1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Muốn viết về quê hương một tý nhưng chả bít viết gì. Viết gì giờ, ...thôi, ghé qua vậy!
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Quê hương có 2 điều mà tôi luôn tự hào đó là con sông đỏ lặng phù sa vào mùa lũ, hiền hoà lặng lẽ vào mùa khô và bờ biển trải dài hoang sơ.

    Chiều xuống con nước lớn. Xa xa bờ đất, cái nâu nâu của đất cái xanh xanh đục đục của làn nước lăn tăn hoà quyện với màu xanh trong thăm thẳm của chân trời, tiếng bì bõm nghịch nước, tiếng nổ đều đều của thuyền máy --> khung cảnh yên bình của chiều quê dễ làm cho lòng người bâng khuâng. Tôi thực sự sống lại được với chính mình chín chắn tĩnh tâm hơn Qoay lại sau lưng ánh hoàng hôn vàng óng trải dài lấp lánh trên mặt nước, đẹp lung linh, tôi lặng người tận hưởng phút giây thăng hoa của cs sức sống như trở lại lan toả.
    Chỉ cần những chiều lặng, được lêng đêng trên con thuyền xuôi theo dòng nước để mặc cảm xúc lan toả theo không gian, thời gian là tôi có thể lại tìm lại được con người mình. Ước mong nhỏ nhoi lại một lần nữa được xuôi theo dòng sông cùng con thuyền nhỏ ra đến cửa biển. Sẽ được hưởng trọn vẹn 2 niềm yêu thương tự hào.
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm bữa có người kể. Chị về quê của em thấy đẹp quá, ít nhà cửa, hai bên đường đi toàn cánh đồng, rất yên bình. Như vùng trung du ấy. Nhớ da diết nhớ, ...., nhưng quê mình nghèo quá. Nghèo nên chẳng giữ được ai vì mọi cái của cuộc sống.
  4. quangson_nd

    quangson_nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cũng sinh ra và lớn lên ở NĐ có nhiều may mắn đến với em
    Có ba má làm công chức nhà nước nên cuộc sống không fải là vất vả cho lắm tuổi thơ chỉ toàn là tiếng cười vui vẻ với lũ bạn cùng xóm.Lớn lên chút nhà chuyển vào trung tâm tp nên thấy cuộc sống náo nhiệt hẳn lên không còn có chỗ để vui đùa như trước.Đi học về chỉ khoái đi ăn quà vặt và lượn phố ,NĐ tuy bé nhưng yên bình.Ngày trước thích nhất là đi dạo đường 3-2 nhièu cây cối mà lại mát lịm nữa,giờ không còn nữa có đi mà chết nắng
    Bây giờ đi làm rồi cũng làm nhà nước hẳn hoi,thấy NĐ mình sao nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn.Ưóc gì mình là Đôremon để kiến thiết lại tp cho hoành tráng như bao tp anh em,cho con người thêm giàu có,cho tp thêm tươi đẹp.Để đi đâu cũng tự hào ta đây là ng thành Nam
  5. cocnho

    cocnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Tớ tên Phong, phull là Vũ Thanh Phong, ko bit tớ có đủ điêu92 kiện để đăng ký ko nữa, cho tớ đăng ký chui nha. Đừng nói cho ai bít.
    Lý do là tớ sinh ra và lớn lên ở xã Nam Hải, Nam Trực ngày nay, nhưng chỉ lớn lên được 8 tuổi bố mẹ tớ năn nỉ tớ vào miền nam và đi đến đất Đồng Nai thì mỏi chân đi ko nổi nữa, tớ thành người ĐN nhưng gốc NĐ. Hơn 20 năm rồi tớ mới được về quê 1 lần thôi và vẫn mong ước được về quê chơi thoả thích cho thoả chí tang bồng. Những kỉ niệm thời thơ ấu về quê hương vẫn luôn tràn ngập trong ký ức, nhớ cánh đồng mùa gặt đi đào chuột, nhớ những con đê bên sông, nhớ những ngày mưa đi học lội nước, mùa đông đi học với bùi nhùi rơm, bếp lò đốt bằng quả thông những nét rất riêng của học sinh miền bắc, miền nam đố tìm đâu ra. Nhớ mùa đông mạ gieo trên sân, mùa lúa trổ bông bóc trộm đòng, mùa gặt đi đuổi chuột canh lúa ngoài ruộng, và đi đốt rạ, mùa cày ải, mùa nước cuối năm cá vào ruộng đẻ rồi bừa. Những công việc rất đỗi bình thường của nghề nông nhưng ko thể nào tớ quên được.
    Ôi Quê hương ơi tao yêu người biết bao.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
     

