1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pbtbiennho, 28/06/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Em cũng viết để chúc cho ngày mai của anh chị
    Sẽ là một ngày chủ nhật trọn vẹn bên nhau, phải không chị? và sẽ là cả một cuộc đời như thế
    Chúc anh chị và bé Na luôn hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc- chị nhé
    rose]
  2. nucuoixinhxinh

    nucuoixinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ vào đây đọc, thấy chị viết hay quá, em vừa đọc vừa xúc động. Và cũng xin chúc mừng gia đình anh chị, em thấy chị quả là một người vợ, người mẹ tuyệt vời. Trước đây em chưa nghĩ hoặc hình dung đến việc làm vợ, làm mẹ thế nào nhưng em đọc bài của chị em mới hiểu rằng được làm tròn bổn phận và trách nhiệm người phụ nữ cũng là một điều hạnh phúc vì gia đình là nền tảng của hạnh phúc.
  3. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Chị cảm ơn 02 em nhiều lắm, Ishinohana và Nucuoixinhxinh nhé. Chị tin rằng ngay từ bây giờ mà 02 em đã biết quý trọng hạnh phúc thì chắc chắn rằng rùi 02 em cũng sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn thui, phụ nữ mình quan trọng 02 chữ này trong cuộc đời lắm 02 em ạ.
    Cái avatar của Nucuoixinhxinh xinh quá là xinh
  4. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em viết về tối hôm qua đây, một tối trọn vẹn niềm vui và sẽ mãi không quên
    Buổi sáng anh mở mắt dậy đã thấy 01 gói quà xinh xinh bên cạnh, gói quà em chuẩn bị bữa giờ đấy. Tấm thiệp rơi ra, Tina nhanh tay cầm lấy và nói "Để con đọc trước." (mà, cô nàng đã học chữ đâu) Sau 01 hồi ngắm nghía, lẩm nhẩm tới lui, cô nàng đưa thiệp cho Ba và phán 01 câu xanh rờn "Ba đọc cho con nghe đi." Ui, trời! Nghe Ba đọc mấy cái đoạn "mùi mẫn iu thương", cô nàng bịt tai lại rùi nói "Sao chẳng thấy mẹ viết gì có con trong đó?". Thía là Ba phải tự phăng ra và đọc những câu toàn là ....Tina, lúc đó cô nàng mới cười rạng rỡ và thung thướng lắm
    Và suốt buổi sáng hôm đó rùi đến buổi chiều, Anh vẫn không có thiệp cho em. Buổi trưa, Anh nói "Sáng giờ nhiều việc quá, anh quên mất." Ngày xưa, lúc còn trẻ con í, chắc là em giận rùi. Nhưng bây giờ, em thấy không quan trọng nữa, chủ yếu là tình yêu của Anh dành cho 02 mẹ con em. Trong thiệp của em tặng Anh, em đã viết rùi còn gì "Viết cho Anh và Em..."
    Buổi chiều, cả nhà ra biển chơi, Ba vẽ cho Tina 01 bức tranh theo yêu cầu có ngôi nhà nhỏ xinh xinh, có ông mặt trời chiếu sáng lấp lánh, có những đám mây xanh bồng bềnh trôi, có vài con chim là là bay, có đám cỏ xanh mượt mà, có 01 vườn cây vừa hé hé nở hoa, ui, đẹp quá... Nhưng, Tina ơi, con quên 01 điều kìa, phải có Biển nữa chứ, Biển ngoài kia trong xanh tuyệt vời quá còn gì
    Quán ăn định trước là 01 quán bình dân, hơi xa thành phố 01 tí. Thế nhưng, đến khi gần đi, Anh lại đòi chuyển quán gần hơn. Cũng được mà, ở đâu cũng được miễn là có 02 ba con. Quán quen nhưng em bước vào quán với 01 chút ngập ngừng. Em bắt đầu đón ra ý Anh khi thấy trên 01 cái bàn duy nhất trong góc quán, có 01 bình hoa tuyệt đẹp, đèn vàng ấm cúng. Và khi em vừa ngồi xuống, 01 cô nhỏ đến tặng hoa và thiệp cho em, 03 đoá hồng nhung đỏ thắm xinh ui là xinh và 01 tấm thiệp hình trái tim được kết bằng những bông hoa. Lần này cũng là Tina đọc trước. Rùi sau đó Anh còn lấy ra 03 cây nến, hồng, xanh và vàng, thắp sáng suốt bữa ăn. Nhạc Trịnh Công Sơn trỗi lên, những tình ca em yêu thích (dù em biết anh không thích), "hay lắm phải không em?" - "Vâng, hay quá, tuyệt vời quá Anh ạ!" Em muốn ngồi mãi trong phút giây ấy, được ăn bữa cơm bên 02 người mình yêu thương với nến sáng lung linh, đèn vàng ấm cúng, hoa đẹp dịu dàng, nhạc nhẹ nhàng tình tứ. Thật, không cần gì hơn!
    01 bất ngờ thật hạnh phúc. Vậy là Anh đã chuẩn bị từ trước. Vậy là Anh đã không quên. Nếu sáng nay em mà giận dỗi thì .... anh đáng đánh đòn lắm đó nhen, cái tội cố tình làm cho em hiểu lầm, hì hì...
    Buổi tối kết thúc ngọt ngào sau khi cả nhà gởi xe đi bộ dọc theo bờ biển. Biển yên lành, gió mát quá, em nghe hạnh phúc vây quanh...
  5. n_x_l

