1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho riêng mình. thay đổi và xuất phát lại ! ;)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vodinhhinh, 18/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mới. hãy cố gắng từng ngày, từng giờ. cố làm nhiều hơn họ 1 tí, chăm hơn họ 1 tí , hơn được tí gì hay tí ấy :|
  2. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ai cũng đã từng có trong tay mình hạnh phúc; rồi vô tình, hay cố ý đánh rơi nó; để mất, rồi luyến tiếc nó và lại khát khao nó. 3 năm trước, anh vô tình, anh mải vui với những thứ phù du, anh bỏ học, anh bất cần, rồi anh để mất em, anh ko níu kéo vì nhận ra bản thân mình thực sự tồi tệ. Quãng thời gian sau đó quả là chuỗi ngày ảm đạm và dằn vặt bản thân ghê gớm, mất phương hướng anh để cuộc sống trôi vô định. luyến tiếc, khát khao và cuối cùng anh nhận ra phải đứng dậy và bắt đầu lại từ đầu. anh đã cố học cách mỉm cười về hiện tại, và thôi không còn day dứt về những ngày đã qua. Anh đi làm, tiếp tục học lại, tự hứa đến tuổi 25 kiếm đc tấm bằng, có 1 công việc tốt và nếu có thể, em sẽ lại trở về bên anh...
    Và anh đang 25, đang đi làm 1 công việc tàm tạm, cái kế hoạch 3 năm của a khi ấy, chỉ 1 tuần nữa thôi, trong tay anh đã có mảnh bằng đh mà khi xưa anh bỏ dở. Chẳng hứa hẹn quá nhiều về những điều không thể biết trước, cuộc sống luôn biến động không ngừng, nhưng anh sẽ vẫn nói lời yêu thương với người mà anh đặt trọn tình cảm, dù sao đi nữa...
  3. vodinhhinh

    vodinhhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    đêm mất ngủ tự nhiên lại chui vào đây. đọc lại những suy nghĩ của chính mình. Cách đây gần 2 năm rồi cơ đấy, 1 thời loay hoay và đầy tâm trạng. giờ nhìn lại thấy rất nhẹ nhàng, chỉ cần mình luôn cố gắng là mọi việc sẽ ổn :)
  4. NhietThanh

    NhietThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    1
    Bác nghe lãng mạn nhỉ :)

Chia sẻ trang này