1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Nov và những ngày mưa...

    Hôm qua em đã bắt anh đưa về mặc dù biết anh đang rất bận cho buổi thi tốt nghiệp ngày mai. Cũng chẳng hiểu tại sao lại thế nữa, không phải em muôn gặp anh, chỉ là tính ghen tị trẻ con của em nảy sinh thôi. Em biết họ rất muốn gặp anh, và em đã cố tình như vậy. Em muốn biết sau khi đưa em về, anh có qua đó không? Anh bảo với em là không muốn gặp ai trước khi thi cả. Anh xin lỗi em vì đã nói thế, nhưng em vẫn đòi gặp anh, vả anh đồng ý. Chỉ như thế là em vui lắm rồi, nhưng em vẫn cố tìm hiểu xem giữa em và họ, ai là người quan trọng với anh???
    Em không hiểu anh, điều đó đã hẳn, nhưng đôi lúc em cũng chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Em cảm thấy anh quan trọng với em, em cảm thấy cần có anh trong cuộc đời mình, nhưng em lại nhận lời yêu người khác? Nực cười phải không anh? Nhưng anh có biết em đã hy vọng và chờ đợi tình cảm từ phía anh bao lâu rồi không, để rồi hầu như em thất vọng. Em có cảm giác như anh đang chơi trò đuổi bắt với em vậy. Những lúc khao khát có anh bên cạnh, những lúc nhớ anh đến cồn cào, sao những lúc đó, em không thấy anh? Đến khi em mệt mỏi, chán chường, em tự chọn cho mình một con đường không anh thì bỗng dưng anh xuất hiện? Anh là gì trong cái thế giới của em vậy? Là ảo ảnh? Là nỗi đau??? Anh là tất cả tình yêu của em, em thảng thốt giật mình khi nhận ra điều đó. Em cũng không ngờ em đã dành cho anh một tình cảm sâu đậm đến như vậy. Anh không xứng đáng đâu, anh biết không?
    Có một điều em biết rõ là dù có yêu anh đến mấy thì em và anh cũng chẳng thế đến được với nhau. Không phải vì anh không yêu em. Anh có tình cảm với em. Em biết vậy. Cũng không vì điều gì cả. Chỉ là em và anh đều hiểu rõ rằng cả hai không nên tiến sâu hơn nữa. Em cũng dần chấp nhận điều đó rồi. Em vẫn tự nhủ : ?oYêu và được yêu là tình yêu của người bình thường. Yêu mà không đòi hỏi đáp lại là tình yêu của thần tiên?. Còn tình yêu của em và anh. Đó là tình yêu vĩnh cửu. Đâu phải cứ yêu nhau là đến với nhau đúng không anh? Em bắt đầu thích nghe nhạc Trịnh. Em cảm phục mối tình của Trịnh Công Sơn? Đó mới chính là tình yêu vĩnh cửu. Nó giống như tình yêu của em và anh vậy?.
    Em đã có bạn trai mới. Và em bằng lòng với điều đó. Em yêu cậu ấy, em nghĩ vậy. Cậu ấy là một người hợp với em và có thể chúng em sẽ tiến xa hơn, và em cũng mong muốn như thế. Còn anh là thế giới riêng của em, thế giới riêng trong em. Thế giới mà không một ai biết đến, không một ai có được, mà trong đó, anh là của riêng em, của riêng mình em, mãi mãi??
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6
    Những ngày này mưa nhiều quá Nov àh. Hôm qua, sau khi gặp anh trên mạng, em đã đi lang thang. Thấy thèm café trứng. Em lên cái quán lần đầu tiên anh dẫn em vào. Em nhớ lắm, hôm đó trời mưa suốt buổi đi chơi của chúng mình.
    Lâu lắm rồi em mới quay lại đây. Tất nhiên là mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Em tìm chỗ ngồi hôm đó, cảm giác rằng hơi ấm của anh vẫn còn trên ghế. Gọi cho mình một ly café, em ngồi ngắm hồ..
