1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh, tháng 11 năm nay hầu như không mưa ngoài những cơn mưa của ngày đầu tiên trong tháng. Quy luật đâu phải lúc nào cũng lặp lại. Năm nay ta đã chờ đợi cơn mưa của ngày 25 như một hy vọng mong manh. Cứ hy vọng, nhưng ta cũng sẵn sàng để chuẩn bị cho thất vọng rồi. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Những thứ đã mất đi, thì cũng chẳng nên hối tiếc và níu giữ làm gì. Chỉ thêm đớn đau, dằn vặt mà thôi...
    November Rain! Bài hát cứ văng vẳng trong tâm não ta như một lời nuối tiếc... Nothing lasts forever.... Câu hát như lời nhắc nhở. Phải không?!..
    Hết rồi! Tháng mười một đã qua và tháng mười một không có mưa nữa. Chẳng phải câu chuyện của ta cũng nên kết thúc hay sao?!
    Ùh, thế nhé! Chào tất cả những ký ức của quá khứ, ký ức có tháng 11 đầy mưa.. Ta lại lên đường tìm cho mình miền sống mới. Tươi sáng hơn, chắc thế...!
  2. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Những lúc thế này anh buồn lắm. Em biết không ? Em đang trầm tư nhớ về người ấy , em đang miên man viết những điều chỉ có em và người ấy được quyền đọc và hiểu . Người ấy xa rồi , không bao giờ đọc được những điều mà em đang viết . còn một người ngồi cạnh em , dẫu bảo mình phải tôn trọng thế giới riêng tư của người khác , nhưng thật lọ̀ng cũng rất muốn liếc mắt xem em đang viết gì Cũng không hẳn là thế nữa , nó pha lẫn một cảm giác không hẳn ghen cũng không hẳn buồn , gần như thế mà không hẳn là như thế . Anh không được quyền . Anh chỉ biết mình đang rất buồn mà thôi . Khi anh đang ngồi bên cạnh em mà vẫn xa xôi lắm . Người ấy là người mà em cảm phục và nhung nhớ hơn anh. Người ấy là người để em soi gương nhìn những cái tốt xấu của bản thân mình . Người ấy ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của em . Nên em bảo , em không yêu người ấy , làm sao anh tin em được . Người ấy luôn hiện hữu trong tâm hồn em . Còn anh , chỉ có thể một ngày không biết bao giờ sẽ đến . Anh viết thư cho em mệt lắm , mổi lần như thế rồi ngồi người thừ ra . Nỗi nhớ về em lại trào dâng , nhưng lần này nỗi nhớ như mất nghẹn . Sao đến bây giờ mới hiểu : Anh chỉ là một người thứ ba , một người thứ ba thừa thải và vô dụng . Cứ cho là anh may mắn hơn người ấy đi , được gặp mặt em , được quan tâm chăm sóc em , được chứng kiến những phút giây em buồn , vui . Những giây phút của cảm xúc ấy , anh nghĩ là mình đã chia xẻ cùng em ,thì giờ đây anh mới hiểu , hiểu trong sự buồn bă tột cùng . ?.rằng thế giới tâm hồn em lúc ấy chỉ dành cho người khác . Trong những truyện ngắn đọc được , có lần anh cũng đă gặp điều ấy . Một người con gái quen một người, quan tâm chăm sóc và có thể thương một người , nhưng người ấy lại là người mà cô ấy không cần . Cô gái ấy chia xẻ những điều bình thường với chàng trai mình quen . nhưng khao khát được quan tâm an ủi , chở che bởi một người khác ?. Mà người khác ấy trong suy nghĩ của mọi người , của em , của anh vẫn chưa thể gọi là người yêu . Anh không trách gì em .Nhưng lòng anh cảm thấy buồn lắm . Anh muốn là người ấy của em hơn . Anh phải phấn đấu , phải làm gì đó để như người ấy . Nhưng không thể được đâu , anh vẫn là anh mà thôi , phải là anh và chỉ là anh ????Những thay đổi , có chăng cũng chỉ là sự thích ứng , sự hoà hợp . Thời gian vĩnh viễn chẳng bao giờ có thể xoá nhoà hình bóng của người ấy ra khỏi trái tim em , nếu có thì cũng chỉ là ít nghĩ đến người ấy mà thôi , có lẻ là như vậy ! Một kỉ niệm trở về .Anh nhớ có hôm em nói chiều nay em lên , rồi chủ động không đến . Anh Không biết cảm giác của em , người chờ đợi như thế nào . Riêng anh lòng như lữa đốt , nhiều lần tưởng đă phá vỡ quyết tâm và dự định như lời khuyên của một người bạn - thử lòng em xem sao ? Hôm sau gặp mặt , em không hỏi tại sao ? Không một lời trách móc anh .Em vẫn líu lo những câu chuyện không đầu không đuôi , như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả . Lúc ấy em có biết rằng anh rạn vỡ tinh thần lắm , thèm một câu hỏi chất vấn , một lời trách móc để hiểu rằng ít nhất anh cũng là một cái gì đó trong cuộc sống của em . Thế mà không , em vẫn bình thản : Thì chắc anh có chuyện nên mới không đến . Cọ̀n chuyện gì mà em không thèm hỏi . Nào anh có quan trọng gì với em đâu mà em phải quan tâm , có đúng là như vậy không ? Buổi chiều ấy , có phải là em như thoát khỏi cảm giác bị ràng buộc , em miên man suy nghĩ và tơ tưởng ,hình bóng người khát và em đang mơ về danh lợi ngọt ngào của một thời và có một ngày em sẽ thấy mình mộng mơ , phải vậy không em ? Dẫu thế giới của mỗi người là không thể so sánh được , nhưng anh cũng đă làm phép so sánh . Tại anh không hiểu em , em có lỗi gì đâu . Trời đă vướng một vầng mây và thời gian không phủ bụi . Thời gian chỉ là chứng nhân cho mối tơ duyên giữa trời xanh và mây trắng . Phần em , em xứng đáng được sống với những điều như thế . Anh huy vọng khi em nhận được thư này của anh thì em đừng tim anh hoặc gọi điện cám ơn em nhiều lắm ........
    Anh chán đời mới viết cho em ......




