1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi chơi... Một ngày không học. Lang thang với những người bạn mới quen. Thấy lòng thanh thản hơn nhiều... Không nghĩ đến N nữa. Hôm qua B gọi điện rủ đi xem Tuyết tháng 4, nhưng mình lại không muốn đi cùng B. Không hiểu nữa. Nhưng đi với B, có cái gì đó như không thật... Mình không quen phải cố gò mình theo ý thích của nó. Mình không muốn tỏ ra quan tâm và đồng tình một cách giả tạo... Mệt mỏi lắm rồi...
    Sáng nay vào Cuối Ngõ với AD và K. Đi mua một cuốn sách... Phải học hành chăm chỉ thôi...
  2. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Ghét Nov - con người vô tâm!
  3. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo Nov là con người vô tâm vậy? Có thể hắn không có nhiều thời gian thôi. Mà những chuyện như thế này thì cũng khó lắm... Có lẽ Nov không biết nên làm sao... phải không Nov?
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần không gặp anh rồi. Hình như cũng chẳng có gì khác cả. Anh thì quá vô tâm. B gọi điện cho em rủ đi xem phim. B kể là đã quá mệt mỏi với anh rồi. Lúc nào rủ anh đi chơi, nó cũng có cảm giác là được anh ban phát cho cái ân huệ ấy vậy. Em cũng cảm nhận như nó vậy. Anh sao thế nhỉ? Mọi người ai cũng có công việc, nhưng người ta vẫn có thời gian để gặp nhau đó thôi. Còn anh... tại sao anh cứ phải tạo cái cảm giác mọi người cần anh chứ anh không cần mọi người vậy? Anh có biết, em đã mệt mỏi vì điều đó ở nơi anh rồi không? Và bây giờ là nó...
    ... Em quên anh rồi. Hay do em không gặp anh nên trong em không cảm xúc nữa? Hay do em có nhiều bạn bè mới mà quên đi nỗi niềm riêng đang mang trong mình. Cũng không rõ nữa, nhưng em đã thoải mái hơn nhiều, không buồn khi anh không hề nhắn tin cho em trong hai tuần nay... T bảo em là " em chưa thực sự yêu đâu...." Có lẽ thế thật phải không anh?
    Đôi khi, người ta chấp nhận một lời giải thích vô cùng giản đơn để quên đi nỗi buồn đang mang trong mình...

  5. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước gặp em. Nhìn em dạo này đen hơn. Em bảo do em đi chơi nhiều... Em vẫn đang buồn phải không? Hình như em không xác định được tình cảm thật của mình thì phải. Anh không nghĩ em đã yêu người ấy... Vì - tình yêu không như vậy đâu. Anh không có nhiều thời gian online - vì điều kiện của anh không cho phép, anh cũng không theo dõi được hết những tâm sự của em trên TTVN ( điều duy nhất để anh có thể biết dạo này tâm trạng em ra sao) nên anh không thể đưa ra cho em lời khuyên nào cả. Anh chỉ biết cầu mọi điều tốt đẹp đến với em, nhìn thấy em vui, thấy em cười.. là anh hạnh phúc... Hạnh phúc nhỏ nhoi thế thôi - nhưng sao em không mỉm cười?!
  6. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ 7. Anh định ra gặp em nhưng không được. Nhắn tin cho em, nhưng em không trả lời... Sinh nhật anh, lại không có em nữa rồi... Đã 3 sinh nhật như thế trôi qua...
    Anh vẫn chưa vượt qua nỗi buồn này em ạh...
  7. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi đấy... Lang thang đi nào
  8. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mưa mùa này chán quá, 1 tẹo rồi tạnh ngay, lại còn lạnh nữa chứ. Tóm lại là ghét mưa
  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Tối qua, gặp mày và Nov từ Cuối Ngõ đi ra tình cảm nhỉ...
    Mọi chuyện ổn rồi phải không?

    Từ đêm qua đến sáng nay mọi thứ diễn ra thật đẹp, mùa thu, hoa, và những bản thánh ca trong nhà thờ, một cuộc trò chuyện thú vị với anh chàng người Hàn...Vậy mà khi về đến nhà lại gặp chuyện bực mình. Grừ
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 16/10/2005
  10. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua không ngủ. Sáng lại đi cổ vũ bóng đá bên KBC. Mệt và buồn ngủ ghê gớm. Cả ngày hôm nay mệt mỏi và chẳng có thời gian nghĩ ngợi linh tinh...
    3h, vừa về đến nhà, định ngủ một giấc thì B gọi bảo lát mọi người rủ nhau đi cafe... Mọi người? Không hiểu mọi người là những ai? Mình muốn gặp mọi người lắm, trừ N.. Chẳng hiểu sao giờ không muốn gặp nữa?
    Hay là mình về nhà ngủ nhỉ? Hôm nay đi với K mệt lắm rồi...

Chia sẻ trang này