     
    Tặng bạn . Xã của bạn có con sông đẹp vô cùng. .. Con đường cũng đẹp...tớ từng trèo lên một cây sung nhà cô bạn tớ, nhìn ra sông và cái khoảnh khắc đó tớ không bao giờ quên...
    Qua nửa đời phiêu dạt con lại về úp mặt vào sông quêƠi con sông dạt dào như lòng mẹ......chở che con qua chớp bể mưa nguồn.Từng hạt phù sa tháng 3 tháng 7,Từng vị heo may trên má em hồng.Ơi con sông quê con sông quêƠi con sông quê con sông quêSông còn nhớ chăng như ta ngồi ngóng mẹ,Vời vợi heo may 1 xu bánh đa vừng. Con cá dưới sông cây trồng trên bãiLúa gặt rồi còn để lại rơm thơm... Cùng một bến sông con trâu đằm sông dướiBầy tre 3thơ tắm mát dưới thượng nguồn, Một dòng sông xanh chảy mãi đến vô cùng.
    Tìm kiếm!
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Anh chị em nếu rảnh ghé đây chơi
    http://namdinhonline.net/forum
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi đọc lại những bài mình đã viết thấy lòng nhẹ nhàng hẳn. Ban đầu khi lập topic loay hoay mãi ko biết nên đặt tên nó là gì, mình chỉ muốn có một nơi mình có thể về lúc vui buồn, có thể chia sẻ để trải lòng mình. Rồi mình đã quyết định lấy cho nó cái tên này. Mình biết là ko thể viết cho quê hương theo ý nghĩa to lớn. Nhưng nhỏ nhoi thôi thì cũng tạm đủ, viết về mình, về con người mình về những nơi mình đã đi qua, những cảm xúc mình trải qua và hơn nữa trong đó luôn luôn chứa đựng hình ảnh quê hương yêu dấu. Nhỏ bé như thế cũng đã có thể gọi là viết cho quê hương chứ nhỉ? Những phần nhỏ ( là tôi và các bạn ) được chắt ra từ một vùng quê yêu dấu.
    Được songdanamdinh01 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 26/05/2006
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    .... Muốn khóc khi có người bảo mình, hỷ hả về những bức hình đó. Uh thì nó nghèo....nhưng ý mình đâu phải vậy đâu
    Lòng vòng mấy con đường. Thấy trong lòng trống rỗng tới lạ lùng, muốn có người bên cạnh để quên đi cái cảm giác ồn ào của thành phố. Muốn trở về quê hương để tìm thấy cái cảm giác thanh thản yên bình...muốn....
    Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
    Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
    Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
    Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình
    ....
    Bước lên lầu tìm tờ giấy A4 mới thấy đêm thật trong lành mát mẻ, gió mát rượi...rồi lại thấy trăng sáng. Nhớ nhiều, ... nhất là con đường nhỏ..muốn nói với anh vài thứ nhưng lại gập tờ A4 vào để đó trở lại với trận bóng...Uh, lại tự để từng khoảnh khắc trôi qua từng kẽ thời gian
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Một ngày....
    Nhận được điện thoại từ một nơi xa lắc, lúc đầu
    mình đã nhầm tưởng....thật không ngờ....
    ......
    Uh thì cũng vui. Ở đây là viết cho quê hương tại lúc này mình đang nhớ cây nhãn đó. Nhớ cái buổi chiều chiếc xe Toyota đó đậu, mình đang định viết câu chuyện nhưng cứ viết là lại thấy không ổn, lại xoá đi vì không được tự tin lắm...nó là một câu chuyện thực sự và mình có thể viết được
    Nhớ cái cây nhãn đó và con đường đó quá...nhưng nhớ tới nó cứ cảm giác buồn buồn , bất an...vì cái xe Toyota trắng muốt đó. Một câu chuyện về những người con.......

Chia sẻ trang này