Viết cho nỗi nhớ Búp bê buồn thì mãi cứ buồn thôi. Búp bê yêu .. tưởng rằng sẽ là những tháng ngày hạnh phúc .. sẽ không phải buồn phiền nữa nhưng .. buồn quá ! Búp bê không biết mình có sai không nữa .. nhưng hôm nay búp bê tình cờ nhìn thấy được những dòng chữ yêu thương của một người con gái khác chứ không phải của búp bê gửi cho người ấy .. Búp bê buồn lắm vì người ấy nói không muốn giải thích chỉ hi vọng búp be hiểu được người ấy .. búp bê phải hiểu gì đây ? Hiểu rằng Búp bê phải chấp nhận có một người con gái khác trong lòng người ấy ư ? Không ! Búp bê đã yêu thì làm sao có thể hiểu được điều đó làm sao có thể chấp nhận được điều đó . Bản chất của tình yêu là không thể chia sẻ mà ? Búp bê có ích kỉ không người ấy ơi ? Búp bê buồn và đau lòng lắm. Những cảm giác đó .. những tâm trạng đó .. có phải vì búp bê hay suy nghĩ linh tinh , vì búp bê thật lắm chuyện không ?
Buồn một cách mù quáng. Người ta nhắn những lời yêu thương cho người yêu bạn, nhưng chắc gì anh ấy đã đáp lại tình cảm của người ta? Tôi nghĩ người con trai đó đã đúng. Bạn cần phải hiểu và cảm thông cho anh ấy thêm nữa. Cũng ko hẳn là ích kỷ, nhưng ít nhiều trẻ con thì phải?
Bup bê ơi, nhìn cái nick của bạn không cũng đủ thấy bùn rùi, mà việc gì fải bùn vì những chuyện vớ vẩn ấy nhỉ, hãy vui tươi lên búp bê à, như ticonuong tôi nè, cũng yêu, cũng hận, cũng quên, cũng nhớ, nhưng vẫn sống vô tư, còn nhiều thứ khác để mình quan tâm hơn là những chuyện tình cảm như bạn bè, công việc và nhiều thú vui khác. Còn về chuyện của bupbê ấy, ticonuong tôi thấy chuyện cũng chưa được rõ ràng, bạn nên tìm hiểu thật kĩ vào, nếu anh ta thật sự không tốt thì cũng không đáng để bạn yêu đâu, một anh chàng tệ sẽ hợp với một cô nàng tệ chứ không fải là của bạn đâu, hiiiiii. Chúc bupbe luôn vui vẻ nha.
hix ! Có lẽ vì Búp bê đã quá yêu người ấy nên lúc nào Búp bê cũng lo lắng một ngày nào đó sẽ có một người con gái khác cướp mất người ấy của Búp bê. Người ấy của Búp bê tuyệt vời lắm , đến nỗi mà những người bạn của Búp bê sau này cũng tiết lộ cho Búp bê biết là họ cũng đã từng thích người ấy .. hic ! Vậy thì Búp bê không lo lắng sao được. Người ấy giờ đã thực sự đi vào cuộc sống của Búp bê, trong từng bữa ăn đến giấc ngủ và len lỏi vào từng suy nghĩ nhỏ nhặt của Búp bê nữa. Chính vì vậy mà chỉ một hành động nhỏ của người ấy mà lạnh lùng hay không quan tâm đến Búp bê thôi Búp bê cũng thấy buồn lắm, lo lắng lắm. Búp bê đã từng hỏi người ấy rằng Búp bê có ích kỉ không ? Và người ấy đã trả lời " tất cả cũng chỉ vì em yêu anh nhiều mà thôi .. anh rất hạnh phúc và tự hào vì điều đó. Nó làm cho anh càng muốn yêu em nhiều hơn nữa " . Trời ơi ! Lúc đó Búp bê thấy hạnh phúc lắm lắm . Nhưng người ấy ơi ! Người ấy có biết rằng điều đó lại càng làm cho Búp bê sợ mất người ấy không ? Và như thế Búp bê sẽ càng trở nên ích kỉ mất .. liệu người ấy có càng muốn yêu Búp bê nhiều hơn nữa như thế không ?
