1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Người già mắc bệnh khó tính, chắc tôi cũng già rồi, khó tính và hay nổi nóng vì những chuyện không đầu ko cuối. Đôi khi phải mượn những hành động để trấn tĩnh lại mình. Càng ngày sự im lặng càng nhiều, càng ít người hiểu hơn, ko sâu sắc cũng ko quá hời hợt. Như thế có khi lại tốt.
    Cuối tuần đã không định về những nghĩ đi nghĩ lại nếu ko về thì ít nhất phải sau 2 tuần nữa mới về thế là quyết định nhanh chóng .... về. Cũng lâu lâu rồi ko về, lần trước về được nhìn cánh đồng xanh ngắt nhưng đợt này về cái nắng chói chang của mùa hè cộng với cái ánh vàng của lúa chín làm cho người ta có cảm giác chói mắt. Quê mùa nắng, mùa gặt nhưng lại bị cắt điện luôn phiên, nước lạnh ko có uống, quạt ko dùng được, cơm phải nấu bằng bếp và quan trọng hơn đứa con gái ham ngủ đã không thể ngủ. Không còn việc gì nên ngồi buôn chuyện với mẹ từ chuyện trên trời dưới biển, đến chuyện gia đình hàng xóm ... chờ cho trời chuyển màu đen dịu mát, chờ cho có ánh sáng đèn điện.
  2. chau_anh_vu

    chau_anh_vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ôi nỗi nhớ vẫn thẳm trong ý nghĩ. Mỗi lần về quê đi qua cây cầu đó tôi lại nhớ vô cùng mỗi buổi cúp cua cùng bạn bè đạp xe đến đây để ăn sung với mắm tôm. Có ai nhận ra tôi không???
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Xách cái vali đứng trên sân ga mà nó cứ ngỡ ngàng không nghĩ mình đang đứng trên quê hương nơi nó đã sinh ra và lớn lên. Hai năm trước, cũng tại chỗ này các bạn nó đã tiễn nó đi. Bây giờ trở lại mà cứ ngỡ như mới hôm qua. Đêm khuya nên ga không có nhiều người, chỉ có vài tiếng ồn ào của những người xe ôm mời chào hành khách mới xuống. Ai cũng hối hả vội vã bước vì lạnh, chỉ có nó cứ đừng ngây người ra nhìn mọi thứ và cười một mình.
    - Em làm cái gì mà ngẩn người ra vậy. Giữ hành lý cẩn thận không mất đấy, đứng đây để chị ra tìm dì Huệ.
    Vừa nói chị nó vừa ấn cái vali kéo vào tay nó và bước đi. Một lúc sau nó và chị nó đã ở trong nhà. Vừa cởi giày tất ra nó vừa nói
    - Ôi, cháu về tới quê mà cứ tưởng mình đang ở đây ý. Cháu thấy vui lắm dì!
    - Trời, mới có hai năm sao cháu khác vậy. Trông chững chạc và xinh hẳn ra. Uống nước đi cho ấm. Đợi Tuyết nó pha nước nóng rửa mặt rồi đi ngủ, sáng mai dì chở hai đứa về nhà.
    - Khác gì cơ dì? Cháu háo hức về vì nhớ mùa đông và nhớ tết ngoài bắc đấy. Ba mẹ cháu không đồng ý cho cháu về đâu. Ba mẹ cháu bảo, tết không ăn tết cùng gia đình mà lại đi lung tung là sao?!
    - Ở đây có họ hàng, có quê hương, lung tung là lung tung thế nào?
    - Nhưng dù sao tết nhất là để sum họp gia đình, cháu không về nhà mà về quê thế này cũng thấy sao sao ý. Nhưng dù sao cháu cũng đã quyết định về, cháu rất vui.
    Sau khi ăn sáng, nó được người em họ chở về nhà. Từ thành phố về tới nhà nó khoảng hơn 30 phút đi xe máy. Nhìn những thứ xung quanh chẳng hiểu sao nó thấy cái gì cũng đẹp và lạ mặc dù chằng có gì lạ. Những cánh đồng rộng mênh mông không một bóng người đang ngâm nước trắng xóa. Vài con cò đứng trên bờ buồn bã nhìn xuống mặt nước lạnh buốt. Những cây bàng khẳng khiu, trơ trọi giữa trời mà không có một cái lá nào cũng làm nó vừa vui vừa ngỡ ngàng như chưa bao giờ được thấy.
    - Ở Sài Gòn chắc đẹp lắm chị nhỉ?
    - Hả? Sài Gòn á. Có gì đẹp đâu em, như quê mình mới gọi là đẹp này.
    - Quê mình có gì đâu mà đẹp, toàn những thứ chán ngắt.
    - Như thế này mà còn không đẹp thì ở đâu mới đẹp chứ. Sài Gòn toàn những thứ nhân tạo thôi em, chẳng có gì là tự nhiên cả. Sống ở đó chẳng bao giờ được thấy những thứ thanh bình như thế này đâu.
    - Vậy sao chị còn đi?
    - À. Ừ, cái đó nó lại khác. Đi thì mới thấy nhớ thấy yêu chứ em.
    Một truyện ngắn tớ đang viết nhưng....chưa tìm được điểm kết. Một đoạn cho quê hương, nhỉ?
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 12/07/2006
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nhiêù tiếng nói liên tục cất lên khi tàu chuẩn bị lăn bánh. ?oHẹn gặp lại?- Nó với tay ra ngoài hét to nhìn theo những người bạn bên dưới đang đuổi chạy theo. Bánh xe vẫn lạnh lùng siết chặt vào đường ray đưa con tàu lao về phía trước. Lúc không còn nhìn thấy gì trên sân ga nữa nó mới biết nước mắt mình đang tuôn rơi xối xả. Nó đang khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Không màng gì tới người bên cạnh và người soát vé đang hỏi, nó để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau chảy trên khuôn mặt mình. Con tàu càng đi xa nước mắt của nó càng rơi nhiều hơn. Hình như tất cả nước mắt của nó trong bao nhiêu năm qua chỉ để đến lúc này mới chảy. Mọi thứ cứ lần lượt hiện lên. Những bước đi tập tễnh của bà ngoại lúc tiễn nó, người bà là chị dâu của ông ngoại nó bị liệt nhưng con cháu không chăm sóc chu đáo sáng hôm qua nó tới chào. Ngôi nhà với cái cửa nó mới nhảy lên đu xà đơn vài ngày trước. Gốc cây xoài bên bờ ao nó tần ngần đứng trước lúc ra đi. Những con phố và những hàng cây vừa mới đi qua hồi chiều cùng những người bạn của mình. Tiếng gà gáy trong xóm nó mới nghe thấy lúc ba giờ sáng nay bên kia sông Hồng khi đang nằm cạnh người bạn nó gọi là ?o Lan Lùn Bắp Ngô?. Vị lạnh của những cây kem mà bọn bạn bắt nó ăn trong lăng Bác hồi trưa. Bữa cơm chín người bên hồ Hoàn Kiếm. Tiếng nói và nụ cười của những người hàng xóm?.Tẩt cả, tất cả đều làm nó thấy như mình đang rơi xuống từ một độ cao nào đó rất cao . Nó cứ rơi mãi, rơi mãi mà không hề có điểm dừng. Bốn giờ sáng, cảm giác mắt mình đã húp lên vì khó mở to ra nhìn mọi thứ nhưng ngồi trông ra màn đêm đen ngòm bên ngoài qua ô cửa sổ nó không sao kìm lại được và vẫn cứ để nước mắt rơi tự do. Một ngày im lặng qua đi và gần như nó chỉ nói những khi thấy cần thiết lắm.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tháng Tám mùa thu, lá khơi vàng chưa nhỉ? ...Từ độ người đi thương nhớ âm thầm ..Có phải em là mùa thu Hà Nộỉ
    Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm ..Có phải em mùa thu xưa?
    Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn ..Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn ..Có phải em là mùa thu Hà Nộỉ
    Ngày sang thu anh lót lá em nằm ...Bên trời xa sương tóc bay

