1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Thay lời chia tay
    Rồi cuối cùng điều ấy cũng xảy ra
    Tất cả hay không ai là người có lỗi?
    Duy chỉ có tình yêu là vô tội
    Dẫu đã biến anh thành kẻ dối lừa
    Em không trách anh chuyện của những ngày xưa
    Chuyện một thời, ai mà chả có
    Nước mắt em rơi cũng không phải vì đổ vỡ
    Em khóc cho lòng kiêu hãnh, niềm tin
    Anh cứ bước đi, đừng quay lại ngoái nhìn
    Từ ?ohối hận? em sẽ không bao giờ nói
    Chỉ đâu đó trong tim em thẳm sâu nhức nhối
    Khi ký ức ngày xưa ào ạt dội về
    Sẽ không còn từ nay những phút đam mê
    Cũng sẽ chẳng còn những cơn giận dỗi
    Hay những câu chuyện rì rầm mỗi tối
    Liệu có khi nào anh chợt nghĩ tới ngày xưa
    Những buổi chiều về cùng nhau dưới cơn mưa
    Anh vẫn nói hai đứa mình thật lạ
    Cứ đi với nhau là trời mưa tầm tã
    Em thì hồn nhiên bên anh quá vô tư
    Anh bảo em đừng trách anh ư?
    Em có trách đâu, em giận em vội vã
    Thôi thì thêm một lần trả giá
    Em cũng biết rằng mình sẽ lớn khôn lên.
    Nỗi đau nào rồi cũng sẽ quên
    Em sẽ quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
    Quen cả với những nỗi đau buốt lạnh
    Nụ cười trên môi, còn nước mắt trốn vào tim.
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nov 2511 !
    Lại thêm một ngày 25/11 nữa trôi qua. Nó đã đếm được 4 lần như thế rồi. Thời gian trôi thật nhanh, và năm nào cũng vậy, đến ngày này nó lại nghĩ đến Nov nhiều hơn, và cái kỉ niệm xưa cũ ấy....
    Bây giờ, nó và Nov - như hai anh em. Nov coi nó như một đứa em gái, và nó cũng có Nov để chia sẻ bao điều buồn vui trong cs, nhưng Nov thực tế và lí trí hơn nó, và vì thế mà nó thường chẳng bao giờ nghe theo lời khuyên của Nov....
    Không viết để nhớ lại những kỉ niệm trước, kỉ niệm của 25/11 mưa tầm tã khắp HN. Không biết hôm nay Hn có mưa không? Mà tháng vừa rồi HN ngập chìm trong nước, có lẽ chẳng ai mong mưa nữa, còn nó thì cứ cho rằng, vào ngày này là HN nhất định sẽ mưa...
    Nó định sms cho Nov, nhưng nhận ra chỉ có mình nó giữ kỉ niệm của ngày này, Nov chắc chẳng thể nào nhớ nổi, dù là mơ hồ đi nữa. Nó không trách Nov về điều đó. Đôi khi người ta giữ kỉ niệm về nhau mà k cần phải gợi cho người đó nhớ với mình, thậm chí chỉ muốn giữ cho riêng mình và lấy đó làm điều thú vị. Nó cũng vậy, nó gặm nhấm điều thú vị này thêm một lần nữa, và nó chẳng muốn chia sẻ, dù là với Nov.
    Ở nơi này hôm nay tuyết rơi nhiều hơn. Tuyết rơi được 3 ngày rồi. Mùa đông thứ hai. Nó đã sống xa Vn 1 năm 2 tháng 13 ngày. Chừng ấy thời gian không phải là quá lâu, nhưng đủ để nó cảm nhận được mọi cảm giác của cuộc sống : Nhớ - thương - buồn - tủi - cô độc - lẻ loi... Nó hiểu được thế nào là mất mát khi người nó thương yêu nhất rời xa nó. Nó cảm nhận được thế nào là thiếu tình cảm gia đình, nó hiểu được thế nào là giữa đám đông mà vẫn thấy mình xa lạ... Những điều đó, nó không thể chia sẻ cùng ai, cho đến khi, nó ngỡ rằng đã tìm được người đồng cảm thì kiêu hãnh và định kiến lại chặn nó lại. Nó cảm giác mình đang đứng bên bờ vực thẳm, muốn quay đầu nhưng không có lối đi... Bế tắc. Chênh Vênh. Không có con đường nào cho chính mình....
    Số phận - Định mệnh. Nó sợ hai điều này. Người ta cứ hay thì thầm bên tai nó về Số phận và Định Mệnh: "Gặp anh là duyên số, trở thành bạn anh là sự chọn lựa, nhưng yêu anh thì đã vượt qua sự kiểm soát của em rồi". Có phải thế mà nó không tự quyết định cho chính mình được, hay chỉ do bản ngã nó ngại đổi thay??
    Nothing lasts 4verver....

Chia sẻ trang này