Bupbe à, có mấy ai yêu mà không khổ vì người mình yêu đâu hả bupbê, nhất là khi người ấy lại là 1 người thật tuyệt vời đến nỗi người khác fải ghen tị về tình yêu của mình. Nhưng bạn hãy tin rằng, nếu người ấy là của mình thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về mình, nếu không fải là của mình thì mãi mãi sẽ không fải là của mình đâu bạn à. Vẫn biết ta yêu người ấy nhiều lắm, yêu nhiều hơn ta từng nghĩ, cứ tưởng rằng ta sẽ không thể yêu được ai hơn người ấy nữa nhưng sự thật không phải vậy bởi vì cuộc sống luôn không như ta mong muốn. Một người thầy giáo của ticonuong đã từng nói rằng "Cuộc sống buộc người ta fải lựa chọn vì cuộc sống là phải lựa chọn", nghĩa là bạn fải chọn lựa, hoặc là bạn sẽ sống trong buồn bã với những hoài nghi về tinh yêu của bạn, hoặc là bạn hãy chấp nhận thực tại, sống một cuộc sống vui tươi, bình thản đợi chờ những gì sẽ đến với bạn ( ý của tôi là về chuyện tình cảm của bạn ấy). Bạn có từng nghe một câu nói rằng : "cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất nó là níu giữ thật chặt. Còn chấp cho nó đôi cánh là cách tốt nhất để giữ được tình yêu".
"cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất nó là níu giữ thật chặt. Còn chấp cho nó đôi cánh là cách tốt nhất để giữ được tình yêu". Cho đi tình yêu của mình thì sẽ nhận được lại tình yêu phải không bạn .. Còn nếu lúc nào cũng muốn giữ khư khư người yêu bên cạnh mình thì sẽ tự đánh mất tình yêu đó.. Nhưng Búp bê không hiểu được câu cuối cùng "chấp cho nó đôi cánh là cách tốt nhất để giữ được tình yêu". Sao lại chấp cho nó đôi cánh .. và đôi cách đó là gì vậy ?
Hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của Búp bê và người ấy. Lâu thật .. những tưởng chừng đã yêu nhau lâu lắm rồi, vậy mà mới được có 3 tháng. 3 tháng nhưng có ngày nào Búp bê phải xa người ấy đâu ? Chưa một ngày nào .. Vậy mà chưa bao giờ Búp bê cảm thấy chán nản không muốn gặp hoặc muốn một chút tự do ngoài người ấy ra. Búp bê có thể có những ham vui khác kia mà ? Nhưng những thứ đó từ khi có người ấy đã trở thành quá tầm thường .. đối với cuộc sống của Búp bê người ấy luôn là trên nhất. Như vậy có là sai không ? Có phải là " lúc nào cũng muốn giữ khư khư người yêu bên cạnh mình " không ? Vì nói thật thì người đó chỉ cần đi đâu đó mà không nói với Búp bê một lời nhắn nhủ nào dù chỉ là " Anh đi ra đây một chút thôi " thì không biết là Búp bê cảm thấy không yên và lo lắng đến thế nào. Búp bê biết rằng anh không hề cảm thấy khó chịu về điều đó .. vì anh luôn cố gắng làm cho Búp bê không phải buồn và lo lắng nhiều. Chính điều đó càng làm Búp bê yêu anh hơn... Mặc dù anh và Búp bê không hẳn là hợp nhau. Có rất nhiều điều Búp bê suy nghĩ hoặc mong muốn nhưng anh không hiểu được Búp bê. Búp bê cũng hơi buồn và thất vọng một chút những lúc như vậy .. nhưng con người thì có ai hoàn thiện được đâu ? và điều đó ko làm giảm đi phần nào tình yêu của Búp bê dành cho anh. Hôm nay ngày kỉ niệm của hai đứa. Búp bê đã cùng anh đi chụp ảnh để kỉ niệm .. những bức ảnh nhỏ xinh xinh luôn là những kỉ niệm đẹp của anh và Búp bê. Lúc đi về trời mưa to quá .. hai người chay vào trú mưa nhưng mưa càng ngày càng to. Chẳng hiểu sao lúc đó Búp bê muốn được cùng anh chạy dưới mưa đến thế .. hâm thật. Nhưng anh không đồng ý, cứ nhất định phải đứng đợi taxi trong khi hai đứa nào còn khô ráo gì.. nhưng anh lo hai đứa mai lăn đùng ra ốm. Lúc đó Búp bê cũng hơi buồn vì Búp bê muốn lẵng mạn một chút hihì .. Nhưng Búp bê hiểu anh cũng chỉ vì lo lắng cho Búp bê thôi mà. Hôm nay hai đứa lại online đêm .. chẳng hiểu sao cả ngày bên nhau rồi mà vẫn không thấy chán .. buồn cười thật. Mai về nước rồi .. sẽ xa nhau nhiều và sẽ không thể cả ngày ở bên nhau thế này được nữa .. chắc Búp bê chết vì nhớ mất. Được bupbe_buon sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 12/06/2004
Uhm, em thấy chị đang buồn điều không đáng buồn đó. Nói chung là anh ý vẫn đang yêu chị, đang bên cạnh chị thì tại sao chị lại phải lo lắng cái điều vớ vẩn như thế nhỉ? Nói thế này nhé, hiện tại là những gì mà mình nghĩ. Nếu chị nghĩ là anh ý yêu chị thì anh ý sẽ yêu chị mãi mãi. Còn nếu chị cứ mang những suy nghĩ bi quan như bây giờ thì em nghĩ rằng là sẽ có ngày những điều tương tự như thế xảy ra. Đừng sống trong phiền muộn. Chị có biết tại sao anh ý yêu chị không? Vì chị là chị , và không có một người nào khác giống như chị cả. Nhưng, nếu chị cứ lo sợ mất anh ý như bây giờ thì có lẽ tình cảm của anh ý, hình dung của anh ý về chị sẽ nhường chỗ cho một điều khác đấy. Chúc chị hạnh phúc. Nếu có thời gian em sẽ viết nhiều hơn cho chị.
