phố, lòng cồn lên nỗi nhớ Anh...Lễ Tình Nhân đầu tiên không có Anh!
    Một mình, em chạy xe ra biển. Một mình, em "trôi" trên đường. Một mình, em vẩn vơ trở về những ngày thàng cũ. Một mình, em chợt mỉm cười khi nhớ đến một câu chuyện vui....
    Em viết topic này dành tặng riêng cho Anh và Con, 02 người em thương yêu nhất. Nhưng có mâu thuẫn không khi cả 02 chưa bao giờ được đọc dù vẫn biết rằng có sự tồn tại của Topic này. Không, không mâu thuẫn đâu Anh nhỉ vì dù không bao giờ được đọc, Anh cũng sẽ luôn cảm nhận được tình yêu em
    Em đã chuẩn bị "hành trang'' cho đêm nay - đêm Tình Nhân không có Anh. Em đã thuê mấy tập phim, 02 mẹ con sẽ cùng xem và cùng nhắn tin cho Ba, Ba còn xiền thì gọi điện thoại về cho 02 mẹ con nhé, tin nhắn sáng sớm nay không đủ chút nào đâu
    Gởi đến Anh tỷ tỷ thương nhớ, triệu triệu n lần yêu
  5. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị và những yêu thương được bền vững
  6. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Valentine không anh, một Valentine của mẹ và con, em thấy đó cũng rất hạnh phúc, ý nghĩa nữa đúng không chị. Bé Na sẽ lại hỏi những câu hỏi, những câu nói thông minh, nhí nhảnh và ngây thơ; 2 mẹ con sẽ ngồi xem phim, cười và nhắn tin cả Ba Tina.
    Chúc anh chị và bé Na hạnh phúc và vui vẻ trong ngày Valentine này
  7. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Cách đây ba mươi mấy năm về trước, có 01 người yêu thương em chào đời. Không biết lúc đó em là gì gì, là ai ai trong thế giới này nhỉ?
    Và, cách đây 05 năm, có một cô nhỏ xinh xinh, đáng yêu khóc những tiếng khóc đầu tiên trong sự đau đớn mà hạnh phúc của mẹ và niềm vui rạng rỡ trong mắt ba...
    Hôm nay, mẹ muốn viết một điều gì đó cho 02 ba con, cho ngày con tròn 05 tuổi và cho ngày Ba đã hơn ba mươi mấy cái xuân xanh
    Hôm nay - Sinh Nhật Anh - và hôm nay - Sinh Nhật Con - cái duyên tình này thật hiếm có, phải không Anh?
    Số 27 - số may mắn của nhà mình - mong sẽ là gắn kết yêu thương mãi mãi 02 ba con nhé
    Thương chúc cho 02 Ba Con sức khỏe dồi dào, luôn yêu thương hạnh phúc bên mẹ nhá
    Có bài này mẹ viết riêng dành tặng con (ba đừng phân bì nhé)
    Đúng, Tina, con thật sự là Thiên Thần của mẹ. Tròn 05 năm trước,Thiên Thần của mẹ chào đời. Ôi chao, con xinh như mơ. Tóc con loăn xoăn nâu vàng, da con trắng hồng, môi con đỏ chúm chím.
    Dù đau đớn, dù mệt mỏi, mẹ thật hạnh phúc, cứ ngắm nhìn con mãi không thôi. Con ra đời, có thêm một điều đặc biệt nữa: con đã chờ đến ngày sinh nhật ba để hai cha con có cùng ngày sinh. Mẹ thường nói với ba, con là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà mẹ được tặng ba.
    Con dễ thương, vui vẻ, thông minh, lanh lợi. Mười hai tháng con đã biết nói, nói rất rõ. Mười chín tháng, con đã thuộc lòng rất nhiều bài hát thiếu nhi mà mẹ dạy cho. Ông nội mua cho con rất nhiều đồ chơi và quần áo. Con có đủ thứ thú bông: nào beo, nào thỏ, nào gấu mẹ, gấu con, heo mẹ, heo con, rồi chim, voi, chó? Vậy mà khi Ông Nội hỏi: ?oĐố Na ông nội thích con nào nhất trong đám này?? Câu trả lời của con làm cả nhà ngạc nhiên và bật cười: ?oÔng nội thích con Na bụng bự này chớ ai?. Không thể tin được!