  3. chuyensetup_it

    chuyensetup_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bài gì mà dài thế. Chẳng đọc nổi.
    Đúng là chuyện tình cảm. Mệt nhỉ? Loằng ngoằng quá. Thế này thì độc thân cho sứơng :D
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ngoài trời đang mưa kìa. Mưa lạnh quá. Cơn mưa đầu tháng 12. December Rain......
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đầu tháng 12 đã mưa, những ngày cuối tháng 12 mưa còn nhiều hơn và lạnh hơn. Sau đêm Noel trời mưa rả rích. Hôm đi chơi về, trời mưa, Nhóc ghé vào tai thì thầm nói : 25-11 không mưa, nhưng 25-12 lại mưa C ạ". Ùh, thế là chợt nhớ đến Nov và tháng 11 không mưa năm nay. Năm ngoái, những ngày cuối tháng 12 không hề mưa . Buổi sáng sau hôm Noel, em và anh lại lên Cổ Ngư ngồi. Vẫn nhớ, em tặng anh chiếc móc khoá nhỏ thêu tên Nov, vẫn nhớ anh bảo thật cảm động vì chưa ai tặng anh vì những dịp như thế này... Hôm đó, hai đứa đi chơi hết một ngày, Nov nhỉ? Em lại nhớ, sau khi lang thang ở Cổ Ngư, hai đứa vào Văn Miếu, anh đã choàng vai em và bảo " "Em có muốn viết gì trên chiếc chuông lớn đang treo trên cao kia không? Anh giúp em nhé?". Những lời nhẹ nhàng, những cái nắm tay ấm áp làm em ấm lòng. Chúng mình còn vào chùa Trấn Vũ, anh đã hỏi em cầu xin điều gì lúc ấy, trong lời cầu xin có liên quan đến anh không. Em bảo em không cầu xin có ai, vì em đang có anh rồi. Nhưng hình như em đang hối hận... Em hối hận vì không cầu xin anh ở bên cạnh em mãi, vì thế mà anh ra đi...
    ... Nghĩ lại, em thấy ngạc nhiên. Chỉ trong vòng 1 tháng, mọi chuyện đến và đi nhanh quá anh nhỉ? Em quay lưng bỏ lại một người vì anh, còn anh, anh quay lưng lại với em, vì chính mình...Những gì còn lại giữa em và anh, không phải là kỷ niệm, mà là những nỗi buồn và hối tiếc... Giá mà...
    Giá mà em chẳng quen anh
    Thì trong em chẳng có thêm một người....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa !
    Đêm nay mưa và lạnh... Tâm trạng em thật buồn. Không còn anh, đã hẳn rồi, nhưng em dường như không còn ai để chia sẻ và cảm thông nữa... Hơn lúc nào hết, em thèm đựơc đi dưới mưa và nghĩ về anh...
  7. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy thu_6 vào UMG!
    Tình cờ gặp lại tại đây! Dường như thấy 1 con người khác hoàn toàn với những gì mình gặp trong UMG! Một thu_6 vui vẻ, hồn nhiên, nhí nhảnh ...
    Những hạt mưa... Hãy để những hạt mưa tưới mát tâm hồn, gạt bỏ những muộn phiền đã qua để thu_6 lại là thu_6 như hôm gặp trong UMG nhé!

