1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho những yêu thương !

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi hoavang_motdoa, 25/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những yêu thương !

    Ta vẫn mong muốn cuộc đời này là chuỗi những yêu thương hạnh phúc , nhưng không mấy ai được rọn vẹn ước muốn này . Nhưng ta và mọi người vẫn sẽ cố gắng từng ngày , từng giờ viết lên những chuỗi dài yêu thương dù đời vẫn còn lắm chông gai.

    Yêu thương , hạnh phúc sẽ dần xóa đi hận thù, bất hạnh trong cuộc sống trần ai này . Sẽ dành những trang viết này cho những điều yêu thương nhất , hạnh phúc nhất nhé !
  2. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm qua em bực mình vì chuyện không đâu, em lại trút hết vào anh , tự dưng em đâm ra giận anh,nhớ ngẩn thật anh nhỉ. Mà anh chịu đựng em cũng hay thiệt , em ngoan hiền nhu mì đó, chốc lát lại trở nên hung hăng, đỏng đảnh, chua ngoa với anh . Chỉ có khi người ta yêu nhau thì mới dám sống cho người khác như thế anh nhỉ !
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn ôm trọn cả đất, trời - đó cũng là thể hiện sự yêu thương lớn đấy !
  4. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những yêu thương hả? He..he....Mình thì có quá nhiều thứ, quá nhiều người để thương yêu. Chắc phải chia ra từng tập yêu thương quá.
    Tập 1: Ba tui là number one, mẹ tui là người phụ nữ numberone. Anh trai tui là người con trai number one và em gái tui là người bạn number one. Sở dĩ tất cả họ đều là number one vì trên đời này không có ai yêu thương tui hết mực, sẵn sàng chịu cực chịu khổ và hi sinh cho tui như họ cả. Họ thật sự là những người đồng cảm với tui nhất. Khi tui buồn hay khóc, trong họ cũng cảm thấy nỗi buồn nặng trĩu. Khi tui vui, họ luôn mỉm cười suốt ngày. Họ thế đấy. Họ đã chỉ dạy cho tui thế nào tình yêu con người, tình yêu gia đình, cái tình yêu thiêng liêng, cao quí và luôn xứng đáng được giữ gìn và trân trọng nhất. Họ xứng đáng là number one. Trái tim tui có 4 ngăn, và tui đã dành hết 4 ngăn cho họ. Sau này có lên thiên đàng hay xuống địa ngục, chỉ cần mang theo trái tim mình, nghĩa là mang theo tất cả tình yêu thương, như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
    Trên bầu trời, luôn luôn có 3 ngôi sao thẳng hàng, đó chính là 3 anh em tụi tui, có 2 ngôi sao gần 3 ngôi sao ấy, đó chính là ba mẹ của tui. Tụi tui luôn ở bên nhau, mãi mãi.
    Hết tập 1.
  5. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương tập 2: Cây Viết Chì đặc biệt
    Còn nhớ, vào đầu năm học lớp 6, mẹ đã mua cho tôi cây viết chì bấm như một món quà thưởng cho việc tôi đã vượt qua level 1 một cách ...xém chết . Phải nói rằng tôi rất quí cây viết chì này ghê gớm. Thời gian ấy, tôi luôn cẩn thận cất nó vào trong hộp viết và cho vào cặp. Nó và tôi gắn bó với nhau suốt bao nhiêu năm trời. Những khi cô giáo giảng những ý ngoài sách, thì nó là 1 thư ký, 1 trợ thủ đắc lực của tôi trong việc ghi nhanh chép để. Những lúc tâm trạng, Nó lại giúp tôi tạo ra những hình vẽ nguệch ngoặc giống như con gấu trúc đang nhoẻn miệng cười. Nó cứ giúp tôi mãi như thế mà không bao giờ than vãn kêu ca hay kể công một lời nào, bằng chứng là Nó làm việc rất tốt trong suốt mấy năm mà không hề đình công trở chứng ăn vạ lần nào cả. Nó là đứa bạn bền bỉ và có tính chịu đựng nhất mà tôi từng biết. Tôi yêu Nó. Tình yêu của tôi dành cho Nó ngày càng lớn, ngày càng sâu đậm, "Tôi yêu bạn hôm ngày hôm qua...". TÌnh yêu ấy tưởng chừng như không thể gì chia cắt nỗi. Ấy vậy mà có, hix..hix... (nấc)....hix.. ..hix...Cái có ấy là cái đáng xỉ vả nhất của tôi....