1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em sẽ cố quên anh
    Cho dù đó là điều em chưa bao
    giờ muốn
    Phải chi em nhận ra ngay từ lúc
    đầu
    Anh,
    Chẳng thể nào là của em...
    Em đã yêu, có thể ?
    Dối lòng mình có ích lợi hơn
    chăng
    Đã có thật nhiều điều em
    muốn nói với anh
    Nhưng có lẽ, giờ đây không
    cần thiết...
    Em đã cố dằn lòng không khóc
    Khi nhìn anh với ai chung một lối
    về
    Và nghẹn ngào em chẳng nói thành câu
    Khi nhìn anh cười vui bên người
    khác
    Có lẽ em đã thuê dệt cho mình quá
    nhiều ảo tưởng
    Với những giấc mơ
    Em biết,
    Chẳng bao giờ thành hiện thực
    Giờ đây em chỉ biết một
    điều
    Rằng mình,
    Phải cố quên anh !
    Em sẽ phải quên anh
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa? Không phải mưa!
    Nắng? không phải nắng!
    Mơ hồ lẫn trống vắng...
    Và ly cà phê....
    ..... đắng!
    Em không hiểu nổi anh?
    Hay không hiểu nổi mình?
    Chỉ còn lại chút tình..
    ...dành cho ai??
    Anh nói rằng anh yêu!
    Anh thì thầm anh nhớ!
    Anh gọi em trong mơ!
    ...và bây giờ?
    Em biết tin vào ai?
    Bởi không nhìn bằng mắt
    Bởi không chạm bằng tay
    Bởi tình yêu hôm nay
    Em..đợi chờ..cảm giác...
    Người đáng trách là em?
    Người đáng giận là anh?
    Cái ranh giới mong manh...
    ...còn không anh?
    Khi tình yêu đã hết
    Khi cảm xúc đã phai.
    Khi hạnh phúc chia hai.
    ...Trách ai?? trách ai????
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Em chỉ dám gọi anh khe khẽ vậy thôi .
    Chỉ dám để anh nằm im trong trí óc.
    Chỉ gọi tên anh những lần em thầm khóc.
    Chỉ liếc nhìn anh trong những cái cười buồn
    Có biết bao giọt nước mắt chợt tuôn.
    Biết bao ngày em khóc vì anh như thế,
    Chính cả em cũng chẳng thể nào đếm xuể.
    Chỉ biết rằng ,em còn khóc nữa vì anh.
    Em muốn gặp anh mỗi buổi chiều.
    Muốn được trò chuyện cùng anh mỗi tối.
    Mỗi sáng dậy muốn được nghe anh nói.
    Sao em không thể ?Sao lại thế ?Hả anh?
    Cuộc đời em như chiếc lá mong manh
    Cần có một cành cây để tựa
    Em cần anh để làm chỗ dựa.
    Sao em không thể ?Sao lại thế ? Hả anh?

  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    To chị Thu_6: chắc chị chẳng nhớ em là ai nữa, em mới gặp chị có 1 lần thôi.
    Có vài lời em muốn nói, mong chị đừng nghĩ em nhiều chuyện. Trong tình yêu ai chẳng mong mình có được tình yêu của người mình yêu. Và mình đã yêu thực sự thì phải cố gắng để có được tình yêu đấy? Tại sao chị ko cố gắng để đạt được mà chỉ nói như thế này? Nói thế này thì anh Nov sẽ đến với chị à? Có thể điều đó sẽ xảy ra nhưng chỉ là 1%. Có thể chị cho rằng em ko hiểu gì, chỉ nói linh tinh nhưng em chỉ nói lên những cái gì mà em nghĩ thôi. Thứ 2 là khi mà đã cố gắng nhưng vẫn ko được thì chỉ còn 1 cách duy nhất là cố gắng quên thôi. Cái gì cũng do mình thôi, chị nói là cố gắng quên mà ko thể được. Trong thời gian đầu thì tất nhiên là như thế nhưng dần dần rồi sẽ được, chẳng có gì là ko thể cả. Mọi việc diễn ra đều do mình, quyết tâm thì sẽ làm được.
