1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho riêng tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi carmen78, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Viết cho riêng tôi

    Cuộc sống như 1 dòng sông trôi mãi, nhiều lúc tôi cứ muốn níu nó lại mà chẳng được. Gần 30 tuổi, tôi cứ tự hỏi mình đã làm được những gì? Hình như ko, trong công việc tôi vẫn chỉ là một nhân viên bình thường. Trong gia đình tôi thất bại thảm hại, điều duy nhất tôi có được là cậu con trai vàng, mà cũng chỉ một nửa là của tôi. Thầy bói bảo sau 30 tuổi tôi mới thành công. Mọi người bảo răng cửa tôi hở to như vậy là vất vả về đường chồng con. Nào là "thân cô mậu quả"... Nhưng liệu có phải do số phận ko nhỉ hay là tại tôi cứ càng ngày càng ì ra? Dạo này tôi cũng đang cố gắng để thay đổi mình, quay về cái thời năng nổ và hoạt bát như ngày xưa, nhưng xem ra khó khăn quá. Tôi tự đề ra cho tôi một đống các kế hoạch, nào là giảm cân, nào là làm giàu, nào là học hành, nhưng chẳng cái gì ra cái gì. Mọi thứ với tôi bây giờ cứ như 1 đống dây rối, còn tôi thì chẳng biết bắt đầu gỡ từ đâu. Nhiều lúc nhìn người nọ người kia, người thì công thành danh toại, người thì gia đình êm ấm tôi lại tự an ủi chắc gì họ đã sướng, biết đâu khổ mà chẳng dám nói ra giống như tôi ngày xưa.
  2. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tối nay 2 chị em lang thang suốt ở chợ đêm, chắc sẽ nhớ mãi kỷ niệm này. Gọi điện về "Con thích cái gì mẹ mua cho" "Mẹ có được nhiều tiền ko? Mua cho con cái kẹo mút" Tội nghiệp con tôi.
    Thôi ngủ đi, ngày mai trời lại sáng!
  3. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mai đã là ngày đi làm cuối cùng, trưa mai tất niên. Công ty dạo này cứ loạn cào cào, mạnh ai nấy làm, chẳng có trên có dưới gì cả. Tết xong ĐH cổ đông, thay đổi 1 loạt đây. Mình cứ như người đứng bên đường vậy. Công ty cũng như 1 con người, cuộc đời cũng có lúc thăng lúc trầm. Nhiều lúc mình muốn buông xuôi, nhiều lúc lại muốn làm lại tất cả. Một mình mãi rồi cũng quen, nghị lực hơn nhiều. Nhìn quanh bạn bè cũng dần chắp cánh, dù chỉ là tạm thời, nhưng hình như tất cả đều có vẻ ko ổn. Chắp rồi lại rơi, chắp rồi lại rơi. Với mình quá khứ đã ngủ yêu nhưng để bắt đầu một tương lai mới thật khó. Tự thấy mình như con chim bị trúng tên sợ cành cây cong vậy. Nhìn đâu cũng thấy khiếm khuyết. Càng ngày càng khó tính, chẹp...
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cố gắng lên bạn ạ
    rồi cũng sẽ qua những thời khắc khó khăn thôi
    cuộc đời mà
    đứng trước những khó khăn hãy tỉm cho mình 1 lối đi chứ không phải là 1 lối thoát
    cuộc sống của bạn khi chưa có gia đình khác với bạn bây giờ
    tự tin lên bạn ơi
    cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?
    chắc là đáng yêu nhỉ ?
    mình cũng chẳng bít viết gì nữa?
    thông cản nhé
  5. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật ấm áp khi có những người bạn như bạn, cảm ơn bạn đã chia sẻ với tôi. Đã lâu lắm rồi tôi ko muốn chia sẻ với ai, chỉ sợ nói ra người ta thương hại mình, mà tôi thì sợ nhất lòng thương hại. Ở đây, trên ttvl tôi chỉ là Carmen78, còn bạn là luuchivi, chúng ta vô tình gặp nhau và cảm thông với nhau, thật đáng quý phải ko bạn?
    Được Carmen78 sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 14/02/2007
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tất niên, liên hoan từ trưa tới chiều, từ chiều tới tối. Giá mà ngày nào cũng là ngày cuối năm, chỉ ăn và đếm tiền.
    Mọi người rủ đi Hạ Long mùng 3 tết, nửa muốn đi nửa ko. Cũng muốn đến thăm bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp nhưng thấy nhà người ta đông vui sum họp lại chạnh lòng. Còn đi với mọi người thì ông bà lại thui thủi một mình mấy ngày tết. Phân vân mãi, thôi thì cứ vui vẻ đêm 30 đã, à mà năm nay làm gì có 30, 29 thôi, đi chơi như năm ngoái vui thật. 3C thật là đáng yêu, mỗi tội chả yêu được ai!
  7. yeu_anh

    yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hic... lang thang vào đây lại thấy chạnh lòng.
    Có lẽ đúng là "thân cô mậu quả" thật, nên giờ này mình cũng vẫn cô đơn. Bạn này tuy bằng mình nhưng còn có nhiều hơn mình 1 công việc ổn định và 1 chú bé con dễ thương
    Hic.... theo lịch ta là sắp qua năm mới, theo lịch tây thì đã hết 1 năm...lại 1 năm nữa qua đi.
    Nhìn thấy tên Bi mà nhớ em Bi nhà mình, lâu lâu ko gặp, chẳng biết nó sao roài nữa
  8. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    You ạ
    Khong noi về nhung cai minh chua biết, chua ro no nam ở đâu ca.
    Co nhung cái, co nhung luc tuong chung nhu dat duoc muc tieu, nhin thay ket qua truoc mat. Nhung ko phai cai gi cung o truoc mat la minh co the nam băt đuoc, co thể cầm lấy và sờ lấy.
    VÀ ko phai cái gì mình cầm lấy sờ lấy thì mình có thể cảm nhận đuọc cái điều mà nó mang lại
    Cuộc sống nó là thế. SAo lại cu phải thế. Va ko the thi ko phai la cuoc song roi
    Mong you khoe manh, va vui ve hon.
    minh co cau nay tam dac tang you:
    "Viet nhung gi can lam, lam nhung gi da viet, viet nhung gi da lam"
    Neu you lam duoc mot phan nho thoi, (co le you lam nhieu hon the), thi cung co the vui duoc ma
    googluck
  9. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn viết những gì tôi tôi cần làm nhưng đâu phải cái gì viết ra tôi cũng làm được đâu, những gì đã làm thì lại nhiều quá viết ko nổi, mà những cái đã làm thì cái sai cái đúng, cái chẳng biết sai hay đúng nữa. Dù sao cũng cảm ơn bạn về những lời chia sẻ.
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay bắt đầu được nghỉ nhưng vẫn phải dắt anh Bi đến lớp, anh ý ngồi ở cửa kêu ngứa chân, hỏi ngứa chỗ nào thì anh ý bảo ngứa nhiều chỗ lắm phải gãi đến chiều mới hết. Hứa hon đủ điều là chiều mẹ đón sớm rồi 2 mẹ con mình đi BigC. Thế anh ý mới chịu. Sáng nay hì hục với món xúc xích mà vẫn chưa đạt, chiều phải quyết tâm sắm cái máy say thịt thôi, ko có thì xúc xích lại thành thịt băm viên.

Chia sẻ trang này