1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nỗi buồn!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi russian_birch, 10/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Cái R_B cần nhất ở các bạn là sự đóng góp chân thành.
    To anh Toàn: Em cũng chỉ thích viết thơ buồn thôi.Mong được đọc nhiều thơ của anh hơn.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Anh thú nhận đã có lúc anh lười
    Chẳng mang đến cho em đôi lời nhung nhớ
    Gửi vào gió rồi nhưng anh vẫn sợ
    Hắn sẽ mang tặng cô nắng dịu hiền
    Đã có lúc anh muốn nhận niềm tin
    Nên nhờ **** bay về bên ấy
    Lấy cho anh chút lời nồng cháy
    Nhưng chẳng thấy đâu!**** đã tặng hoa rồi
    Có những lúc lòng chợt thấy bồi hồi
    Anh biết em đã gửi cho anh chiéc hôn ngọt lịm
    Mới hôm qua thôi anh thấy nàng mây tím
    Gói ghém điều gì mà quên cả tung tăng
    Anh muốn nói với em chỉ một điều rằng
    Dù tình yêu là gian nan cách trở
    Hãy đến với nhau dù chỉ bằng lời nhung nhớ
    Chắp cánh cho tình mãi mãi bay xa.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  3. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào....
    Lẽ nào em mong
    Một lời nói dối
    Thay lời thú tội
    Khi mình lìa xa...
    Lẽ nào anh quên
    Một lời nói dối
    Ngàn lần vẫn nói
    Rằng "Anh yêu em"...
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lẽ nào em quên
    Ngày anh thú tội
    Em rằng chẳng đổi
    Tình dành cho anh
    Ngày ấy mong manh
    Giờ em chẳng nhớ
    Giờ em chẳng ngỏ
    Chỉ một lời yêu.
    he he.hoạ thế đã dược chưa hả cô C_C_C_P?
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  5. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tặng R-B
    Hãy cứu em khỏi đoạ đầy
    Dày vò em chịu đã lắm lắm thay
    Khi tỉnh rượu, lúc đà say
    Hình anh luôn ở đâu đây chốn này
    Làm sao cho vẹn tình đây
    Khi yêu, khi bạn vốn đầy trái ngang
    Duyên ta thì đã lỡ làng
    Gửi người bên ấy hai hàng lệ thương
    Ta về cuộc sống bình thường
    Cố làm đôi bạn cùng trường vô tư
    Chữ " tình" lúc thực, lúc hư
    Làm sao quên hết những từ ngày xưa ???
    Cố bao nhiêu bận cũng thừa
    Đến khi gặp gỡ, tình xưa lại về
    Dù cho lỗi nhịp câu thề
    Dù cho chẳng được tràn trề ái ân
    Xin người thôi chút ân cần
    Để em quên lúc tương bần ấy đi
    Xin người chẳng bận tâm gì
    Để em hoen lệ cũng vì tự nhiên
    Ta nay đã tựa bạn hiền
    Tình xưa xin hãy ngủ yên không lời
    Cho dù mỗi đứa mỗi nơi
    Yêu anh, em vẫn một đời yêu anh.....

  6. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Để em hoạ lại bác R_B cái nào
    Lẽ nào lại thế
    Em thà chịu ế
    Chẳng phản lời thề
    Rằng anh đáng ghét

    Ngày xưa anh phét
    Là anh yêu em
    Anh cho ăn kem
    Và nem chua rán
    Bây giờ anh chán
    Rồi anh lại ngán
    Anh mới thật lòng
    Rằng mình không hợp
    Vậy anh đợi gì
    Chỉ một lời yêu
    Đã có rất nhiều
    Nhưng anh đâu giữ ????
    hê hê , thế có được không bac ???
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa anh phét
    Giờ anh thật lòng
    Tình hoá hư không
    Rơi vào tê tái
    Cũng là tình ái
    Ngày xưa anh trao
    Ngọt như lời gió
    Bay qua thuở nào
    Thôi giờ ta hẹn
    Ngày xưa ngày sau
    Khi anh bỗng gặp
    Em bước qua cầu
    ...
    Cái món hoạ thơ này cũng hay đấy nhể cô C_C_C_P nhể.Ngoài ra nhớ post những bài nghiêm túc đấy nhé.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  8. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thơ hai câu đáp lễ cô C_C_C_P
    Thân em vốn phận má đào
    Đào xinh đào nở đào vào tay ai?

    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
  9. C_C_C_P

    C_C_C_P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    [yellow]
    Tặng Ant

    Nếu mai này anh trở lại
    Xin đừng tìm em ở mái nhà xưa
    Em đi đã mấy mùa mưa
    Tìm quên chuyện cũ cho vừa lòng anh
    Tình em rất mực chân thành
    Buông lời oan trái,nỡ đành sao anh ???
    Mộ em giờ đã phủ xanh
    Chờ người tri kỉ, lòng thành viếng thăm
    Thắp xong một nén hương trầm
    Oan tình siêu thát, em gần cố nhân.....
    []

    Được c_c_c_p sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 10/03/2003
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Khuya buồn
    Đêm khuya trống lạnh gió luồn
    Thức làm chi để sắc buồn qua đây
    Chắc giờ hoa lá cỏ cây
    Cũng thôi âu yếm trong ngây ngất rồi
    Giờ đây còn chỉ một người
    Đếm đêm trên giọt mưa rơi lạnh lùng
    Đồng hồ kia chẳng thẹn thùng
    Tích ta tích tắc vừng đông sắp ngời
    Lòng ai bỗng thấy tơi bời
    Đêm qua sắp hết nỗi đời chẳng vơi.
    Yêu em anh cũng muốn theo
    Chỉ sợ khi nghèo em bán anh đi.
    @Россия@
    Được russian_birch sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 11/03/2003

Chia sẻ trang này