    Trời bắt đầu mưa.Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi phảng phất như những sợi tơ giăng đầy mặt nước. Em thích đi dưới mưa cùng anh nhưng anh bảo, anh chỉ đi mưa nếu cả hai cùng mặc áo mưa. Nhưng anh nhớ không, bao kỷ niệm của chúng mình đều gắn với những cơn mưa nhè nhẹ. Vì thế mà em yêu mưa lắm. Em đang ngồi đó và nghĩ về anh. Em chỉ dám nghĩ về anh như một niềm riêng mà không dám chia sẻ cùng ai. Anh là bí mật, là thế giới riêng của em. Em sợ nếu ai đó vô tình biết được thì cái thế giới ấy sẽ tan vỡ mất. Em yêu anh bằng tư tưởng, bằng thứ cảm xúc kìm nén, chôn sâu nơi đáy lòng. Tâm khảm em in đậm hình bóng của anh, chỉ cần một lời anh nói, một ánh mắt anh nhìn,một nụ cười của anh cũng mang cho em niềm hạnh phúc. Nhưng bên ngoài, em tỏ ra bình thản, dửng dưng trước anh. Em cố tỏ ra cho mọi người thấy với em, anh cũng như mọi người mà thôi. Em sợ lắm nếu có một ai đó biết được em yêu anh đến nhường nào. Em sợ, vì em biết trong nhóm chơi của chúng mình không chỉ mình em yêu anh. Và em sợ mình thất bại nữa? Có lẽ vì thế mà em chỉ đứng nhìn anh từ xa, vui khi thấy anh vui, hạnh phúc khi nhânj được tin nhắn của anh mặc dù chỉ là những câu hỏi vu vơ, bình thường hay những câu nói đùa đến táo bạo.. Niềm vui của em chỉ đơn giản như vậy, nhưng đã bao giờ em được vui trọn vẹn đâu. Như hôm nay cũng vậy?
    Em rời khỏi quán cũ. Lang thang dưới trời mưa. Em nhớ có lần anh nói : ?oMuốn cảm nhận cái rét của HN thì hãy ra đường với chiếc áo mỏng?. Còn em, em đang cảm nhận sự cô đơn dưới làn mưa lạnh giá. Em thật là ngốc nghếch phải ko anh .Mãi mãi ,đối với anh em chẳng là gì hết ,chẳng là gì...
    Tại sao lại thế anh nhỉ .Tại sao mãi cho đến bây giờ em mới nhận ra rằng:"Thật khó để giữ một ngọn nến trong cơn mưa buốt giá tháng 11"...
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tháng 6
    Những ngày này mưa nhiều quá Nov àh. Hôm qua, sau khi gặp anh trên mạng, em đã đi lang thang. Thấy thèm café trứng. Em lên cái quán lần đầu tiên anh dẫn em vào. Em nhớ lắm, hôm đó trời mưa suốt buổi đi chơi của chúng mình.
    Lâu lắm rồi em mới quay lại đây. Tất nhiên là mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Em tìm chỗ ngồi hôm đó, cảm giác rằng hơi ấm của anh vẫn còn trên ghế. Gọi cho mình một ly café, em ngồi ngắm hồ..
    Trời bắt đầu mưa.Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi phảng phất như những sợi tơ giăng đầy mặt nước. Em thích đi dưới mưa cùng anh nhưng anh bảo, anh chỉ đi mưa nếu cả hai cùng mặc áo mưa. Nhưng anh nhớ không, bao kỷ niệm của chúng mình đều gắn với những cơn mưa nhè nhẹ. Vì thế mà em yêu mưa lắm. Em đang ngồi đó và nghĩ về anh. Em chỉ dám nghĩ về anh như một niềm riêng mà không dám chia sẻ cùng ai. Anh là bí mật, là thế giới riêng của em. Em sợ nếu ai đó vô tình biết được thì cái thế giới ấy sẽ tan vỡ mất. Em yêu anh bằng tư tưởng, bằng thứ cảm xúc kìm nén, chôn sâu nơi đáy lòng. Tâm khảm em in đậm hình bóng của anh, chỉ cần một lời anh nói, một ánh mắt anh nhìn,một nụ cười của anh cũng mang cho em niềm hạnh phúc. Nhưng bên ngoài, em tỏ ra bình thản, dửng dưng trước anh. Em cố tỏ ra cho mọi người thấy với em, anh cũng như mọi người mà thôi. Em sợ lắm nếu có một ai đó biết được em yêu anh đến nhường nào. Em sợ, vì em biết trong nhóm chơi của chúng mình không chỉ mình em yêu anh. Và em sợ mình thất bại nữa? Có lẽ vì thế mà em chỉ đứng nhìn anh từ xa, vui khi thấy anh vui, hạnh phúc khi nhânj được tin nhắn của anh mặc dù chỉ là những câu hỏi vu vơ, bình thường hay những câu nói đùa đến táo bạo.. Niềm vui của em chỉ đơn giản như vậy, nhưng đã bao giờ em được vui trọn vẹn đâu. Như hôm nay cũng vậy?
