1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước B gọi em đi cùng mọi người. B bảo xuống đón em, nhưng lại có thêm cả anh nữa. Anh chở em đi... Em cũng không ngại gì với B cả, vì có thể, nó luôn cho rằng giữa anh và em, chỉ là tình anh em mà thôi...
    - Em đang có chuyện gì àh?
    - Không! Sao anh hỏi thế?
    - Hôm trước gặp LKD, nó hỏi có phải anh và em giận nhau không. Mà anh và em thì có giận nhau gì đâu nhỉ? Nên anh nghĩ là em có chuyện gì...
    - Ùh, anh em mình thì giận nhau thế nào được, em chỉ giận người không thèm nhắn cho em cái tin nào từ hai tuần nay thôi.
    - Thằng nào mà vô tâm thế? Em phải nói thẳng vào mặt nó chứ...
    - Em nói rồi đấy chứ, nhưng nó cứ giả vờ không biết..
    ......

    Anh là vậy đấy, chẳng bao giờ để ý gì cả. Thật là chán... Hôm đó máy em hết tiền, cầm điện thoại của anh dùng tạm, sao toàn thấy tin nhắn của B thế... Nó quan tâm tới anh quá nhỉ? Ngồi uống rượu bên cạnh em, thế mà nó cũng phải nhắn tin cho anh là " uống ít thôi nhé"... Em không đủ tinh tế, không đủ dịu dàng, không đủ sự quan tâm cho người khác, cho anh... có phải vì điều đó mà em đã mất anh ngay khi em tưởng như nắm bắt được nó? Em vẫn nhớ đến day dứt câu nói của anh ngày xưa : " Sao anh không quen em trước D nhỉ? Em có biết tại sao Sơn Tinh cưới được Mị Nương không? Đó là điều bất công đấy... Thiên vị... "...

    Em đang tự trách mình, tại sao ngày đó em không đủ nhạy cảm để nhận ra những gì anh dành cho em. Đến cái tin nhắn : "Những gì anh nói với em hôm qua là thật, em nghĩ thế nào? "... Tại sao em lại lờ đi như không nhận được nó khi anh hỏi đến? Chính vì vậy mà cái ngày "hôm qua" kia đã mãi xa vời đối với em...
    Em nghĩ rằng em đã quên, và em cũng đã quên rồi đấy thôi. Nhưng cứ mỗi lần gặp anh, em lại thấy day dứt...
    Làm thế nào nhỉ? Làm thế nào? Em muốn vượt qua nó...
  2. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    Giá chiều ấy đừng mưa
    Và anh đừng đến
    Thì bây giờ
    Ta chẳng mất nhau....​
  3. yeuthu_6

    yeuthu_6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sinh nhật anh, lại là một sinh nhật buồn. Không có sinh nhật nào của anh có em bên cạnh cả . Đã từ 4 năm nay rồi. Và sẽ chẳng có sinh nhật nào của anh em có mặt nữa phải không? Anh đã nhắn tin cho em, nhưng em vẫn thế. Không bao giờ em chịu gọi anh là Anh cả. Điều đó đối với em khó khăn như vậy sao? Tại sao em cứ theo đuổi một cái bóng như thế chứ? Sao em không nhìn lại đằng sau em, có bao người không muốn em cứ phải dằn vặt vì nỗi đau không đáng này? Có bao người yêu quý em?...
    Nói chuyện với em trên net, em bảo em muốn đến thăm và chúc sinh nhật anh, nhưng anh cảm thấy, em nói điều đó chỉ để làm anh vui lòng thôi, chứ thực tâm em không muốn thế. Vì nếu em muốn, em có thể đến chỗ anh từ trưa cơ mà. Bây giờ thì muộn rồi, nếu em đến, thì cũng muộn mất. Anh không muốn em vất vả... và cũng hiểu là em không thực sự muốn như vậy.
    Dù sao thì, anh cũng chờ điện thoại của em tôí nay.
  4. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại Nov là người thế nào ạ???
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng chẳng thể biết được....
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật anh, em đã suýt quên cho đến khi nhận tin nhắn. Em cũng không hiểu mình nữa, tại sao trước anh, em không thể gọi tiếng Anh đó được, trong khi, bình thường, viết cho anh em vẫn gọi như vậy? Nhưng điều đó quan trọng với anh lắm sao? Hôm qua, quả thực là em không định đến chúc mừng sinh nhật anh thật, cảm giác của anh về em là đúng. Em cũng không hiểu tại sao em lại nói như vậy nữa. Rồi em bảo sẽ gọi điện cho anh khi về nhà. Nhưng rồi T đến, em lại quên mất. 2h sáng hôm nay, anh nhắn tin... Đêm qua anh đã không ngủ được à?
    Em không muốn làm anh buồn, nhưng em không thể khác được. Đôi khi lý trí không điểu khiển nổi hành động của con tim. Và em như thế... Em muốn dứt bỏ, nhưng có gì đó cứ níu kéo em lại... Em không còn là chính mình nữa rồi... Em có yếu đuối quá không anh?
  7. noithat1

    noithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em thu_6 này tâm lý phức tạp thật, em nên tìm đọc cuốn "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" để thấy cuộc sống còn có rất nhiều việc cần làm và có ích hơn nhiều là việc cứ để bản thân trôi theo những quan hệ, những buổi vui chơi vô ích và phải dùng nhiều nick để lên các forum than thở.
    Đừng để thời gian trôi qua vô ích vì những việc như thế
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn đã cho lời khuyên. "Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm" và " Mãi mãi tuổi 20" em đã đọc rồi. Thực ra có gì là to tát đâu. Cũng chỉ là cuốn nhật ký với những cảm nhận và ghi lại mọi chuyện thường ngày. Mỗi thời mỗi khác... Con người ai chẳng có "niềm riêng" . Chỉ có điều họ nói hay không, viết ra hay không mà thôi.
    Việc dùng nhiều nick cũng ảnh hưởng gì đâu. Dùng nhiều nick nhưng mọi người vẫn biết đó là mình, vẫn hơn là người không dám dùng nick thật của mình mà phải dùng public nick để post bài như anh :D
  9. noithat1

    noithat1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em nói sai rồi, anh xin lỗi đã nhiều chuyện nhưng nếu em nói cuốn nhật ký của Đặng Thuỳ Trâm chẳng có gì to tát thì chả nhẽ cả xã hội bây giờ sai hay sao? Chả nhẽ cảm xúc của bao nhiêu người thời nay đọc nó là cảm xúc giả tạo hay sao?
    Đúng là mỗi thời mỗi khác, ngày đó vì phải chiến đấu vì chiến tranh còn bây giờ phải chiến đấu để hoàn thiện bản thân, mang lại lợi ích cho mình, cho xã hội.
    Em còn trẻ nhưng cái tuổi trẻ ấy qua nhanh lắm, nếu những người trẻ không biết mình đang sống vì mục đích, vì dự định gì thì phí lắm, chục năm sau, không đến chục năm đâu, chỉ 2, 3 năm nữa khi em bắt đầu đi làm, khi bắt đầu tiếp xúc với thực tế và quan tâm đến chỗ đứng của trong xã hội, em sẽ phải nói giá như ... rất nhiều đấy.
    Chuyện tình cảm cứ kệ nó đi, cái gì đến sẽ đến. Cái nồi nào dù tròn dù méo cũng có cái vung của riêng nó mà, lo gì chứ. Nếu sống trên đời chỉ biết một chữ "tình" e rằng hơi hệ luỵ. Đa cảm chỉ tự làm khổ mình mà thôi.
    Còn rất nhiều việc đang đợi em đấy, học một cái gì đó thật khá chẳng hạn
    Anh có nhiều chuyện quá không, em HA ?
  10. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em chẳng hiểu gì cả, sao mọi người cứ thích kéo em vào những chuyện chẳng đâu vào đâu. Em luôn tự hỏi Nov là ai, boy là ai? Chị thì em gặp rồi nhưng em cũng ko hiều rõ. Càng ngày mọi chuyện càng rắc rối. Em còn bé mà sao mọi chuyện chẳng bé tẹo nào, em là 1 người dễ bị lừa, có phải vì thế mà mọi người thi nhau lừa em, chẳng ai tôn trọng em cả. Em đáng trách như thế sao? Em phải tin ai khi mọi người đều cố tỏ ra mình là 1 người đáng tin??? Chắc chị chẳng hiểu em nói gì, em mượn tạm topic của chị để xả thôi! Chị ko giận chứ???

Chia sẻ trang này