    .....Ngồi ngâm nga khẽ bài hát mới chợt nhớ. Tháng tám về rồi, tháng tám mùa thu lá bay vàng trước ngõ....Tự dưng thấy nhớ trường, nhớ thầy, đã lâu lắm rồi...
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Bình lặng đêm trăng, lòng em như lỏng ra thanh thản. Tận hưởng những phút giây yên tĩnh đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, em nhớ về anh. Mấy ngày nghỉ lễ nghĩ đến anh thật nhiều và ước anh ngồi đây cùng em, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn, chắc em sẽ hạnh phúc. Bạn bè nói nhiều, em cũng cảm nhận được rất nhiều điều ko hoà hợp, và em cũng đã chọn cách rút lui, nhưng đôi lúc vẫn buồn. Cũng đã đôi lần anh muốn về quê em chơi nhưng chưa thực hiện được anh nhỉ? Vẫn chỉ biết quê em qua lời kể, sẽ mãi biết nó qua những lời kể và sẽ chẳng thể có những phút giây ngồi cùng nhau ngắm trăng thanh thản như em đang mong ước.
    Rồi sẽ có ngày em ngồi đây cùng người em thương yêu, nhưng em sẽ ko quên những phút giây này, ngồi một mình tĩnh lặng và nhớ anh.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, vào box Nam Định. Quê của mình ấy sao mình cứ thấy lẻ loi vì giữa bao nhiêu " đồng hương" mà chẳng bao giờ thấy vui cả.
    Vì cái gì chứ, còn mình cứ mãi đi.
    Minh hơi buồn...
  8. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hình như tại box nhà ta nghèo thành viên quá bạn ạ. Mình biết cái diễn đàn này cũng khá lâu rồi nhưng lâu cũng chẳng vào. Có lẽ thử lập danh sách những thành viên thường xuyên xem được bao nhiêu người bạn nhỉ.
  9. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    uh, box này khá ít thành viên, nhưng nó vẫn tồn tại bởi vì nó vẫn có ích, nó vẫn quan trọng với ai đó.
    Nhiều thành viên là điều tốt mà tất cả các box đều muốn có nhưng cái tinh thần, cảm nghĩ của những thành viên khi tham gia vào box mới là điều quan trọng nhất. Mình rất hoan nghênh những thành viên thực sự muốn tham gia xây dựng box. Mọi người cùng đóng góp cùng quan tâm xây dựng thì box sẽ tốt lên.
  10. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới để ý box mình có 2 mod toàn là nữ cả. Mình là thành viên mới nên rất mong có thể biết chút thông tin về các bạn. nhân tiện tự giới thiệu mình tên Ánh, 24 tuổi, đang thất nghiệp và muốn kiếm 1 công việc phù hợp ở NĐ. Rất mong biết được nhiều điều từ diễn đàn này.

Chia sẻ trang này