1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho nó những gì mình và nó một thời gắn bó

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi woshi_cimeixiang, 05/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    viết cho nó những gì mình và nó một thời gắn bó

    Mình và nó 2 đứa có gì đâu? mà mọi người nói " đôi bồ câu bé nhỏ"
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nó là đứa mình kể nhiều chuyện bí mật nhất, tuy mình và nó mới quen nhau qua net. mình thấy cái gì đó nó giống mình. những ngày mình ở HN nó đưa mình đi khắp nơi thăm thú, mình thấy nó quả là đứa bạn thân. thỉnh thoảng nhắn tin nói chuyện hỏi thăm.. nhưng hôm rồi ở HN mình thực sự ko thể hiểu nổi nó lại đối sử với mình như thế? mình đã hỏi nó, nó nói " nó ko cần đến mình nữa?" chợt nhận ra rằng mình đã sai hay là nó ko muốn kết bạn với mình nữa???
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nó có những hình chòn đỏ trên tờ lịch.. nó nhìn mình bằng ánh mắt lạ khi mình nhìn thấy.. mình hiểu nó đã làm gì nhưng thực sự mình ko quan tâm. mình đâu có thể sống thay nó, nó có hiểu ko nhỉ? giờ nó tiến thêm 1 bước nữa mình ko biết nên buồn hay chúc mừng nữa. dù sao đó cũng là quyết định của nó, mình nghĩ nó đã nghĩ rất kĩ, mới quyết định...

    Được line85vn2006 sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 05/10/2006
  4. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    thời gian dần trôi, mình cảm thấy nhớ nó vô cùng.. nhưng bây giờ điều đó đâu còn ý nghĩa gì nữa.. nó lấy chồng còn mình thì vẫn 1 mình dạo quanh con phố ngày xưa 2 đứa lang thang.. 12giờ trưa mà chẳng để cho "ngựa sắt" được yên.. bây giờ ngay cả thời gian 2đứa gặp nhau cũng ko có.. nhiều lúc thấy buồn.. nhìn nó gầy còm ôm đứa con bên hông mà thấy lệ rơi.. mong ngày xưa mau quay trở lại mà không đc. mình ko thể làm gì cho nó đc, mình sắp fải ra nó. có thể nó ko biết đâu nhỉ? mình...
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình ko thể hiểu nổi nó. Cái đứa mà một thời mình và nó rất hiểu nhau...
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình thấy nói sắp thành công mà mình thì rất buồn có lẽ là do quyết định của mình chăng?
  7. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc mình vẫn nhớ cô ấy hay bám rất chặt vào tay mình lúc qua đường, khi tránh xe trong con ngõ nhỏ, hoặc lúc xúc động... Cô ấy hay ngả lên vai mình, mái tóc mượt lắm, lại còn thay mình bắt nạt con bé mà mình ghét, nói cho nó nhảy dựng lên làm mình sung sướng âm ỉ... Cô ấy hay kể chuyện, hay lôi mình đi cùng, bất kể đâu, câu cửa miệng: Không có mày, tao ko đi! ...
    Giờ thì mình hiểu, có những người bạn chỉ cho ta thời gian đẹp với giới hạn của sự cần thiết. Mình chỉ là chiếc lá chắn, là kẻ đồng hành, là một thành công của phép xử thế sòng phẳng...
    Rất buồn vì không còn được nghĩ về cô ấy như một cô bé yếu đuối cần có mình ở cạnh.
    Cô ấy không chịu hiểu, có một thứ trên đời không bao giờ sòng phẳng được, đó là tình cảm. Khi không mở trái tim mình trọn vẹn, thì không thể có được một người bạn trung thành.
  8. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    mình nhơ SN hằng năm nó tặng quà và chúc mừng mình. còn năm nay thì ko? ko tin nhắn, ko quà, ko đt.. mình cảm thấy mình mất nó thật sự.. mấy lần mình xuống HN định alo cho nó mà cảm thấy mình thật ngốc.. alo để làm gì khi mình ko còn trong nó nữa rồi.!!
  9. huke

    huke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay mình làm sao ý ! Mình không còn là mình nữa mình như đang sống trên mây ý ! tại " nó " đến làm thay đổi cả cuộc sống của mình mình ko ưa "nó" đâu. Nhưng không biết tại sao mình mong những giây phút thời gian như thế này sẽ là mãi mãi ! mãi mãi ko phải là mình đang mơ
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng một ngày chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng nghĩ sao cứ tiếc và hơi buồn nữa. Điều mong nhất là bạn hạnh phúc, nhưng khi bạn thuộc hẳn về một người con gái khác, mình cảm giác sẽ không còn được vô tư với bạn như trước nữa, bỗng dưng chạnh lòng... Mình sẽ đến chúc phúc, dù bạn sẽ nghĩ về chuyện đó thế nào đi nữa. Mong rằng bạn thật sự hạnh phúc!

Chia sẻ trang này