    n_x_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0

    Chị ơi lúc đấy chị có nhìn thấy em không???Em đang ngồi trong một góc nhỏ xcủa quán quan sát hết những tình cảm của gia đình 3 ngọn nến. Thầm ngưỡng mộ và cầu chúc cho ngày 26/3 năm nào gia đình 3 ngọn nến (í quên +n ngọn nến nho nhỏ xinh xinh nữa) cũng tràn đầy hạnh phúc và nụ cười như tối qua
  6. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em rất ngưỡng mộ tình cảm của chị.
    Tình yêu của anh chị làm em cảm thấy tin tưởng vào cuộc sống nhiều hơn....
    Vừa vào nhà CT, biết chị sắp vô SG, chúc chị có một chuyến đi nhiều niềm vui nha.
  7. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    29/03/06
    Hôm nay là sinh nhật bạn, có lẽ bạn cũng không còn nhớ đến tôi, có lẽ bạn cũng không mong nhận được lời chúc của tôi...
    Nhưng tôi vẫn gửi tới bạn một nụ cười , và những bông hoa cho một sinh nhật may mắn và hạnh phúc nhé
    Bạn biết không? khi tôi nhớ sinh nhật của một ai đó, dù người đó có làm việc tốt hay xấu với tôi, dù có như bạn_ đã làm tổn thương tôi, tôi cũng không thể không gửi lời chúc...
    Có phải như thế là tôi ngốc nghếch không? có phải không đáng như thế không? tôi không biết nữa, tôi chỉ làm những gì tôi thấy là đúng, tôi cho là đúng- nếu nhớ mà tôi không làm gì cả, tôi sẽ áy náy hơn nhiều, bạn hiểu điều đó mà, phải không?
    ở nơi xa xôi ấy, hôm nay bạn làm gì? có tổ chức gì không? ngày hôm nay, sẽ có một người bên bạn chứ? người mà tôi không biết chắc chắn là có tồn tại hay không
    Nhưng điều đó thì có gì quan trọng, có hay không thì có quan trọng gì, tôi chỉ muốn chúc mừng sinh nhật bạn thôi mà, chỉ đơn giản thế thôi
    ... Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón...
  8. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không được thế nhỉ?
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Chuyện của chị pbtbiennho đẹp như chuyện cổ tích ấy nhỉ
    Đọc xong tự dưng lại muốn thỏ thẻ vào tai tình iu of e "em yêu anh, em yêu anh rất nhiều"
    Được soul_of_stone sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 30/03/2006
  10. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0

    30/03/2006
    Chúc mừng sinh nhật em!
    Không biết chị đã gửi tới em lời chúc sinh nhật cho bao nhiêu năm rùi nhỉ? từ hồi em còn là một đứa nhóc, và chị cũng là một đứa nhóc như thế
    Thế mà bi giờ em đã sắp là sinh viên năm cuối, nếu như không học trường kỹ thuật, đã năm thứ 4 rùi cơ đấy, nhanh thật , lại còn có cả người iu nữa chứ_ một người cũng sinh tháng 3 như chị em mình, nhỉ, nhỉ Vì tháng 3 đẹp nhất mà,hì hì, vì là người tháng 3 có lẽ sẽ hiểu nhau hơn, chị cũng không biết nữa
    Bi giờ thì chị em mình không có nhiều thời gian cho nhau như trước nữa, cũng chẳng biết vì sao_ tại có một quãng thời gian hiểu lầm làm chị em mình xa cách hơn. Nhưng dù sao tình bạn ấy vẫn còn, và chẳng thể mất đi, phải không?
    Chị đã rất xúc động vì hôm sinh nhật chị, em rất quan tâm - dù sự quan tâm đã giảm đi đôi chút khi mà không chịu mua hoa đến cho chị ( lại còn thanh minh rằng thì là mà hồi này em toàn thế, chẳng chịu mua hoa cho ai cả ! )
    À, em bít không? hôm nay có một người bạn chị mới quen cũng tổ chức sinh nhật đấy, hì hì, nhưng mà vừa là sinh nhật em này, vừa là chị xấu hổ này, em mà biết chị quen trên mạng có cười chị không nhỉ? ngày xưa chị chẳng luôn phản đối những chuyện quen qua mạng là gì.
    nhưng ở ttvn này khác đấy em ạ, khác mà. Có những lúc chị buồn lắm, chán lắm... thế mà cứ nhìn danh sách điện thoại chị lại không bít nhắn tin cho ai cả, chị thấy mình cô đơn... dù em vẫn ở đây, dù những người bạn vẫn ở đây...
    Bi giờ chị có thêm một người bạn nữa, mai mới là ngày sinh nhật của người bạn í cơ, chị thấy vui, có một người nữa để chị chia sẻ... mà hình như chị lại có thể chia sẻ nhìu nhìu...
    Thôi, chị phải làm việc đây.
    Sinh nhật thật nhiều yêu thương và tiếng cười em nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này