1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Nov và những ngày mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Thu_6, 06/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 20:06 ngày 24/10/2005
  2. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cũng may bà chị không là đàn ông, mà bà chị không là đàn ông đã đầy hoocmon nam tính rồi. Nếu tớ mà là thằng đàn ông ấy, bà chị sẽ chẳng bao giờ được yêu..
    Mà nói chung, bà chị không hiểu gì thì đừng bon chen làm gì. Đâu đâu cùng thấy ngó nghiêng, topic nào cũng bon chen, ngứa mắt lắm... Hiểu thì hãy viết, không thì đừng cho ý kiến làm gì, người ta lập ra topic không phải để bà chị vào cạnh khoé, thế thôi, nhé!
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Mấy người này chẳng ra gì!
  4. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ về
    Bạn ơi!
    Tôi sẽ về để bạn thấy mưa rơi
    Để bạn có thêm một niềm vui nho nhỏ
    Để bạn thấy thế gian này rộng mở
    Với những tâm hồn chan chứa thương yêu
    Tôi sẽ về để bạn thấy chim kêu
    Trong buổi ban mai ngập tràn ánh nắng
    Sẽ không còn nỗi cô đơn thầm lặng
    Không còn những trống vắng trong tim
    Bạn ơi!
    Nỗi lòng tôi vẫn thổn thức từng đêm
    Chập chờn trong mơ bóng hình của bạn
    Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh
    Hiện về từ cõi hư vô
    Có lẽ nào tất cả chỉ là mơ
    Để hai con tim sống trong miền ảo tưởng
    Vì hiện thực đã chẳng là mơ ước
    Số phận an bài, mình - hai nửa riêng nhau
    Vẫn biết cuộc đời đầy nỗi đớn đau
    Nhưng hạnh phúc đâu chỉ là có vậy
    Hạnh phúc nằm trong mỗi con tim run rẩy
    Hạnh phúc là quà tặng của ngày mai
    Hãy tự tin và hướng tới tương lai
    Bạn sẽ cập bến bờ hạnh phúc
    Bạn sẽ có niềm vui đích thực
    Của cuộc đời dành tặng riêng ta

    [/QUOTE]
    Tôi sẽ Về, Về đâu?!! Về nơi chưa bao giờ Đến?!!
    Thơ không hay !!!
    Đạo càng không hay !!!
    Thủ đoạn càng không hay !!!
    Quá khứ hơi hơi thấy hay hay !!!
    p/s: về sau t.g bài thơ này đã chữa tự tin thành vững tin...!!!
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 23/10/2005
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ Về, Về đâu?!! Về nơi chưa bao giờ Đến?!!
    Thơ không hay !!!
    Đạo càng không hay !!!
    Thủ đoạn càng không hay !!!
    Quá khứ hơi hơi thấy hay hay !!!
    p/s: về sau t.g bài thơ này đã chữa tự tin thành vững tin...!!!
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 23/10/2005
    [/QUOTE]
    Bài thơ này là do I_M viết đáp lại bài thơ " Nỗi lòng " của tôi, boy chỉ post lên, chứ không "đạo".... Chẳng cần biết sau này từ ngữ được chỉnh sửa như thế nào, nhưng đến tay tôi lúc đầu là như thế.
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay anh qua nhà, rủ mình đi cafe... Anh bảo đền quà 20-10. Hai đứa lang thang vào Vô Thường, nhưng VT đóng cửa, thế là vào Cuối Ngõ... Vẫn ngồi chỗ quen thuộc ấy, nhưng hôm nay, đối diện với mình là Nov... Lạ lẫm... Mình không quen với điều này hay sao ấy. Hai đứa chẳng nói gì cả.... Không gian như chùng lại...
    ... Mình kêu muộn, bảo về. Anh đưa mình về nhà... Cảm xúc trong mình đang mất dần đi... Có lẽ mình đã quá chán nản rồi...
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    TTT đọc các bài viết của Thu_6, cũng muốn viết đôi lời từ lâu rồi, nhưng cứ ngần ngại. Một phần vì TTT ko quen Thu_6, một phần TTT cũng ko hiểu sự việc nó như thế nào, với lại cái gì dính vào tình yêu cũng rắc rối lắm. TTT thì lại ko thích nhiều chuyện làm gì. Nhưng nếu Thu_6 chỉ buồn một thời gian ngắn rồi thôi, thì TTT đã ko viết làm gì. Còn đây, TTT thấy thu_6 đi triền miên trong những nỗi niềm và day dứt. Vẫn biết c/s là có giây phút yếu lòng như thế đấy, nhưng đừng để nó chỉ đạo bạn, và đúng là thu_6 cứ yếu đuối thế này, ?ongười ta? ko chắc đã trân trọng bạn đâu.
    Ko biết thu_6 thế nào, còn TTT, những lúc buồn, chán và mệt mỏi chỉ mong có người quát mắng mình, và kéo tay mình đứng dậy, bắt mình bước đi?ko dừng lại. Hoặc nếu ko, tự TTT cũng phải làm điều đó, để nỗi buồn qua đi và niềm tin ở lại. Mọi người ai cũng yêu quí và thông cảm với thu_6 cả. Nhưng TTT nghĩ, điều thu_6 thật sự cần lúc này ko chỉ là những lời an ủi, chia sẻ?mà cả những lời thật nghiêm khắc và mạnh mẽ. Đừng hoài phí thời gian và tình cảm của mình như vậy, thu_6 à.
    Nếu làm bạn buồn thêm thì xin lỗi nhé, dù sao ít nhất thu_6 cũng là người TB như TTT. Luôn mong bạn vui.Thân!
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 24/10/2005
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    5*..
    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 24/10/2005
  10. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Oạch!
    Haha. Rõ là vớ vẩn. Rõ là buồn cười quá cơ.
    Thu6, dẹp cái topic này đê, về Quán Trọ mà nghỉ ngơi chẳng sợ ai dòm ngó haha

Chia sẻ trang này