    Mưa!
    Buồn thật đấy! Trời se lạnh ! 1 ngày đã qua! Đầy bất ngờ! Được nghe 1 giọng nói mà tưởng chừng như hàng thế kỷ chưa được nghe! Xúc động, nghẹn ngào không nói nên lời! im lặng! Một khoảng im lặng cùng những suy nghĩ trôi qua! Không hiểu đầu bên đó bít không nhỉ?
    Và bất ngờ hơn nữa! Tiếng đàn! Tiếng đàn lần đầu tiên được nghe vào ngày đấy và giờ được nghe lại! Hay hơn lần trước! (tất nhiên rùi, vì đàn lần trước cổ quá rồi mà ). Nhưng tiếng đàn hôm nay, xa hơn tiếng đàn lần trước! Mọi thứ không như ngày đó! Và dường như những hạt mưa của ngày đó... và ngày hôm nay, một ngày thật lạnh, mưa nữa! Nhưng tiếng đàn giúp lòng người ấm lại! "Wherever you go, whatever you do, i will be right here waiting for you! Whatever it takes, or how my heart break, i will be right here waiting for you! " Tưởng tượng ra người chơi . Iam very happy! I wanted to say i miss you so much! And i cried! Thời gian và không gian??? Không ai biết được! Mới chỉ có hơn 2 tuần nhưng tưởng như dài hàng thế kỷ! Và không dám nghĩ đến những ngày tiếp theo! Lặng lẽ nghe lại "Night prayer". Một chút thổn thức, một chút lắng đọng, một lời muốn nói, một người muốn gặp,,,, một điều ước ...tất cả lại hiện về! Những kỷ niệm, sự ấm áp....
    "Ước gì ..."
    Nhớ ...

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người, có một góc khuất riêng cho tâm hồn, góc khuất riêng cho những tình cảm, ước mơ thầm kín... Không có gì lạ khi U gặp bên ngoài là một con người đối lập hoàn toàn về mặt nội tâm... Có những yêu thương, có những đớn đau, có những vui buồn không thể đem ra để sẻ chia, để cảm thông được.. người ta chỉ biết giữ lại cho mình như những kỉ niệm đẹp đẽ hay những ước mơ không bao giờ có thực....
    .... Đừng ngạc nhiên về tớ như vậy... Ở bên kia, tớ vẫn là Fri thôi
  9. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Fri thì vẫn là Fri thôi, nhưng đó là Fri online, còn offline thì là một Fri khác. Đối lập, nhiều lúc đã cố gắng hiểu và tự giải thích cho mình mà không được.
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    MK ! Say.... mình đang say...

Chia sẻ trang này