1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đầu óc không điều khiển nổi hành động của con tim..​
  2. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Giờ tao như người ko chốn dung thân, lang thang, lang thang...Hờ hờ...Cho tao ké cái diary này của mày với.
    Sáng nay đi khám bệnh, một mình (thật tủi thân). Suy nhược cơ thể, huyết áp thấp, thiếu máu...Nói chung là tinh thần và thể chất đều có vấn đề.
    Nằm truyền một mình ở bệnh viện. Những giọt nước chậm rãi chảy, từng giọt...từng giọt...Lại thấy tủi thân. Ah nhưng ko có khóc, khóc là việc ngớ ngẩn nhất haha.
    Đây là lần đầu tiên đi khám bệnh một mình. Ờ, một mình, cái từ chết tiệt. Thế nhưng bây giờ lại muốn một mình, buồn cười thật...
    Muốn quăng cái máy đt vào góc nào đấy. Tít tít, tít tít...Cái tên quen thuộc ấy lại hiện lên...Những tin nhắn, những lời xin lỗi, những lời hứa hẹn...Làm sao để lấy lại lòng tin, làm sao để lấy lại những gì vừa mất...Khó lắm, bởi vì dường như ko còn muốn nữa rồi.
    Giá như có thể yên ổn được.
    He. Mày! Đi uống rượu đê!
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cậu cũng vui vẻ lên, vì tớ biết, cậu cũng chung nỗi buồn với tớ.....
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ùh, cứ vào đây mà "trút" cảm xúc.... ...
    Ùh, tao cũng không biết tình trạng mày tồi tệ như thế... Cố lên....
    Không cần phải quăng điện thoại vào một góc, khi trong lòng mày vẫn không thoát khỏi nó được.... Bỏ đi ! Phải nói thế nào với mày nữa đây? Không đáng đâu - không ai xứng đáng với mày từ trước đến giờ....
    Vui lên, và có niềm tin vào phía trước.... Không phải lúc nào cuộc sống cũng quay lưng lại với mình.... Một ngày nào đó.... sẽ có ai đó đến bên mày.... cảm thông và cúi xuống nỗi đau của mày... Có thể không phải bây giờ... Bởi vậy - Hãy chờ đợi nhé......
    Tối mai - đi uống rượu... Okie
    ... hơ, mình đang nói với nó hay nói với chính bản thân mình nhỉ?
  5. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó.... sẽ có ai đó đến bên mày.... cảm thông và cúi xuống nỗi đau của mày...
    Có tui đây, đang không TY và ko biết làm gì vào tối t7. Chán quá!
  6. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ha, tao đek cần nữa
    Nhưng cũng có thể tao sắp chết rồi. Kíu kíu!
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng TR gọi điện muốn gặp em. Lâu quá rồi em và TR không gặp nhau. Em cũng không hiểu cảm xúc của mình dành cho TR là như thế nào nữa Dù sao thì em vẫn muốn gặp TR nếu có thể mà...

    ..... Hai đứa ngồi cafe. Im lặng. TR luôn thế. Những lúc ngồi cùng em TR luôn im lặng. Em sợ sự im lặng của TR. Có phải ngày xưa vì điều đó mà em và TR xa nhau.
    .... K nhắn tin hẹn qua nhà andy. Em bảo TR có việc bận nên phải về. TR muốn ở bên cạnh em ngày hôm nay. Nhưng thực sự, em không còn cảm xúc trước TR nữa rồi..... Đã từ lâu, lâu lắm... em không còn thấy rung động nữa... TR gặp em lần này, vẻ thất vọng nhiều hơn... Biết là TR chưa vượt qua khỏi nỗi đau do em mang lại, nhưng có cách nào khác nữa đâu...
    ... Không gặp K, cũng không qua nhà andy. Em lại lang thang trên net, lại vào đây, để trút bỏ cái gì đó như là nỗi đau đang bị kìm nén. Em thấy nhẹ lòng hơn khi viết ra được như thế này...
    ... Em chợt thấy nick anh online trên box này. Giật mình.... Liệu anh có biết? Và em thấy sợ hãi.... Thế nào nhỉ? Em không muốn chia sẻ với anh bí mật này... Bí mật duy nhất của em về anh.... Em không muốn anh biết, vì em không muốn anh thay đổi nữa... Cứ như thế này, là tốt rồi.....
  8. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Đi thôi. Đi khỏi đất HN này một hôm xem nào....
    Đi để tìm lại mình. Để thấy lòng thanh thản đôi chút....
    .... Tách khỏi cái dị biệt bản thân đi nhé...
    Ta ơi! Cố lên
  9. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá... Cái lạnh đầu tiên của mùa được tận hưởng trên đất Thái. Cả đêm mệt mỏi, lang thang và online.... Tự nhiên muốn nghe November Rain và nhớ người ấy.....
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tối qua về đến nhà lúc 7h... Mệt... Chỉ kịp tắm và thế là leo lên giường ngủ một mạch đến sáng hôm nay. Cả ngày hôm qua đi chơi với nỗi buồn. Nỗi buồn vu vơ thôi.Nó không nghĩ là nó lại buồn vì anh nữa.T nhắn tin bảo :" Quên hết đi... Take care! " .... Ùh, thì cũng có nhớ nữa đâu nhỉ,sao lúc nào T cũng cho rằng mình đang nhớ Nov vậy? Hôm qua đưa mình về, mình mệt quá ngủ gục trên vai T, ở bên cạnh T thấy vui vẻ hơn, vì hình như T hiểu được cảm giác của mình. Mình thích nghe T đọc thơ,nghe T nói chuyện... T bảo mình ngố vì không hiểu được mọi chuyện... có hiểu, cũng chỉ là hiểu một cách ngờ nghệch... Lý do mình như thế này,là vì có quá ít bạn gái... Thảng thốt,mình nhận ra có lẽ như thế thật... mình không có nơi nào để sẻ chia và cảm thông ngoài cái thế giới này....
    ......................

Chia sẻ trang này