Hôm nay em thấy buồn quá, sao anh lại không hiểu và muốn ép em nói ra những điều mà bản thân em cũng chưa biết mình có muốn hay không. Em thấy anh có vẻ vội vàng trong tình cảm dù anh nói tình yêu không liên quan đến thời gian dài hay ngắn. Nhưng anh dã biết quan điểm của em về tình yêu rồi mà, em chỉ muốn có thời gian để suy nghĩ kỹ hơn.
Anh à, em chỉ là 1 đứa con gái bình thường, nhưng em có nhiều mong muốn về công việc và tự do, em chưa muốn ràng buộc mình trong chuyện tình cảm. Em thích học, và muốn được thể hiện mình trong công việc hiện tại mà em rất yêu thích. Hơn thế nữa, em muốn có thời gian để kiểm nghiệm tình cảm của cả 2. Anh nói phải yêu thì mới có thể biết là có hợp hay k, nhưng em lại nghĩ rằng phải hợp thì mới yêu. Quan điểm của mình trái ngược anh nhỉ?
Hôm qua L và em đã nói chuyện nhiều, em cũng hiểu ra thêm nhiều điều và cũng nghĩ về 1 số việc mà trước đây em cố tình trốn tránh. Anh hẹn em tối mai gặp mặt có chuyện muốn nói, em có thể đoán được anh sẽ nói gì. Nhưng lần này em sẽ can đảm đối diện với tình cảm của mình, vì em cũng mong mình có được tình yêu và hạnh phúc, anh à.