1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Hah, đọc lại một lượt cái topic mới để ý đến bài viết này.
    Thứ nhất, đấy ko fải là "một tình yêu đã mất"
    Thứ 2, thế nào là sa đà và thế nào là luỵ tình?
    Thứ 3, đừng bao giờ nhắc đến từ thương hại với bạn của mình
    Thứ nữa, quan trọng nhất, khi ấy không/chưa hiểu về một người nào đấy thì nên ý thức rõ hơn những gì mình nói. Những gì viết trong này, ko đơn giản chỉ là những câu chữ được viết ra, có những người cho rằng họ đọc hết và họ hiểu hết, hiểu câu chuyện, hiểu tâm trạng và tình cảm người viết. Nhưng, đôi khi cảm giác của họ bị đánh lừa bởi chính cách nghĩ của họ, ảo là thế đấy.
    Để hiểu, thì phải đến gần và chạm vào, chứ ko fải chỉ là đứng ngoài nhìn mà đánh giá. Còn nếu đã ko hiểu, thì đừng nói linh tinh. Thật buồn cười.
    Thu6: Thật là...con người ta có nội tâm quá tình cảm thì cái gì cũng có vẻ đượm mùi bi lụy. Giờ thì tao đã biết Nov, cảm thấy thật dễ chịu, khà khà. Tao cũng rất quý Nov, và tao thấy Nov cũng rất quý mày, 2 người vẫn luôn thân thiết với nhau. Nhưng có thể, con người và cách sống, cách suy nghĩ của mày và Nov để làm bạn/anh em thì hợp nhưng để làm người yêu thì lại khác.
    Dù sao, Nov cũng luôn ở bên mày và dường như mày là người thân thiết nhất đấy thôi.
  2. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    con gái chúng mình có phải hay ảo tưởng rồi phóng nó lên để rồi cuối cùng nhận lại là sự hối tiếc , tó ko cùng hoàn cảnh câu chuyện của cậu mà chỉ cùng tâm trạng buồn ko lối thoát một vòn luẩn quẩn nhưng vẫn phải cố mỉm cười cố vui để khoả lấp đi ....nhưng h.a ah! tất cả đã qua rồi hối tiếc hay nghĩ nhiều chỉ làm mình thêm đau khổ hay coi như nó mất đi ta ko thể níu lại được những điều ko thể và hãy luôn an ủi mình cuộc sống công bằng lắm đến một ngày ta sẽ nhận lạiđược những điều ta đã mất, để thay đổi được suy nghĩ là rất khó nhưng phải cố gắng thôi Bao giờ mình mới hết hoài mong anh về đây?.Tớ có thói quen 15 , mùng1 hay đi chùa ...hôm nọ đi thấy nhẹ lòng hơn chưa? nếu muốn hay bất cứ lúc nào thấy bất ổn cứ ym cho tớ , tớ sẵn sàng ,,,bạn của tớ nhé
    Được andythao24hn sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 05/10/2005
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thu_6 a, bạn làm tôi nhớ đến cô ấy quá, một người chỉ thích nghe November Rain. Bây giờ thì chúng tôi cũng không gặp nhau nữa, thi thoảng có hỏi han tin tức về nhau, nhưng chỉ qua những người bạn. Tôi và cô ấy đã hứa là luôn tặng cho nhau những điều bất ngờ vào ngày 14-2, ngay cả khi chúng tôi ko phải "tình nhân" của nhau. Vậy mà,...không ai làm được điều đó. November rain, và những người yêu nhau, luôn có những kết cục buồn như vậy!
  4. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Đêm trước cũng nằm nghe đi nghe lại mỗi bài November Rain...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    .....
    Trưa nay đi xem film với K, cũng chẳng hiểu sao dạo này mình và K hay nhắn tin và đi lang thang với nhau thế? Có thể là K cũng chung tâm trạng với mình...
    Bộ film hôm nay, hai đứa xem mà ngồi buồn... Rõ là một bộ film hay , hài và kết thúc có hậu, nhưng sao lại thấy buồn thế?. Mỗi lời nói là một điều đáng suy nghĩ.... Hình như K cũng cảm nhận như vậy. Không dám cố gắng... đó có phải là một điều đáng tiếc không? Nhưng cố gắng mãi, mệt mỏi quá rồi.... đành buông xuôi vậy..
    ..... Từ hôm xảy ra chuyện đó, mình và anh không hề nhắn tin cho nhau... Không hiểu nữa? Anh đang giận mình, hay mình giận anh nhỉ?
    @ LoaKenDen :Sáng nay cafe trứng, định rủ mày LKĐ ạ, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Muốn là hôm nào đó có tao, mày và C cùng ngồi với nhau cơ...
    @Doi_bo: Chẳng lẽ những gì gắn với November Rain đều buồn sao?
    ....
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 05/10/2005
  6. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Nếu như nụ cười là hiếm muộn, mất mát là không buồn đau, chia tay là niềm hạnh phúc,....và tất cả những gì chưa nói đều đành phải quên đi, thì mọi cái gắn với Nov rain sẽ không có những kết cục như thế. Lâu, thật lâu rồi mới được share với Nov rain.
    "Tất cả chỉ là sắc sắc không không.
    Tất cả chỉ uổng công và đuổi theo gió..."

  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ về
    Bạn ơi!
    Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm một niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Trong buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn những trống vắng trong tim
    Bạn ơi!
    Nỗi lòng tôi vẫn thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Vì hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Số phận an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời đầy nỗi đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc nằm trong mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy tự tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 06/10/2005
  8. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    ... it''s hard to hold a candle in the cold November rain!
  9. andythao24hn

    andythao24hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại bài hát November rain và eternal flamem mình lại chợt nhớ anh , nhưng một thời đã xa mình mãi chỉ coi đó là kỉ niệm và kỉ niệm về anh , H.a ơi! hãy luôn vui vẻ nhé
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Gần một tuần rồi nhỉ? Sao anh không có một tin nhắn nào cho em vậy? Em cũng nhất định không nhắn tin cho anh đâu. Đôi khi, em muốn thử thách mình một chút... Những ngày vừa qua thật mệt mỏi và chán nản. Em lang thang nhiều với K, cafe, lang thang xem phim nữa.... EM tự hỏi : "Có hay không một Mr Ferfect trong cuộc đời?". Không phải mọi thứ ta muốn đều đến với ta tốt đẹp... The mirror has two faces...... Điều đó là dĩ nhiên thôi... Em cũng học cách chấp nhận mọi việc như thế...
    B cũng không thấy nhắn tin.... Lạ nhỉ? B cũng không cần tâm sự với em nữa rồi?!...
    Mấy ngày này, chỉ có K là nhắn tin với em, đưa em đi chơi, hay tâm sự với em thôi.... Có thể K tìm được ở em sự đồng cảm nào đó, hoặc có thể chính em tìm thấy điều ấy ở nơi K....
    ......... Nhưng như thế liệu có phải là điều tốt? Em chỉ muốn, những ngày ít ỏi còn lại ở VN, K sẽ không phải buồn vì người con gái ấy......

Chia sẻ trang này