1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho nỗi nhớ của ngày mai - Riêng tặng Tháng Năm và các Mayer thân yêu ! - Mỗi kì một nhân vật !

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi sweetwitch, 10/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetwitch

    sweetwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hí hí? năm nay đúng là năm hoành tráng + vui vẻ của các anh trai Tháng Năm, người thì? bị vợ lấy, người thì ?ođược? người ta iu, người thì được lọt vào mắt xanh của VIP? Nhưng thường thì con trai trong nhà lấy vợ về để ?o share? việc nhà, đừng có ai bị vợ ?o bắt? đi luôn nhé. Các chị gái ?o xuất giá tòng phu? thì chuyện chẳng đừng, các anh mà ?o người ra đi đầu không ngoảnh lại? là em út trách cứ lém lém?
    >> Chị Giangbanking : Chít chít, chị đừng có ?o suy bụng ta ra bụng người? thế. Anh ý chỉ là số 1 trong lòng ? ai thui chứ không phải tất cả chị em T5 nhé. Em mà là chị thì em mong anh Basten biến thành quái vật, độc ác, dữ tợn, để chỉ có thể là số 1 trong lòng mình thui he he he? Chị lạ thật !!!
    À mà để em kể cho chị nghe thêm 1 ưu điểm của anh Basten nhá :
    - Uống rượu cực khá ( minh chứng qua những vụ đọ sức với anh Sơn ở lẩu Vịt Thành Công .
    - Am tường lịch sử + văn hoá nước nhà ( chẳng chia cho em một ít )
    - Học chuyên về xã hội nên kiến thức sâu rộng, suy nghĩ sâu xa
    Nói chung là ổn.
    >> Anh Basten : anh Basten ới ời, suy từ bài viết của chị Giang á, một người con gái mà thấy ấn tượng về một người con trai, có thể hỏi bất kì điều gì cô ấy muốn, và thấy thoải mái, xả xì tres khi đi cùng người con trai thì chắc đến 9 phần là ? ai za? em còn phải dạy anh sao ( dân học xã hội là sâu sắc lém ).
    >>> Guitar9 : trông người lại ngẫm đến ta. He he? khốn khổ?
  2. DAO_DUC_DO

    DAO_DUC_DO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ, thằng Baten củ chuối thế mà lắm em khen nó thế. Thằng đấy cực kỳ nhiều cái xấu, nhiều vô cùng, từ xấu bụng với anh em, xấu tính xấu nết,nói chung nhiều điều xấu. Đơn cử thế này thôi, mình cứ có em nào xinh khoe với nó thì nó lại nhẩy vào tranh danh với minh. Như em thằng "Chuyên chữa xâu răng" chẳng hạn, mình mới khoe là cu Câu có em gái xinh lắm thế là mấy hôm sau thấy chú Câu bảo mình là *****ài đang hỏi thăm em gái tao. Đểu thế, biết minh đang tăm te goi Câu là anh rể thì nó nhảy vao tranh dành. Cực điểu, nó có bạn gái xinh chả bao giờ giới thiệu cho minh, ngược lại chỉ giới thiệu mấy em chả xinh tý nào( mồn nó khen xinh cực, bác Nam có thể làm chứng). Các em mới vao CLB nó bao giờ cũng săm soi đầu tiên xem em đấy có xinh hay xấu.
    Các em gái CLB T5, anh có lời khuyên thật lòng đừng vì cái hào quang bên ngoài mà lầm tưởng, anh Baten của các em xấu tính lắm
  3. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì em mới tiếp xúc với bác Bình nhưng em thấy bác mới là người xấu tính ấy.
    Cái hôm mà em kể với Basten về em gái chị N, em thấy Basten lạnh như băng giá theo kiểu cũng không cần để ý nhưng mà khi Basten vừa nói với bác thì bác cứ như là ăn phải cái gì ý.. ...;
    Cả tối hôm đó bác còn chiến đấu với DK cơ mà
    Cho nên là dù bác có nói xấu gì Basten đi nữa thì thay mặt chị em của T5, GIangbanking vẫn tôn Basten là number1.
    Hehe
  4. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    phản đối kiểu bắn sau lưng chiến sĩ thế này anh Bình có a half rồi phả để cho nguời khác .... với chứ ! sắp mùa đông rrồi mà..! he he!
    cái giọng ngọt sớt này ........ anh ạ ! phải s uy nghĩ xem .......
    nó nhiều vấn đề lắm
    đã hứa ko spam , nay lại samp, tội lỗi quá
    SA ơi ! ấy mà ko viết nhanh thì chỗ này thành cái chợ đấy
  5. NhatKy