    Chị sống mãi như thế này chỉ thiệt cho mình thôi. Chị làm thế này thì càng tạo khoảng cách giữ mình và người đó, người đó cũng cảm thấy có lỗi với mình nhưng người đó cũng ko thể làm được gì vượt quá được, chỉ có thể coi mình là bạn hay là 1 người em gái, như thế có phải là cả 2 đều khó xử ko? CHị thì ko muốn thế còn anh ý thì chỉ làm được như thế. Cả 2 người đều ko cảm thấy vui? Chị cho rằng như thế là tốt à? Sống mãi trong kỉ niệm chỉ càng thêm đau khổ thôi!
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua B gọi điện cho em rủ đi lang thang. Cũng chẳng làm gì nên em đồng ý. Tưởng chỉ có hai đứa ai dè nó lại đi cùng với một cậu bạn, mà em nhìn cái cách cậu ta thể hiện thì rõ ràng cậu ấy yêu B. Và em hiểu B chỉ gọi em đi cùng để làm lá chắn cho nó và trong mắt cậu kia em chỉ là một người thừa. Em không thích như vậy. Em đã nhắn tin cho cậu bạn em để cậu ấy ra đón em về. Em thấy giận nó... Em và cậu bạn em đi ăn.... Nó gọi điện cho em mếu máo bảo em bỏ nó về để nó một mình sợ hãi, còn cậu kia cũng đang say... Nó sợ cái cách cậu ấy nhìn nó... Nghe giọng mếu máo của nó, lòng em chùng xuống và cảm thấy mình có lỗi. Em dỗ dành nó, bảo nó bình tĩnh... Em gọi điện cho anh. Không hiểu sao em lại gọi điện cho anh bảo anh qua đón nó, xem nó có chuyện gì không. Anh hỏi : " Thế em không đi cùng anh sao? ". Em bảo: " Em đang đi với bạn em rồi"....
    Em nhắn tin cho nó an ủi và bảo em đã gọi cho anh, và anh sẽ xuống với nó... Nó cảm ơn em và bảo nó tự xuống chỗ anh một mình cũng được..
    Em không biết anh đã xuống chỗ nó hay nó tự xuống tìm anh,nhưng em biết có thể lúc đó anh và nó đang ngồi đâu đó, nó buồn và có anh bên cạnh an ủi.. Còn em, em buồn... Em và cậu bạn em lang thang xuống Cuối Ngõ ngồi... Em cũng không hiểu lúc đó mình nghĩ gì nữa. Cậu bạn em không nói gì cả, gọi cho em một ly cafe, cậu ấy thì ngồi uống rượu. Em cũng muốn uống... Em nhắn tin cho nó hỏi đã ổn chưa, anh đã xuống chưa, nhưng không thấy nó nhắn lại. Em gọi cho C, kể cho C nghe. C bảo để C gọi điện xem nó thế nào. Rồi C gọi cho em, C bảo nó nói không có chuyện gì và giọng nó thì vui lắm.... Vui - tất nhiên nó vui khi có anh bên cạnh mà. Em hiểu như vậy... Còn anh thì nhắn tin cho em bảo, nó không sao, hai người đang đi ăn. Anh con trách em là sao không đi cùng mà lại đi với người khác.... Em không hiểu, đó là anh trách em,hay là đùa em nữa....
    ....... Cafe Cuối Ngõ hôm qua thật đắng, rượu thì thật chua... Cậu bạn đưa em về không nói lời nào cả. Em hiểu em làm cậu ấy mất hứng thú... Đưa em về... nhưng em lại đi tiếp... Em cũng không biết mình sẽ đi đâu nếu như K không gọi điện hỏi em đang làm gì. Rồi K qua đón em, đưa em đi lang thang quanh HN. Đưa em đi ăn em Tràng Tiền....
