1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho riêng tôi _cho những người thân yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi skatejho, 17/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skatejho

    skatejho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    viết cho riêng tôi _cho những người thân yêu

    Ngồi lập một account mới mà không được , cái máy của mình hâm hâm , thay đổi thông tin cá nhân cũng không được để tuần sau về nhà lập vậy . Mình muốn lập một nick mới chỉ để viết , viết và sẽ chẳng ai biết mình là ai . Nhưng tối nay nằm nghĩ sao đó , rồi thôi kệ đằng nào mình cũng là mình .

    Trước đây , không bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ vào để tâm sự với ai đó , tôi quen tự giam cảm súc của mình với chính mình hơn là nói cho ai đó , quen nghe bạn bè tâm sự chia sẻ hơn là kể chuyện của mình. Nhưng sao giờ tự nhiên lại vậy ? Phải chăng mình yếu đi ? Có lẽ nào ? Không hiểu được nữa nhưng muốn viết muốn nói cho chính mình .

    Nhiều lúc , chính mình đang rất buồn , rất nản nhưng trong mắt thằng bạn thân thì như mình mạnh mẽ lắm có thể là vì giờ nó không ngồi đối diện với mình , không thấy cái mặt mình nó thảm hại thế nào , đầu mình đang đau nên .... Những lúc bọn nó buồn hay thế nào đó mình cũng buồn theo , thậm chí còn lo lắng hơn cả bọn nó nhưng những lúc mình buồn thì bọn nó cũng chẳng biết được vì khi chat làm sao mà bọn nó biết được .

    Hôm nọ , Dung bảo mình . Có điểm tao hơn mày đó là tao có thể gạt mọi thứ trong đầu để học vì thế nhiều khi trở thành vô tâm . Tao nói : tao sẽ học mày và tao đang học mày ạ . Bởi vì mỗi người phải tự giải quyết những phần việc nhất định phải không mày .
    Mày nói , tao không công bằng khi không nói những gì đang xảy ra với tao cho mày nghe . Nhưng trước tao sợ mày lo lắng nhưng sau một lần nói thử với mày tao biết mày không lo lắng như tao vẫn lo lắng cho mày khi mày gặp chuyện gì đó . Nhưng có lẽ phải thế đúng không mày .
    Nhiều khi tao tự hỏi , tao sẽ như thế nào , sống như đã từng sống hay lạnh lùng . Mà buồn cười , tao vẫn luôn có cái mặt lạnh đấy thôi . Phải thay đổi đúng không mày , tao có một cái đầu không tồi giờ tao phải tập để sử dụng nó đúng chỗ thay vì luôn suy nghĩ lung tung đúng không .

    Nhưng cuộc sống nhiều khi lắm điều đến , nhiều khi tao tự hỏi tao phải sống như thế nào ?

    Mày ạ ! khi ở Ấn Độ có sóng thần , tao lo lắng vô cùng cho thằng bạn của tao , tao sợ rồi sẽ chẳng bao giờ tao gặp lại nó cái thằng chat lúc nào cũng nhe răng ra cuời làm tao cũng bị lây . Thậm chí là khóc , xấu quá phải không , mày còn chưa được nhìn tao khóc cơ mà , nhưng tao cũng khóc khi lo lắng cho mày rồi đấy nhóc ạ !

    Sẽ khác đi đúng không mày , mỗi người phải tự giải quyết những phần việc của mình .

Chia sẻ trang này