    NhatKy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái cô bé Giangbanking kia, có biết chị đây là má mì của các chàng zai May club ko ?
    Nếu bé muốn gì thì phải xin phép chị đã nhé, ko là chị ghét là ko hay đây
    Được nhatky sửa chữa / chuyển vào 12:18 ngày 08/10/2005
  6. LinhCao2110

    LinhCao2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của cô bé Giang này tự dưng nhìn ku Hoài khác hẳn .
  7. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    Em chỉ viết những gì em nghĩ thôi mà nhưng ai biết là các Mayer lại overthink nó lên như thế.
    Như thế tự dưng làm Giangbanking không dám nhìn mặt Basten nữa hà
    Em không có ý gì đâu đấy. Hôm tới sẽ viết về các nhân vật khác nữa như: Binh-Dao-Duc-Do or Ngu-ngu or Xuongrong or Candles............
    Lúc đấy mọi người còn trêu em nữa không????
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Linh, gọi bạn thế ah? hôm trước bạn với mấy thằng cún nữa không đưa về nhà đến nơi đến chốn mà vẫn để bụng .
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Hi Giangbanking!
    Anh là người em gặp đầu tiên trong T5, còn em lại là người đầu tiên cho anh thấy anh cũng có ý nghĩa ở MayClub này (sai đúng chưa cần biết ). Thank em nhiều về những dòng rất ý nghĩa (tự dưng anh nhớ đến bài "First Of May" của Beegees, anh rất thích bài này ).
    Đi nhiều với T5, em sẽ gặp thêm nhiều anh chàng hay nữa. Bác nào cũng No1 cả. Để anh giới thiệu qua tí nhé.
    DKG: Bác này cây đa cây đề nhất T5 (em không tìm từ khác được bác ạ), nhưg thuyền đã đóng ván, nhẫn đã trao tay, đăng ký đã sign nên ...
    Trịnh Y Kiệt: đúng như title của bác ý: Luôn tự xem mình là người đẹp giai nhất T5
    Robinson: Bác này là người có bộ râu d nhất T5, khiêm tốn nhất T5, ăn lẩu bẩn nhất T5, hay hát xuyên tạc nhất T5, hay câu bài nhất T5 (dù cầm nick mod) .... nói chung thì với em, bác là người đầu tiên so sánh em với con ruồi mà vẫn sống yên ổn .
    LeDung: Bác này điềm đạm nhất T5. Là một IT chính hiệu nhưng văn thơ gồm tài, đối tửu với bác rất thú vị.
    Ngu_ngu: Bác này lắm ý tưởng nhất T5, thông thạo chốn vui chơi nhất T5, và cũng chơi thân với chị Nhật Ký nhất T5.
    Dao_Duc_Do: Đây đích thị là thằng chọc phú của T5, được cái tốt bụng (nhìn vòng 2 của nó thì biết). Lúc đầu cùng một duộc với mình, sau bị mưu chia rẽ của thằng Thành "răng miệng" nên tình cảm có mấy phần sứt mẻ. Thằng Thành khôn thật, nó chia rẽ tao với mày để bảo vệ em nó đấy Bình ạ.
    Thành: Ku lang băm này chả bao giờ post bài, chả có nick. Nó tốn 5 năm học trường Y, thế mà mình với thằng Bình được nó chữa răng xong phải uống cả vốc thuốc giảm đau.
    Phúc - Minh: Hai ku này biến mất cùng lúc, chuyên gia bóng rổ và làm go on những trái tim
    Fanmatic: Thằng này ham kiếm tiến nhất T5 (nói chung là, chả biết ai là ham nhất, nhưng vẫn thấy thằng này ham nhất ). Với lại, chữ ký của mày cũng rất hay Fan ạ.
    v...v....
    Còn rất rất nhiều các No1 nữa. Gắn bó với T5 em sẽ thấy ngay, nên mọi người trêu cũng đừng ngại
  10. giangbanking

    giangbanking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dear Basten,
    Sao giờ này anh mới lên tiếng thế!!!!!!
    Để xem đã, thời gian sẽ cho thấy cho đúng là như anh nói hay không. Nhưng ấn tượng đầu tiên của Giangbanking về các anh trai T5 là:
    DKGiang: Cực kỳ đẹp trai
    Trịnh Y Kiệt: Quá đẹp trai
    Robinson: Đẹp trai lạ lạ
    Dũng: Đẹp trai như diễn viên, trông khuôn mặt hơi bị ấn tượng
    Ngu-ngu: Đẹp trai y hệt thằng bạn của em
    Bình CK: Công nhận là ngày đầu tiên cũng thấy anh ý đẹp trai
    Thành: Có cái mồm dẻo, trông xinh trai
    Phúc: Trùi ui: Đẹp trai wá, chỉ mỗi tội hơi gầy
    Chỉ có mỗi Basten: Bình thường.........

Chia sẻ trang này