1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho riêng mình. thay đổi và xuất phát lại ! ;)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodinhhinh, 18/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mua vải và tặng cả tiền may áo nữa.
  2. Capricorn61

    Capricorn61 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bái phục Anxiety
  3. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    4 tháng trước cũng tâm trạng thế này. cứ lúc nào chán là lại vào đây. có tí bình thản hơn thôi.
    Giống như một sự vô tình - ngày hôm qua mọi thứ đều biến mất như chưa hề tồn tại...
    Không rõ nữa...
    Có những thứ đã mất , phải biết chấp nhận !
    Có những thứ mình muốn có, phải biết đạt được !
  4. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hic. sao tiền nong làm mình buồn thế nhỉ ??? :(

    Tiền ơi ta xin chào mi
    sao giờ đây chấp cánh bay đi
    Tiền ơi ta đang lẻ loi
    Tiền hỡi ta đang đơn côi
    Tiền ơi hãy đến với taaaa
    Tiền ơiiiii
  5. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    rượu chè liên miên. bạn bè lâu ko gặp. say quá. mọi người hỏi em đâu? tôi cũng tự hỏi e đang ở đâu ??? haiz. những lúc say muốn gọi cho em quá. nhưng thôi ko làm phiền e nữa. như thế chắc hay hơn
    http://www.youtube.com/watch?v=t-GxVePiyTU
  6. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    chợt nhận ra rằng rất, rất nhiều thứ mình ước mơ, những điều mà bản thân từng rất muốn thực hiện đang được viết lên bởi những ai đó chứ ko phải là mình.

    Cố lên, chăm chỉ làm thật tốt công việc hiện tại, đừng trì hoãn. Thực ra những giấc mơ của riêng ta vẫn còn đó và chờ ta thực hiện !
  7. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    vừa đi tất niên cùng cty về. vui quá !
    ngày kia là ta được về nhà- nơi mà ta luôn cảm thấy thoải mái nhất, có bố, có mẹ, có e gái, có a e bạn bè.
    năm đầu tiên đi làm...
    năm đầu tiên con về mà trong lòng thoải mái không vướng bận bố mẹ ạ. không như mọi năm con về mà chỉ đủ tiền xe, tâm trạng lo lắng ko biết kỳ này sẽ nợ mấy môn...
    năm đầu tiên con mang quà tết về nhà..
    lần đầu tiên a mua quần áo cho e gái bằng tiền a làm ra. không phải như cái lần a mua cái vòng bạc dịp snhật e bằng tiền trúng lô đâu e gái. thương e lắm. mẹ gửi tiền cho 2 a e. e tiết kiệm bao nhiêu thì a đốt tiền bấy nhiêu. chắc e giận a nhiều lắm........:|
    chắc bố mẹ sẽ rất vui, chắc e gái sẽ vui.......:)
  8. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    dậy sớm tập tành tí nào :D lâu lâu vào đọc lại những gì mình đã viết. hóa ra bây giờ mình khá hơn trước nhiều :) và e ạ ! hình như a đã lâu a ko còn nhắc đến e nữa. a đã quên...
  9. caminguyen

    caminguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn lạc quan và tìm niềm vui cho mình
    Hãy luôn sống và trân trọng những gì mình có
    Hãy delete quá khứ, reset hiện tại, dowload tương lai và luôn update cho cuộc sống này


    Have a nice day!
  10. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    không muốn thua một ai, những người bạn trong công việc, và ngay cả chính mình ngày hôm qua. mình tin có thể làm tốt hơn, cần cố gắng miệt mài hơn nữa. quan trọng nhất là luôn phải duy trì tinh thần "hiếu thắng" như thế này. Never Quit !

Chia sẻ trang này