1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho quê hương .....

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi songdanamdinh01, 10/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vậy là mùa hè đến. Tối qua ra đường lúc thành phố chuẩn bị mưa. Gió thổi, bụi bặm, lá cây rồi hơi nước xuyên qua từng lớp da vào cơ thể, thấy lạnh. Qua Võ Thị Sáu thì trời bắt đầu mưa dày hạt hơn. Đến phố sách quen thuộc tạt vào. Cô chủ hàng sách nhận ra thì khách quen. Ánh đèn ấm áp dưới mưa rơi. Bao la sách và bắt đầu chọn.
    Dạo này chịu khó mua sách quá thể. Để bù lại cho những ngày muốn mua mà không thể mua được. Lần đầu tiên mua nhiều như thế một lúc. 4 cuốn với 367.000.
    Nhớ đến ông bà với bức thư chưa gửi. "Ông bà đừng lo. Chỉ sợ con không đủ bản lãnh, khả năng và nghị lực để bước trên những mơ ước của mình thôi. Mọi thứ không thể làm con lùi bước được đâu.
    ...
    À. Con quên! Đây là số tiền con biếu để ông bà ăn quà. Không nhiều nhưng với con, đó là một sự khởi đầu. Cho con gửi lời hỏi thăm ông Quyền, bà Ngát, ông bà Tiện, Thập, bà Phong và mọi người ở xóm.
    Một ngày gần nhất con sẽ trở về, vì ở đó có ông bà, có mọi người ở quê"
    Ngợt mưa, lên bưu điện trung tâm " Chị ơi. Em muốn gửi SMS ra Nam Định".
    Đêm qua em mơ thấy anh. Anh vẫn bình thản, lạnh lùng như những cơn mưa Sài Gòn vậy.
  2. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Buồn,nhớ nhà muốn đi xa .HN đợt này hay mưa,buồn hay là ông trời cũng thấu hiểu nỗi buồn của mình,mọi chuyện trôi qua nhanh quá
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay "thường trực" trên box có lẽ đến 12/24h. Tìm, đọc lại toàn bộ những gì mình đã viết cho Nam Định từ khi biết đến có box Nam Định trên TTVNOL, đọc tất cả các bài của những người con Nam Định.
    Lại nhớ lại một lá thư, trong nhiều lá thư viết tay chưa bao giờ gửi.
    "Thế nào nhỉ? Khi đọc các tác phẩm văn học Việt Nam em thấy, nó gần gũi, thân thương và quen thuộc quá đỗi. Nhưng sao chẳng khiến lòng em thổn thức, run lên. Em không biết nhưng em nghĩ văn học là sức mạnh của tâm hồn, của con người. Phaỉ chăng người Việt mình, nội tâm chưa đủ mạnh để viết lên những điều làm nao lòng thế giới, những người có sực bật mạnh mẽ hơn?"
    Nghĩ về quê, mười phần, bảy phần day dứt, ba phần thân thương, làm sao viết được những điều tốt đẹp khi mọi thứ đều xa xác, đìu hiu?
  4. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm nay "thường trực" trên box có lẽ đến 12/24h. Tìm, đọc lại toàn bộ những gì mình đã viết cho Nam Định từ khi biết đến có box Nam Định trên TTVNOL, đọc tất cả các bài của những người con Nam Định.
    Lại nhớ lại một lá thư, trong nhiều lá thư viết tay chưa bao giờ gửi.
    "Thế nào nhỉ? Khi đọc các tác phẩm văn học Việt Nam em thấy, nó gần gũi, thân thương và quen thuộc quá đỗi. Nhưng sao chẳng khiến lòng em thổn thức, run lên. Em không biết nhưng em nghĩ văn học là sức mạnh của tâm hồn, của con người. Phaỉ chăng người Việt mình, nội tâm chưa đủ mạnh để viết lên những điều làm nao lòng thế giới, những người có sực bật mạnh mẽ hơn?"
    Nghĩ về quê, mười phần, bảy phần day dứt, ba phần thân thương, làm sao viết được những điều tốt đẹp khi mọi thứ đều xa xác, đìu hiu?
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Thương miền bắc mùa này nóng nực
    Thợ cày thợ cấy vẫn phải lội bùn sâu.
    Thương tiếng ve trưa hè rát khản
    Bâng khuâng một thoáng, đưa ai về..
    ...
    Ngồi nói chuyện với bạn bảo: Miền bắc bữa nay nóng lắm. Mình gọi điện về nhà, ai cũng kêu nóng nực. Nhiều người ra đồng đi cấy bị say nắng và ở nơi khác có người ngã nắng, chết luôn ấy. Thế ba mẹ N ở nhà có hay đi cấy lúc trưa nắng không?
    - Ôi, mẹ tôi lúc nào mà chẳng vậy. Người ta ăn cơm xong nghỉ ngơi nhưng mẹ tôi thì không. Trưa nắng chang chang vậy mà cứ ra ruộng cấy. Lúc ra đồng, nắng quá lại vào gốc cây tránh nắng chứ có cấy được đâu. Vậy mà chẳng bao giờ thay đổi mặc dù con cái nói cũng nhiều.
    Ờ. Những người dân quê tôi, họ vẫn thường thế.
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 19/07/2007
  6. miencotich8x

