1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Rất vui vì bạn đã hỏi thăm.
    Cứ gọi tớ là Silver. Hiện đang học tại TP.HCM. Tớ sẽ bước vào sinh nhật lần 21 ngày 25/2/2007.
    Còn chị Songda đang làm việc tại Hà Nội. Sinh năm 1980
    Thế nhé
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 23/09/2006
  2. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    sếp ơi sếp kém tớ 4 tuổi đấy thôi làm em cho nó trẻ, lại thỉnh thoảng còn được quà.Chị Sông Đà chắc là ở HN hả nhưng chị làm gì mà hay về NĐ thế có khi nào về cho em đi ké với đi xe máy đau lưng lắm.
  3. smiles_future

    smiles_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nằm nghĩ về quê. Nghĩ về con đường anh sẽ đi....nhớ sao là nhớ. Quê hương....
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Trung thu trăng sáng như gương
    Tớ ngôì ngắm cảnh nhớ thương quê nhà
    Con cuả bụt đâu Ommi đâu vaò mà coi bụt khóc naỳ
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngồi đọc lại toàn topic của chị songda. Đôi khi chỉ là đôi khi...:-)
    Những người yêu mảnh đất Nam Định và lúc nào cũng muốn quay lại. Hạnh phúc lắm thay khi thỉnh thoảng vẫn thấy bác gì ý nhỉ? Có cái title là "...gương mẫu" và Rag, chị songda cùng những người khác vẫn ghé box thường xuyên để viết. Viết được phải có một chút "văn chương" ...bởi nhiều lúc có nhiều người muốn diễn đạt những tình cảm, những cảm xúc mà không biết bắt đầu từ đâu, như thế nào?
    Những con người chỉ đọc rồi ra vô cái box nhỏ này, để những người con đi xa vẫn muốn trở về quê....
  6. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Hình như cũng đã lâu lâu rùi chị ko viết. Chị cũng ko phải là người giỏi văn chương, chỉ viết theo cảm xúc. Cũng có lúc muốn viết, nhưng viết rồi lại xoá.
    Trở về quê luôn tạo cho chị cảm giác thoải mái dễ chịu. Quê giờ này sắp vào mùa gặp rồi, nhớ cái mùi nồng nồng ngái ngái của rơm rạ quyện với mùi thơm của lúa, mùi khói tạo nên một mùi đặc trưng của vùng quê khi vào mùa vụ. Dù đi đâu chắc cũng sẽ ko quên được.
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Hôm qua ngồi tần ngần nhớ biển Thịnh Long. Mình mong sẽ có ngày sớm trở lại để xem có gì thay đổi, sở thích của mình là thích đứng một mình trên bãi biển vào mùa đông nghe gió thổi. Có được không nhỉ? Mong ngày nào đó có người nào đó đứng cùng mình.
    Sao mình lại cứ ấn tượng bởi những cơn mưa phùn ướt đường. Nhớ đoạn đường cao tốc Phủ Lý - Hà Nam - Hà Nội mà phải thốt lên, sao bữa nay nó đẹp thế chứ...Uh thì mong, mơ một ngày gần nhất mình sẽ trở lại được quê hương
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    PP ơi!
    Nhớ biển mùa đông, nhớ bãi biển vắng người, nhớ những cơn gió khiến người phải co rút lại vì lạnh. Ngoài kia không gian mêng mông, ngoài kia nhưng con sóng cuộn trào sùi bọt trắng xoá còn đây trong lòng lặng, lạnh lẽo đến cô độc.
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    ngày nào cũng thế em nhớ anh, nỗi nhớ dịu êm của mỗi buổi chiều? anh, giờ này anh đang làm gì?
  10. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc người ta nói rất hay nhưng hành động lại thể hiện điều ngược lại. Họ nói họ vì cái này cái kia, vui vì tìm thấy gì đó, nhưng họ thật sự có ý xây dựng hay chỉ muốn thể hiện bản thân mình. Đâu nhất thiết khi tham gia một hoạt động, một tổ chức họ phải là người lĩnh xướng người khởi tạo, họ có thể nhẹ nhàng tham gia, dần dần hoà nhập với những gì đã có, xây dựng từ những nền móng cũ. Nhưng họ đã không làm thế, họ ko cần biết người đi trước đã làm được những gì, đã tạo ra những gì, họ muốn thể hiện điều gì nhỉ? Nhiều khi sự cố gắng của ai đó ko đúng lúc ko đúng cách lại khiến người khác ko vui, có nên chăng bỏ cuộc. Điều đó là ko được phép phải ko? Dù làm việc gì cũng phải gặp khó khăn, cũng có điều tiếng và những con người ko được phép dừng lại vì những điều ấy.
    Hạnh phúc đang đến rất gần, cố gắng lên nhé, hôm đó nhất định sẽ về. Thích tham gia đám cưới buổi tối ở quê hơn, vui hơn hạnh phúc hơn, còn ngày hôm sao xin phép đi sớm nha. Chỉ có một trong 2 lựa chọn, tham dự buổi tối or tham dự lễ cưới vào chiều hôm sau. Nhưng vì ham vui nên sẽ chọn buổi tối

Chia sẻ trang này