    Em rời khỏi quán cũ. Lang thang dưới trời mưa. Em nhớ có lần anh nói : ?oMuốn cảm nhận cái rét của HN thì hãy ra đường với chiếc áo mỏng?. Còn em, em đang cảm nhận sự cô đơn dưới làn mưa lạnh giá. Em thật là ngốc nghếch phải ko anh .Mãi mãi ,đối với anh em chẳng là gì hết ,chẳng là gì...
    Tại sao lại thế anh nhỉ .Tại sao mãi cho đến bây giờ em mới nhận ra rằng:"Thật khó để giữ một ngọn nến trong cơn mưa buốt giá tháng 11"...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Fallen
    Do you remember me,
    I''''m just a shadow now.
    This is where I used to be,
    Right here beside you.
    Sometimes I call your name,
    High on a summer breeze.
    What I would give,
    To feel the sunlight on my face.
    What I would give,
    To be lost in your embrace.
    I''''ve fallen from a distant star,
    Came back, compelled because I love.
    I''''m caught between two different worlds,
    I long for one more night of love.
    Do you believe in dreams,
    That''''s how I found you.
    But I can''''t be with you,
    Till you take a leap of faith.
    What I would give,
    To feel the sunlight on my face.
    What I would give,
    To be lost in your embrace.
    I''''ve fallen from a distant star,
    Came back, compelled because I love.
    I''''m caught between two different worlds,
    I long for one more night of love
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Fallen
    Do you remember me,
    I''''m just a shadow now.
    This is where I used to be,
    Right here beside you.
    Sometimes I call your name,
    High on a summer breeze.
    What I would give,
    To feel the sunlight on my face.
    What I would give,
    To be lost in your embrace.
    I''''ve fallen from a distant star,
    Came back, compelled because I love.
    I''''m caught between two different worlds,
    I long for one more night of love.
    Do you believe in dreams,
    That''''s how I found you.
    But I can''''t be with you,
    Till you take a leap of faith.
    What I would give,
    To feel the sunlight on my face.
    What I would give,
    To be lost in your embrace.
    I''''ve fallen from a distant star,
    Came back, compelled because I love.
    I''''m caught between two different worlds,
    I long for one more night of love
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngố ah`, nhớ Ngố quá. Nhớ Ngố mà không thể tìm gặp Ngố được. Em đã tự đặt mình vào hoàn cảnh này rồi... Chẳng biết làm sao.
    Nhận tin nhắn của Sat, Sat bảo nhớ em nhiều. Tại sao em chẳng có cảm giác gì thế nhỉ? EM là bạn gái của Sat cơ mà? Cả tuần nay không gặp, Sat lại đang bị bệnh như thế, vậy mà em vẫn dửng dưng. Em thật tệ đúng không anh? EM thật tệ khi mọi cảm xúc đã dành hết cho anh rôì... Anh không bao giờ hiểu điều đó cả. Hôm qua nói chuyện điện thoại với B, em hiểu B nó quan tâm đến anh như thế nào mặc dù nó tỏ ra chẳng có gì cả. EM lại càng thấy buồn. Em chẳng thể làm gì được nữa rồi... Em chỉ đứng nhìn anh từ xa được mà thôi.....
    .................... Nhớ anh lắm..... Nov àh...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ngố ah`, nhớ Ngố quá. Nhớ Ngố mà không thể tìm gặp Ngố được. Em đã tự đặt mình vào hoàn cảnh này rồi... Chẳng biết làm sao.