    miencotich8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Con người quê tôi vẫn thế
    Vẫn chất phác hiền từ ,vẫn cần cù ,lam lũ
    Nhưng sao cái nghèo cứ đeo bám họ mãi thế??????????????
    Bán mặt cho đất bán lưng cho trời ,sớm nắng chìu mưa ,1 sương 2 nắng ,thía mà..................
    Bố mẹ già ở wê ,chăm bẵm mấy sào lúa, thanh niên trai tráng thì xa wê ,đi các tỉnh khác tìm cơ hội thay đổi tài chính....
    Cuộc sống dù còn cơ cực thật , nhưng cái tình thì lúc nào cũng đậm đà sâu sắc ,mến khách lạ kỳ
    Giữa bao bộn bề khó khăn của cuộc sống ,họ vẫn lạc quan ,tin tưởng ,cuộc sống là thía
    Wê hương ,,,,,,,,
    ...............Ai đi xa vẫn nhớ về
  7. miencotich8x

    miencotich8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về quê, mười phần, bảy phần day dứt, ba phần thân thương, làm sao viết được những điều tốt đẹp khi mọi thứ đều xa xác, đìu hiu?
    cũng khá lâu rồi mới có thời gian về thăm wê ,lạ thật wê mình vưỡn thế ,dưới cái nắng bỏng rát đến cháy người ,trần trụi dáng người chăm bẵm mấy sào lúa tới thời kỳ chăm bón ,mấy đứa nhỏ lưng trần lùi lũi kỳ cỏ ,mà có lẽ mấy đám cỏ ấy còn cao vượt mặt tụi nó
    12h 15 Tôi chuẩn bị ra đầu làng đón xe lên Hà Nội ,chạy zô quay vào nhà lấy cái túi với cái mũ chạy ra trước cửa đang định lên xe thì thấy thím tôi đi làm đồng giừ mới về ,trời nắng như đổ lửa mà thím tôi tham việc quá ,Tôi quay cười bảo :Sao thím về muộn vậy ,nắng thế cố quá làm gì thím không sợ ngất ra đồng à..................................
    Vậy mà đâu chỉ riêng thím đâu mấy đứa em tôi cũng thế cả,người lớn trẻ nhỏ ai cũng tất bật thế đấy
    Về mấy ngày ở nhà mà cũng không gặp dc mấy đứa bạn thân,tụi nó vi vu ở Đà Nẵng ,tp HCM mất rồi ,có mấy đứa về đâu
    Mấy đứa ơi! Wê mình còn cần phải đổi mới nhìu lắm ,cố gắng luyện tài ,kiếm cái nghề về còn giúp wê hương (ở đó là bố mẹ già ,em nhỏ ,1 sương 2 nắng thân cò đấy
  8. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ăn cơm Tám Xoan, nhớ về kỷ niệm
    Thành phố Hồ Chí Minh 27/12/2007
    Từ đời này qua đời khác, người dân Nam Định đều gọi loại gạo đặc sản của đồng ruộng hai bên bờ sông Ninh Cơ chảy qua ba huyện Xuân Trường, Trực Ninh, Nghĩa Hưng rồi đổ ra biển Thịnh Long, huyện Hải Hậu với cái tên giản dị, mộc mạc đáng yêu như cô thôn nữ, đằm thắm, dịu dàng - gạo tám. Cái tên chứa đựng nhiều ý nghĩa, vừa gợi nhớ đến tình làng nghĩa xóm, vừa khẳng định đã là gạo tám thì phải thơm, phải ngọt, dẻo.
    Gạo tám có hai loại, tuy cùng hình dáng, hương vị giống nhau nhưng chất lượng chênh lệch. Chỉ những người sành sỏi mới phân biệt được đâu là tám Cổ Ngỗng, đâu là tám Xoan.
    Tám Cổ Ngỗng trồng không kén đất, trên cánh đồng lúa mùa, ta có thể thấy những mảnh ruộng cấy tám Cổ ngỗng trải dài, những ngọn lúa vàng vươn cao, đu đưa cổ con ngỗng đang vươn ra ngúc ngoắc, loại gạo này dùng để kinh doanh và bán cho các nhà hàng cơm vì sản lượng nhiều, nhưng vị thơm và dẻo không bằng tám Xoan.
    Còn gạo tám Xoan phải trồng ở những nơi ruộng bùn pha cát, kề bên bờ sông, khi mưa dầm không úng, nắng hạn không khô. Loại gạo này để dành cho ngày tết, ngày giỗ hay để chiêu đãi những thượng khách, bạn bè thân hoặc đong năm, ba cân làm quà biếu... Hạt gạo tám Xoan thon, dài mỏng mình, màu trắng xanh như cô con gái "mỏng mày hay hạt". Chỉ cần một vốc gạo nhỏ cũng đã toả mùa thơm ngát. Nồi cơm vừa chín tới, hé mở nắp vung là trong nhà, ngoài ngõ đã ngửi thấy mùi thơm lừng. Nấu tám Xoan muốn ngon phải nấu bằng niêu đất hay nồi gang đun lửa rơm. Cơm tám Xoan nếu ăn cùng thức ăn xào hay chan canh sẽ mất hết vị ngon, dẻo của gạo. Hợp nhất với gạo tám xoan là ăn với giò lụa, chả quế, rưới thêm ít nước mắm nhĩ, rắc chút hạt tiêu. Sau một ngày lao động mệt mỏi, được nâng bát cơm nóng hổi, thơm lừng ăn kèm cá bống, cá quả kho khô, cá rô rán giòn... hoặc tôm, thịt rim thì ngon biết mấy.
    Một ngày đông lạnh giá, cả gia đình ngồi quây quần bên mâm cơm nấu bằng gạo tám Xoan, dù ăn một lần, cả đời vẫn nhớ. Bát cơm tám thơm ăn cùng con cá đồng do bàn tay mẹ kho, mùi thơm của gạo, vị ngọt của cá, mùi cay nồng của hạt tiêu... hoà quyện vào nhau ấm áp tình quê đã khắc sâu nỗi nhớ, nỗi mong của những ai xa xứ, mỗi buổi chiều ngóng về quê hương như nhìn thấy những làn khói lam chiều toả trên nóc bếp xóm làng.
    [​IMG]
    Mùa đông về, nhớ cơm gạo tám Xoan ngày Tết!
    Bài viết đăng trên sắc màu ẩm thực - ẩm thực Việt Nam của thegioitoi.com. Tặng cho tất cả những người con Nam Định :-)
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 27/12/2007
  9. c50407hha

