1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Anh thật buồn khi đọc những dòng tâm sự của em. Thấy em buồn, anh cũng chẳng thể nào thanh thản được. Em quá nhạy cảm, và đa cảm nữa. Em sẽ sống mãi như thế này sao?
    Được yeuthu_6 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 30/08/2005
  2. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Được lissette sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 03/10/2005
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em không biết thời gian qua anh đã có những chuyện gì, nhưng nhìn anh không vui em cũng thấy hụt hẫng. Đã có lúc em tưởng như mình đã quên được anh, nhưng lần gặp lại anh này, em hiểu rằng anh vẫn hiện hữu trong em. Tại sao khi một người con gái yêu lại không có quyền thẳng thắn chứ? Em đã thẳng thắn với anh hơn. Em không ép buộc và cầu xin anh điều gì đâu, nhưng em muốn em sống với chính con người thật của mình, nghĩa là cho anh biết, em vẫn yêu anh nhiều lắm. Chỉ có điều, em thấy mình bao dung hơn. Thấy mình không ích kỷ như trước nữa. Em không ghen tị mỗi khi thấy B quan tâm hay giận dỗi với anh. Em hiểu, giữa em và B, anh chẳng yêu ai cả. Nhưng em có cảm giác anh dành cho em nhiều tình cảm hơn B, và như thế, em lại thấy cảm thông với B hơn. Hôm qua em đau, em đã nhắn tin cho B, B lại nhắn tin cho anh. Và anh đã gọi điện cho em. Lúc đó em không thích, nhưng em hiểu, B cũng không muốn anh em mình giận nhau. Nhưng giữa em và anh đâu đơn giản như B nghĩ phải không? Trong mắt B, em giống như một đứa em gái nhỏ của anh vậy. Mỗi lần B giận anh điều gì, B lại nhắn cho em và bảo : ?o Tao đang giận anh mày?. ?o , hay những lần em giận dỗi anh, B cũng nói : ?o Anh em mày sao trẻ con thế..? . Em không biết là B có thực sự nghĩ như thế không hay B cố tình áp đặt như thế. Em cũng không phủ nhận, và tự bao giờ, em nghiễm nhiên trở nên giống như một đứa em gái của anh. Mà em thấy, em trong vai đứa em gái ấy sao mà thoải mái và thật đến vậy. Em có thể vô tư thể hiện sự quan tâm với anh, trước B. Em có thể vô tư tỏ ra hờn giận anh trước B? Em không hiểu đâu mới đúng là vị trí của mình nữa? Anh có đúng là anh của em như B nói không???
    ? Nếu như anh có tình cảm với một người con gái khác, không phải em, cũng không phải B, có lẽ em sẽ thấy thoải mái hơn. Và như thế, em, anh và B sẽ thân nhau hơn nữa. Hình như bây giờ em cũng chỉ muốn là em gái anh thôi thì phải, mặc dù đôi lúc, em ước một điều gì đó hơn thế, hơn thế một lần. Em đã không thể quên lần đầu tiên anh đặt lên má em nụ hôn nhẹ nhàng ấy, em cũng không thể quên cái buổi anh chở em đi trong mưa lang thang khắp Hà Nội. Ngày đó thành ngày kỉ niệm của em, ngày mà có lần anh hỏi em về ý nghĩa của nó. Em đã không giải thích cho anh, nhưng sao anh không tự tìm hiểu. Với anh và em, để hiểu nó thì đơn giản thôi mà. Nhưng anh không thực sự muốn biết, phải không?
    ?. Lần này anh về, nhìn anh khác lắm. Có đôi lúc em cảm thấy anh đang có gì đó khác nơi tâm hồn. Anh bảo anh vẫn vậy. Em thì không mong anh vẫn vậy đâu. Phải khác đi chứ anh, bởi nếu anh vẫn thế, nghĩa là anh chưa tìm được giải pháp cho mình. Thực sự - em cảm thấy hình như mình không mong anh về lần này đâu, không mong anh về mãi ? L. Em thấy thật khó khi đối mặt với anh và B? Không có anh ở đây, em và B thoải mái hơn? Không hiểu B có nghĩ như thế không nhỉ?
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