    Thế giới tuổi thơ của con lung linh màu sắc, trọn vẹn tình yêu thương và đủ đầy. Có lẽ chính vì vậy mà con luôn vui tươi, ca hát, rộn rã tiếng cười. Con thương mẹ nhất, mỗi khi con làm gì khiến mẹ giận là con lại rối rít bên mẹ, sát vào người mẹ, hôn tay mẹ, mặt mẹ. Con cũng rất thương ba. Ba đi công tác thường xuyên, mỗi lần ba về, con lại quấn quít bên ba, lâu lâu chạy tới ôm ba hôn, mỗi lần tiễn ba đi là nước mắt lại giọt ngắn, giọt dài?
    Mẹ luôn muốn nói với con rằng: Mẹ thương con lắm lắm, con là tất cả tài sản quý báu nhất của đời mẹ, con có biết điều đó không?
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng chị
    Chúc mừng anh
    Chúc mừng Tina bé bỏng
    Chúc anh chị và bé luôn hạnh phúc, hạnh phúc mãi mãi nhé.
  9. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày em đếm thời gian trôi. Sáng sớm, mở mắt dậy, em mong trưa mau tới. Buổi trưa, một mình lặng lẽ ăn cơm, em mong chiều xuống thật nhanh. Chiều về, mong trời sập tối, và mong đến giờ ngủ. Đến giờ ngủ để thấy đã hết 01 ngày rồi. 01 ngày, 02 ngày, 03 ngày ... em ngồi đếm thời gian... Nỗi nhớ to đùng, mênh mông, đầy ắp ngự trị ngạo nghễ, sừng sững, song song cùng đời sống em. Những tin nhắn, online, điện thoại làm sao đủ cho em nguôi nỗi nhớNỗi nhớ dằng dặc kéo dài từ ngày này qua ngày kia, từ đêm này qua đêm khác. Nỗi nhớ làm em buồn bã đến nỗi anh chưa về, em đã sợ chuyến đi kế tiếp, buồn ơi!
  10. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nắng nhẹ thôi mà sao em thấy nắng rực rỡ ngoài ngõ, trên cành cây, nắng soi bóng em rộn ràng, lấp lánh niềm vui qua hồ nước trước hiên nhà. Lòng em phơi phới niềm vui giữa một buổi sớm mùa xuân trời mát lành, đẹp nồng nàn...
    Hôm nay, em muốn viết cho Ngày Mai, 26/3
    Tròn 06 năm rồi Anh nhỉ, 06 năm trước, cũng chủ nhật, 26/3, em khoác áo cô dâu, nắm tay Anh cùng gầy dựng 01 gia đình, ước mong sẽ đi với anh cùng trời cuối đất, hạnh phúc dài lâu (nói văn vẻ tí như ng ta thường nói). Và bắt đầu từ đây, mình bước vào ghập ghềnh cũng như ngọt ngào đời sống chồng vợ. 06 năm đã là gì đâu Anh nhỉ, chỉ mới 06 năm thôi mà, em còn đang nghĩ đến số 60 cơ Anh ạ, em tham lam quá hả Anh.
    Em đã chuẩn bị một món quà cho Anh rùi đấy và một tấm thiệp xinh xinh là, ý nghĩa lắm Anh nhé, em vừa cầm tấm thiệp, biết ngay nó được làm ra để mình tặng nhau. Em đã gói ghém và giấu tất cả đi rồi, ngày mai Anh sẽ bất ngờ nhé, mà, Anh ơi, Anh có bất ngờ gì cho em không
    06 năm vợ chồng nhưng đã là 12 năm yêu nhau, lâu lâu nhìn lại, thiệt ra, mình cũng có chút tự hào Anh nhỉ. Cùng yêu thương, tôn trọng, sống hạnh phúc và giữ gìn tình yêu cho nhau giữa đời sống vốn nhiều chông chênh này đâu phải dễ phải không Anh? Em không mong gì cả, chỉ mong gia đình nhỏ của mình lúc nào cũng được như bây giờ, thắm đẫm hương hạnh phúc, rộn rã tiếng cười và khoẻ mạnh dài lâu; mong cho nến vàng, nến xanh, nến hồng trong gia đình mình mãi mãi lung linh, lung linh sáng mãi, cháy mãi, soi rõ nụ cười hạnh phúc của cả nhà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này