1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho riêng tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi carmen78, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Đi siêu thị chẳng may gặp anh "cầm đồ", anh ta cứ đi theo để mừng tuổi cho anh Bi, khổ quá, đã tết đâu cơ chứ. Được cái anh Bi biết nghe lời mẹ, mẹ bảo ko là ko dám cầm. Tự dưng thấy khó xử, mình và anh ta ko hợp, mà đã ko hợp thì bạn bè cũng khó. Mình vẫn luôn dị ứng với những người đàn ông lúc nào cũng rút ra 1 tập tiền.
  2. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lao dộng cật lực, dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị một năm mới. Chỉ con 3 tiếng nữa thôi, hy vọng 1 năm mới mình sẽ có thật nhiều cái mới. Mới và tốt đẹp.
    Đi đón giao thừa thôi.
  3. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày Tết bận rộn, ai cũng vui vẻ có đôi có lứa, chỉ riêng mình vẫn một bóng đi về. Cũng ko thấy buồn, nhưng chẳng vui. Dần dần mình cũng trở nên chai lì ra, ko còn thấy chạnh long nữa. Chỉ thương con, ai đến cũng hỏi: bố nó có hỏi han gì ko? Lắc đầu, thôi đừng nhắc đến bố nó làm gì.
  4. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mùng 3 Tết, chỉ ăn và ngủ, hết rồi cái cảm giác háo hức được đi chơi, lại còn ngại nữa. Chỉ thích được nghỉ ngơi, yên tĩnh. 3 ngày lao động cật lực phục vụ Tết, 30 dọn nhà, mùng 1 đi chúc tết, mùng 2 làm giỗ bà nội mời cơm họ hàng, hnay mới được 1 ngày bình yên. Đêm qua đọc truyện đến 2h sáng, sáng nay 11h 2 mẹ con mới bình minh. Ăn xong lại trèo lên giường đọc truyện, rồi ngủ mất lúc nào ko biết. 4h dậy lại ăn, rồi lại đọc truyện, 8h lại ăn, chắc lại đọc truyện đến khuya. Sao mà mình thích đọc truyện thế ko biết, hihi, nghe thì có vẻ vô nghĩa nhưng mình thấy rất ý nghĩa. Giờ này mọi người đang vi vu ở Cát Bà, chẳng ai nhớ đến mình. Híc...
  5. matroi2006

    matroi2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua đã thấy bạn thật sự là quá ích kỷ, hãy mở lòng mình ra mà vui vẻ với mọi người .
    Đừng theo kiểu văn mình vợ người thế bạn à !
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có những người như thế này nhỉ? Ích kỷ gì ở đây, mà văn mình vợ người là cái quái gì nhỉ? Đọc lại chủ đề topic đi bạn nhé.
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đưa anh Bi đi công viên, nhìn anh y vui chơi nhảy múa mà lòng mình thấy thanh thản. Thỉnh thoảng phải cho anh ý đi công viên, bây giờ anh ý biết thưởng thức trò chơi rồi chứ ko như ngày xưa nữa vừa đi vừa ngủ đến là khổ.
    Chiều về, ông nội của anh Bi gọi điện ra nhưng anh ý ko nghe, biết làm sao được, trẻ con mà, lúc nào thích thì nghe lúc nào ko thì bắt cũng ko được. Chắc ông nội anh Bi sau mấy ngày Tết vui vầy với con cháu lại chạnh lòng nhớ đến đứa cháu có cha cũng như ko nên gọi điện. Tội lỗi gây ra rồi, giờ có làm gì cũng đâu có thay đổi được.
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hnay khai xuân, để chuông đông fhồ 7h30, vẫn còn sớm, ngủ thêm tý nữa, làm một mạch đến 9h, chết rồi, thôi đến thẳng Phủ Tây Hồ luôn, khỏi qua Cty nữa. Lại phải đi làm, ngày kế tiếp ngày, ko biết có gì mới mẻ hơn ko đây?
  9. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    hì, Chào chị Carmen 78. Hì đã gặp nick chị đã lâu giờ mới rõ hơn về chị. Em mong muốn được chia sẻ với chị. Có thể chị em mình có nhiều cái giống nhau chăng. Nick Carmen của chị có ý nghĩa gì ko nhỉ.
  10. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chào nangcarmen, chúng mình có chung nick, hihi, nick của tớ đơn giản vì tớ sinh vào ngày 16/7 là ngày Carmen thôi, giống như ngày 14/2 là ngày Valentine ý mà. Bạn nào học tiếng Pháp thì có thể tra lịch đó trong quyển ESPACES tập 1. Rất vui được quen nangcarmen.

Chia sẻ trang này