    c50407hha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn chị silver đã viết về gạo tám quê em, em ngày trước đã học tác phẩm quê hương của tế hanh em nhớ câu
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    quê em cũng có hàng tre toả bóng những trưa hè , vào những ngày đông giá rét ngồi bên nồi cơm tám thơm dù bên ngoài trời rét nhưng lòng cứ ấm một cách lạ lùng, hơi ấm đó có lẽ toả ra từ lòng ngưuời, từ những giọt mồ hôi những người nông dân đã một nắng hai sương làm ra hạt gạo dẻo thơm, dòng sông quê em không trong xanh mà trái lại nó mang một màu đỏ, 1 màu đỏ trĩu nặng phù sa , chính màu đỏ ấy đã làm nên những hạt lúa nuôi con người quê hương em
    Tôi đưa tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Em bây giờ học xa nhà xa vòng tay của cha mẹ của quê hương, nhưng vòng tay của cha mẹ của quê hương luôn theo em trên mọi nẻo đường, em biết mọi người trong bõ Nam Định có rất nhiều người phải xa quê hương , nhưng mọi người hãy tin rằng dù mọi ngươòi có ở đâu thì quê hương luôn đi theo mọi ngươòi
    Khi tôi ở đất chỉ là nơi đất ở
    Khi tôi đi đất bỗng hoá tâm hồn
    Lâu lắm rồi không viết văn nên có lẽ bây giờ em viết văn không còn hay nữa, mọi người nếu đọc bài viết này của em thì hãy viết tiếp nhé
    Cảm ơn mọi người nhiều
  10. c50407hha

    c50407hha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của chị silver em thấy đói quá, hichic, sinh viên thức khuya dậy muộn , từ sáng tới giờ chưa có gì cho vào bung, đói quá.... mai thi rồi, thi môn triết học mới chết chứ, chưa ôn được nhiều nhưng vẫn online đều, chắc chết mất

Chia sẻ trang này