1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho riêng mình. thay đổi và xuất phát lại ! ;)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodinhhinh, 18/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    bình thản và vững tâm để xuất phát lại. sống là phải nhìn về phía trước. mình muốn có gì thì mình phải hành động vì nó- với 1 tinh thần nỗ lực hết mình !
    đã tìm được việc rồi. thậm chí kín việc để mà làm, để mà không suy tư nghĩ ngợi.......
    đang vui nhưng sao về nhà 1 mình lại chợt thấy buồn. vì gì nhỉ? là vì...
    anh biết, từ nay nếu a vui hay a buồn, hay xảy ra chuyện gì thì sẽ không có người con gái luôn ở bên và chia sẻ cùng a nữa.........

  2. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thoáng buồn, đã 1 năm rồi nhỉ :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thoáng buồn, đã 1 năm rồi nhỉ :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thoáng buồn, đã 1 năm rồi nhỉ :(

  3. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ngày đầu đi làm mà đã đi muộn. đến chịu ! vẫn cái tật thức khuya mãi không sửa được,làm cả sáng người cứ ngơ ngơ chưa tỉnh. haiz. tranh thủ làm giấc nghỉ trưa vậy... zZz...
  4. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chấm dứt chuỗi ngày bệ rạc thiểu não. những ngày này mình lao vào làm, ăn uống cẩn thận điều độ. mệt nhưng thấy thoải mái !
    Cuộc sống cần một sự cố gắng nhiều hơn nữa, Cố gắng lên !
    Vấn đề bây giờ là không tài nào ngủ sớm được. thức khuya quen, dường như bị đổi nhịp sinh học rồi thì phải. cứ tầm 3h sáng mới ngủ được. sáng may có cái đồng hồ báo thức kêu to mới cố dậy được, đi làm thì lờ đà lờ đờ ngáp ngán ngáp dài như thằng nghiện. chắc mai phải nhịn ngủ để ngủ cho đúng giờ. thôi thiì đi ngủ.zZ
    lên dây cót cho đồng hồ nào ! cái đồng hồ em tặng, có ích ra phết :( lại nhớ em. mấy ngày nay sao nhớ đến em nhiều quá, có lẽ em đi cả vào giấc mơ của a mất....
  5. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hm kia là 1 ngày thất bại, mất oan 500k tiền hàng cộng thêm mọi thứ cứ rối tung lên, điên thật. cái tội lơ đãng hay quên. mới biết là sai 1 li đi 1 dặm.
    vừa nghe tin mẹ ông anh cùng phòng mất. buồn cùng anh. tự nhớ đến mẹ mình ở nhà. nhận ra mẹ vất vả quá. xem lại báo và clip về mẹ. xem lại mail học trò cũ gửi mẹ. phát khóc ! có người dưng coi mẹ như người mẹ thứ 2. lấy những lời mẹ dặn làm kim chỉ nam trên đường đời. còn mình thì bao nhiêu kỳ vọng. bao nhiêu yêu thương và tin tưởng thì đổi lại bấy nhiêu thất vọng. thật buồn cho chính mình. gọi điện cho mẹ hỏi xem trời mưa đường đến trường có trơn trượt không ? bố thế nào? còn say không?......
    thôi cố gắng !

    “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
    Mây trời ***g lộng không phủ kín công Cha

    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”
  6. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bây giờ bạn nhận ra vẫn chưa muộn đâu bạn
  7. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ừ ! chưa muộn. sắp có lương rồi. ít nhiều gì thì cũng phải mua tặng mẹ món quà. từ bé tới giờ chưa mua tặng mẹ gì cả.
  8. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mẹ anh chắc làm giáo viên
    Anh mua tặng mẹ anh đôi guốc 3cm hoặc 5cm em thấy hợp lý đấy ạ
    Hoặc mảnh vải lụa may áo dài ,cũng sắp vào năm học mới rùi
  9. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thank chị. mẹ e cũng thích quần áo lắm. chắc mua mấy thứ đấy là tít mắt nhất :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Life For Rent
    http://baidich.com/?id=1194
  10. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ bây giờ đang rất ổn. keep walking !
    Trồng một khóm hoa, bỗng có những lúc màu hoa nhắc nhở về thương yêu từng có....

Chia sẻ trang này