Đãng trí. Cái đãng trí ấy đã khiến tôi thành kẻ bạc bẽo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi đã bỏ quên hộp viết, nghĩa là tôi đã bỏ quên luôn Nó, để Nó lẻ loi 1 mình trong lớp học. Có thể Nó đã gào thét gọi tên tôi đấy, nhưng tôi đã không nghe, và cứ tiến thắng về nhà. Rồi tôi đã thảng thốt, đã khóc biết dường nào khi biết rằng mình đã phũ phàng khi bỏ rơi Nó 1 cách tội nghiệp.....Hic...8 năm có lẻ, Nó đã ở bên tôi hơn 8 năm trời, Nó đã chứng kiến tôi từ con bé loe choe loắt choắt đến thành thiếu nữ trong chiếc áo dài rồi lại lơ ngơ chập chững bước vào đời....Hic...tôi nhớ Cây Viết Chì kinh khủng. Tôi rất nhớ Nó. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu Nó chỉ trung thành với tôi, không chịu 1 cô chủ nào, rồi Nó ăn vạ ra thật đáng thương thay, ắt hẳn cô chủ mới sẽ quăng Nó, liệng Nó 1 cách không thương tiếc. Nó sẽ chết... Hi vọng Nó sẽ không nghĩ quẩn thế, vẫn sẽ làm việc tốt, sẽ là bạn tốt với cô chủ mới...hic..hic...Tao nhớ mày lắm, Cây Viết Chì ơi!
  6. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lúc này đây , bản năng làm mẹ trong ta lại tràn về . Bình thường ta chẳng thèm quan tâm đến sức khỏe của mình, ta vô tình ngay với chính bản thân, vậy mà bây giờ ta làm mọi thứ để chuẩn bị cho sinh linh bé nhỏ của mình . Ta đi chích ngừa, rồi kiểm tra sức khỏe đủ kiểu...thế mới thấy sinh linh bé nhỏ kia quan trọng với ta như thế nào. Ta chuẩn bị mọi thứ cho bé con của mình, vậy là giờ ta chăm sóc sức khỏe không phải chỉ riêng cho ta mà là cho thiên thần của mình nữa .
    Bé con à, nghe ta nói đi tiêm ngừa để chuẩn bị sự hiện diện của con mọi người phì cười vì cho là ta lo xa quá....Nhưng phải mất thời gian khá dài để hết thuốc thì lúc đó mới an tòan cho sự xuất hiện của con nên giờ ta mới lo là muộn rồi đó. Ta còn nhìêu khó khăn phía trước nhưng mỗi khi nghĩ về viễn cảnh con bước vào cuộc đời ta là ta thấy cuộc đời này tòan màu hồng, ta thật muốn sống để được tận hưởng cảm giác hạnh phúc tuyệt vời khi có con .
  7. TraGiang-HT

    TraGiang-HT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Kin ,
    Mẹ con phỏng vấn được là ta biết ngày con đi cũng rất gần , thật sự trong lòng ta múôn mẹ con phỏng vấn trượt để ta được nhìn thấy con lâu hơn một chút ( Mẹ N. mà biết đềiu này chắc ta bị mắng rồi ). Hôm qua, cả nhà con vui vì được đòan tụ ,ta cũng vui cùng mọi người nhưng sao vẫn thấy buồn buồn thế nào ấy , ta thật vô lý phải không ?Ôm con mà ta cứ sợ mất con dù con không phải là của ta nhưng với ta con là niềm vui mỗi ngày , nhìn thấy con hình bao nhiêu mệt nhọc trong ta tan biến . Ta biết , ta sẽ không còn được chơi với con hàng ngày nữa , ta sẽ rất nhớ con, nhớ con hơn cả lúc bạn Bin về quê. Ta chúc cả nhà con vui vẻ bên nhau ,hạnh phúc và bình yên con nhé! Yêu con nhiều Kin à !

Chia sẻ trang này