    10h, em về đến nhà và nằm vật ra giường. Em không muốn khóc mà nước mắt cứ trào ra... Em không biết mình khóc vì điều gì nữa. Lý trí nhắc em đừng có quá ích kỷ, nhưng có những việc em làm, rồi em lại ước giá như mình không làm như thế. Nếu hôm qua em không gọi anh, bắt anh ra chỗ nó, thì sao nhỉ? Không, em cũng hiểu là nó sẽ tự qua chỗ anh thôi. Nó khác em.... em thì không bao giờ như thế...
    Sáng nay em tỉnh dậy... Thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng giá mà rượu làm em quên hết mọi chuyện tối qua thì tốt biết bao nhiêu.... Em muốn quên, quên hết anh à....
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    k thể níu kéo một tình yêu đã mất
    càng ngày càng thấy cậu sa đà
    luỵ tình quá, cái đó chỉ làm người ta thương hại cậu thôi..K phát sinh tình yêu được đâu
    đừng hạnh hạ mình như vậy, sốc bản thân lại mà sống
    tớ ghét cái kiểu này lắm..
    nói thế này là dịu dàng lắm rồi đấy
  7. nuhongvang

    nuhongvang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    3
    Thu_6 ạ, tôi thấy bạn, B và cả anh ấy nữa như đang chơi trò chơi ấy. Về phía anh ấy, theo cảm nhận của tôi, chả yêu ai trong hai bạn. Về phía bạn và B, anh ấy đâu phải là đồ chơi đâu mà cứ đưa qua đẩy về thế. Tôi cược là anh ta hiểu rõ tính trẻ con của hai bạn đấy. Đó không phải là tình yêu, Thu_6 à, bạn nên chấm dứt đi thôi, đừng làm khổ mình như thế.

  8. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chà, mỗi người vào đây có lẽ đều nghĩ về một điều...Luỵ tình ah, có phải thế ko mày? Tất nhiên,có thể tao hiểu mày ở một cái nhìn khác 2 chữ "luỵ tình" ấy, hà. Tao với mày vừa rất giống nhau vừa khác nhau, mà như tao thì chắc khó sống hơn mày rồi, nhờ!
    Chỉ thấy hơi bất ngờ một chút. Mày, Nov là...phải ko, vì mày nhắc đến chuyện B nhắn tin, mà B thì chắc là F..., thật là...tao chẳng hiểu nữa. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Nếu đúng là như thế thì...thật thú vị, nhưng tại sao lại ko thể...
    Mày bắt đầu thơ thẩn roài, đừng có thêm 1 cái tự khúc như của tao nữa nhớ
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người rely bài nhiều, nhưng đọc lại thêm buồn... Không biết phải thế nào nữa Có phải mình phóng đại mọi chuyện lên quá không?
    Chiều qua đi chùa với đứa bạn. Nó bảo, đi đi, đi rút thẻ nữa. Đi cho lòng thanh thản. Ùh, cũng đang muốn thanh thản một chút...
    .... Sẽ không gặp nữa, và không nghĩ nhiều nữa đâu....
  10. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Chợt một ngày em nhận ra
    Anh chẳng phải là tất cả
    Giữa bộn bề hối hả
    Còn nhiều điều em quên
    Em quên mất những phút bình yên
    Bên bạn bè mà không cần nước mắt
    Quên những tháng ngày miệt mài bên bàn học
    Một tương lai phía trước đang chờ
    Anh!
    Có ngốc nhgếch quá không khi người con gái yêu
    Cứ khắc khoải , đợi chờ rồi mong nhớ
    Hạnh phúc đâu có phải chỉ là yêu !
    Em trở về lại là chính em thôi
    Với những trăn trở đời thường ai chẳng có
    Dù lúc khó khăn chẳng còn ai nâng đỡ
    Anh mãi là anh_niềm hạnh phúc thứ 2

Chia sẻ trang này