  5. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Anh viết gì mà khó hiểu dữ. Chẳng hiểu chi mô![
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua B nhắn tin cho em : "Mai cafe nhé, cho mày chọn quán". Ùh, em bảo B ra AT ngồi. Em đoán là B có chuyện gì đó muốn tâm sự với em, nên hôm nay, dù mưa em vẫn đến. Nhưng, không chỉ có em, lại có cả anh nữa. B rủ cả em và anh đến uống cafe trong thời tiết bão gió như thế này. Ngồi cả buổi sáng trên AT, mưa cũng chẳng thể đi đâu hay ra về được. Em tự mỉm cười cho ngày hôm nay của ba đứa mình. Cũng là quán cafe này, lần đầu tiên em gặp anh. Sau lần đó, chưa bao giờ vào đây nữa. Em cứ thắc mắc mãi là tại sao quán lại tên là AT. Hôm nay buột miệng thắc mắc vu vơ vậy, anh bảo AT nghĩa là.... ( giống như tên của anh và em ghép vào vậy). Thú vị thật... Nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, với anh...
    Em cầm điện thoại, đọc sent items trong máy của anh. Biết là chẳng có gì, nhưng cứ như một thói quen tò mò vậy. Em hiểu vị trí của em và B trong anh là thế nào. Hôm nay em vui hơn và không suy nghĩ nhỏ nhặt như những lần ba đứa gặp nhau nữa... Nhưng em hiểu. B thì không thế, nó muốn một điều gì đó khác hơn, giống em ngày trước vậy....
    .... Lúc chia tay ra về, em và B đi cùng nhau. Có lẽ vì muốn gặp anh nên nó bảo em quay lại vào nhà anh. Nó bảo bạn nhắn tin được nghỉ học, nhưng em biết, chính nó tự cho mình nghỉ thôi. Chiều theo nó, em quay lại. Mưa rát mặt hai đứa, nhưng em không than phiền điều gì cả, bởi ngay bản thân em, cũng muốn gặp anh lâu hơn nữa. Đường ngập nước, xe không nổ máy. Mất hơn 2 giờ đồng hồ mới tới được nhà anh. Vậy mà ngồi được một lúc, anh bảo anh phải đi học thêm. Em hiểu B đã thất vọng như thế nào. Còn em thì chỉ thấy bình thường. Em không có cảm giác như của B, nhưng em cũng không muốn anh như thế. Anh có thể tạo cho B và cho cả em niềm vui mà
    ............ B về, trời cũng không còn mưa nữa, nhưng em thì ướt hết. Anh bảo : " Bây giờ em còn thích mưa nữa không? " . Em không biết nữa, vì những cơn mưa không giống nhau. Em chỉ thích mưa tháng 11 thôi anh à.
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Lần đầu tiên giận anh
    Em uống cạn cốc cà phê đen đắng ngắt
    Thấy tim mình đập nhanh hơn một chút

    Toàn thân lạnh ngắt
    Lần thứ hai giận anh
    Em uống cạn ly rum cay xé
    Nước mắt tràn mi
    Thấy mình chưa bao giờ buồn như thế
    Lần cuối cùng giận anh
    Em im lặng và cười vu vơ với một gã qua đường?

  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Phải quay về đâu khi không còn lối đi
    Về nơi bắt đầu hay đến nơi kêt thúc?
    Tự tận đáy lòng mình muốn gào lên thách thức
    Để khi qua rồi gục xuống khóc òa lên
    Nếu tất cả chỉ giản đơn như ý nghĩ đầu tiên
    Ta sẽ chờ nhau và sẽ yêu nhau mãi
    Nếu chỉ giản đơn như câu chuyện nghe kể lại
    Đã yêu nhau rồi, trở ngại khó gì đâu...
    Giọt lệ nào rơi xuống....trong thẳm sâu
    Khô đi rồi nào ai còn biết nữa
    Không thể có hết và không thể biêt hết
    Bí mật giăng ra để tạo một mê cung
    Lòng người nào biết được vô cùng
    Đi tìm lối ra trong vòng tròn đơn độc
    Yêu thương ở nơi nào đi tìm trong tuyệt vọng
    Nếu thật của mình, sao không biết ở đâu?
    Không thể với tới, không thể là của nhau
    Vẽ một bức tranh tất cả trong bóng tối
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc, thật là...Con người ta cần cảm xúc để sống, cho dù những cảm xúc ấy chỉ nhiều những nỗi đớn đau...
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay qua nhà anh. Ngỡ ngàng khi thấy anh mặc như vậy ra mở cửa cho em. Cảm giác như không còn chút ngại ngùng ngày trước nữa. Như thế, cả hai đứa đều thấy thoải mái anh nhỉ? Lại ngồi hý hoáy đọc tin nhắn của anh. Biết máy anh hết tiền nên không thèm đọc Sent items nữa. Trong Inbox vẫn toàn tin của em và B. Mỗi tin nhắn của B là một lời quan tâm dịu dàng, còn của em, chỉ toàn những giận dỗi.... Không biết, liệu anh có bao giờ khó chịu với những tin nhắn như thế? Và, đọc tin nhắn của B, em mới tự hỏi mình " đã bao giờ em nhắn cho anh một tin nào đầy quan tâm như vậy chưa?". Em quả là một đứa con gái vô tâm quá....
    Vô tình, em vào Archive và thấy một message của B trong đó. " B và Nov, chúng mình yêu nhau đi" - B đã nhắn như vậy. Em chợt nhói lòng... nhưng, em cũng không thể coi như em chưa đọc nó. Em đưa cho anh xem. Anh cười, bảo là B mới nhắn hôm qua. Em hỏi sao anh không trả lời đi. Anh bảo : "máy anh không còn tiền mà". Ùh, vậy anh có trả lời không? Nó nhắn đùa mà em - Anh nói thế....
    Em không biết tin nhắn đó là đùa hay không. Nhưng em hiểu, thâm tâm B không đùa. Em cũng không muốn anh cứ thế này mãi. Hay anh yêu ai đó đi... Em sẽ nhẹ lòng hơn chăng?

Chia sẻ trang này