    Nhận tin nhắn của Sat, Sat bảo nhớ em nhiều. Tại sao em chẳng có cảm giác gì thế nhỉ? EM là bạn gái của Sat cơ mà? Cả tuần nay không gặp, Sat lại đang bị bệnh như thế, vậy mà em vẫn dửng dưng. Em thật tệ đúng không anh? EM thật tệ khi mọi cảm xúc đã dành hết cho anh rôì... Anh không bao giờ hiểu điều đó cả. Hôm qua nói chuyện điện thoại với B, em hiểu B nó quan tâm đến anh như thế nào mặc dù nó tỏ ra chẳng có gì cả. EM lại càng thấy buồn. Em chẳng thể làm gì được nữa rồi... Em chỉ đứng nhìn anh từ xa được mà thôi.....
    .................... Nhớ anh lắm..... Nov àh...
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    11h 30 đêm qua anh nháy máy. Thế rồi hai đứa xuống nói chuyện cố định. Chỉ là những câu chuyện tào lao không đầu không cuối nhưng cũng làm em vui lắm. Em không hiểu tại sao chỉ cần những hành động, cử chỉ nhỏ của anh cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của em nhiều đến vậy. Nói chuyện điện thoại với anh đến 12h. Anh bảo đi ngủ đi, nhưng em làm sao ngủ được. Em thấy vui lắm, rồi lại nghĩ ngợi nữa. Em nghĩ hình như em đang phản bội Sat bằng tư tưởng.... Em thấy buồn cho mình quá. Em như sống bằng hai tâm hồn vậy. Em bằng lòng với những thứ mình đã có, em bằng lòng vì Sat là bạn trai em, nhưng sao em lại luôn nghĩ đến anh?? Sau khi nói chuyện với anh, em lại nghĩ : "liệu anh có gọi điện nói chuyện với B như với em không"? Mỗi lần anh gọi điện hay nhắn tin cho em, em lại nghĩ liệu B có nhận được những tin nhắn như vậy không? Không phải em ghen tị, nhưng em muốn so sánh. Em luôn muốn biết em là gì đối với anh? Nhưng rồi lại nghĩ : "biết để làm gì anh nhỉ? " . Dù có thế nào thì em và anh cũng chẳng bao giờ đi chung một con đường cơ mà. Thôi hãy để em song hành cùng anh vậy. Anh nhé!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    11h 30 đêm qua anh nháy máy. Thế rồi hai đứa xuống nói chuyện cố định. Chỉ là những câu chuyện tào lao không đầu không cuối nhưng cũng làm em vui lắm. Em không hiểu tại sao chỉ cần những hành động, cử chỉ nhỏ của anh cũng ảnh hưởng đến cảm xúc của em nhiều đến vậy. Nói chuyện điện thoại với anh đến 12h. Anh bảo đi ngủ đi, nhưng em làm sao ngủ được. Em thấy vui lắm, rồi lại nghĩ ngợi nữa. Em nghĩ hình như em đang phản bội Sat bằng tư tưởng.... Em thấy buồn cho mình quá. Em như sống bằng hai tâm hồn vậy. Em bằng lòng với những thứ mình đã có, em bằng lòng vì Sat là bạn trai em, nhưng sao em lại luôn nghĩ đến anh?? Sau khi nói chuyện với anh, em lại nghĩ : "liệu anh có gọi điện nói chuyện với B như với em không"? Mỗi lần anh gọi điện hay nhắn tin cho em, em lại nghĩ liệu B có nhận được những tin nhắn như vậy không? Không phải em ghen tị, nhưng em muốn so sánh. Em luôn muốn biết em là gì đối với anh? Nhưng rồi lại nghĩ : "biết để làm gì anh nhỉ? " . Dù có thế nào thì em và anh cũng chẳng bao giờ đi chung một con đường cơ mà. Thôi hãy để em song hành cùng anh vậy. Anh nhé!
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em chẳng quen anh
    Thì trong em chẳng có thêm một người
    "Đa mang" hai tiếng ở đời
    Phải chăng định mệnh buộc người vào ta?​

Chia sẻ trang này