Búp bê ơi!! Để HTAS@ chia sẻ với bupbe 1 chuyện này nhé, nó là chuyện tình cảm của HTAS@ đó! Minh và cô ấy quen nhau trước 1 thời gian, sau đó vì đi học xa nên mình phải xa cô ấy. sau 1 thời gian gần 1 năm xa nhau, tình cảm cũng phai nhạt dần, nhưng không ngờ khi mình trở về thì TY giữa 2 người bỗng sống lại, mạnh mẽ hơn trước. Thế là trong khoảng 4 tháng chúng mình lúc nào cũng bên nhau ( mặc dù là ngày nào cũng có chuyện xích mích). Lúc đó mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì lúc nào cô ấy cũng quan tâm lo lắng cho mình, và không muốn rời mình 1 phút nào. Nhưng chính vì vậy mà bọn mình phải xa nhau đấy, lúc đầu mình còn cảm thấy hạnh phúc, nhưng càng về sau mình càng cảm thấy ngột ngạt, lúc nào cũng bị cô ấy kiểm soát, mặc dù đã nhiều lần mình đã nói rằng mình chỉ yêu mỗi cô ấy thôi!! Thế nhưng cô ấy không chịu, lúc nào cũng kiểm soát mình, hơn thế nữa, mỗi khi mình nói chuyện hay là nhìn cô gái nào thì cô ấy đều tỏ vẻ khó chịu và hờn dỗi mình. Lúc nào mình cũng phải xin lỗi mặc dù chuyện ấy chẳng đáng vào đâu, Đến 1 ngày, mình chịu hết nổi thế là to tiếng và thế là xa nhau. HTAS@ chia sẻ với bupbe chuyện này cũng 1 phần nào chứng minh cho câu nói : "Cách tốt nhất để nhận được tình yêu là cho đi. Cách chóng nhất để đánh mất nó là níu giữ thật chặt. Còn chấp cho nó đôi cánh là cách tốt nhất để giữ được tình yêu" đấy!! Thân
HTAS@ a` ! Cảm ơn bạn đã cùng tâm sự chia sẻ tình cảm với mình và đồng thời cũng cho mình nhìn nhận được nhiều vấn đề trong chuyện tình của bạn. Vậy mới biết "Không ai làm mất tình yêu của mình mà chính bản thân mình tự làm mất nó " phải không ? Thời gian vừa qua về VN Búp bê cũng ít lên mạng hơn rất nhiều .. không phải là không có điều kiện mà có lẽ là vì Búp bê đã quen sự có mặt của anh mỗi lần lên mạng, về VN rồi hai đứa không còn được gần nhau thường xuyên nữa .. đứa nào cũng buồn và nhớ nhau rất nhiều mặc dù ngày nào cũng buôn chuyện điện thoại với nhau ít nhất là nửa tiếng chỉ để nói với nhau về nỗi nhớ của mỗi người. Buồn nhiều lắm nhưng cũng nhờ xa nhau như thế này Búp bê và anh mới thấy rõ được tình yêu của hai đứa lớn đến thế nào và quí giá cái giây phút ở bên nhau biết bao. Giờ thì hai đữa đã được gần nhau và sau một tháng xa cách như vậy .. đến bậy giờ trong mỗi đứa đều rất trân trọng nhau .. trân trọng tình yêu và thời gian dành cho nhau. Tuy vẫn có những bất đồng trong quan điểm của hai đứa .. hiểu ra nhiều cái xấu của nhau nhưng dường như thấy yêu nhau hơn sau những bất đồng đó ... Búp bê cảm thấy rất hạnh phúc khi có anh ở bên ...Búp bê yêu anh nhiều lắm ...............