1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho riêng tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi carmen78, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hay là mình lập hội Carmen nhể, còn có CarmenC và bluecarmen nữa, bluecarmen thì mình gặp rùi, còn carmenC thì ko biết.
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Viết cho riêng tôi<=====Lập hội cho riêng ai
  3. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hì, Thế à. Nick carmen của em lại có liên quan đến vở ca kịch. Hì hì. Dù sao rất hân hạnh được làm quen với chị.
  4. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Được đấy. Chị cứ thử lập hội đi. em đăng ký làm hội viên. Ko bít ở TTVn này có bao nhiêu nick carmen nhỉ. Và ý nghĩa của chúng ntn. hì hì.
  5. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    đùa tý thôi, ngại lắm nàng Carmen ạ, bây giờ chỉ còn có 4 nick Carmen hoạt động thôi, còn lại thì dừng từ lâu lắm rùi. Bạn cứ thử tìm các thành viên rồi gõ chữ Carmen vào mà xem.
  6. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Trời lại mưa, nằm nhà hết ngủ lại ăn, ngày mai mình phải ra khỏi nhà mới được, phải khởi động cho 1 năm mới nhộn nhịp chứ, đúng rồi, phải thay đổi tất cả, trước tiên là thay đổi chính bản thân mình, hãy làm việc và vui chơi như ngày xưa ấy.
  7. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Viết rất nhiều rồi lại xoá hết, thôi, mọi chuyện đã qua rồi, nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải bây giờ mình đang sống rất yên bình với cục vàng của mình sao. Điều quan trọng là mình hài lòng với cuộc sống của mình. Thực ra thì cũng chưa hài lòng cho lắm, vẫn còn thiếu một ít money, nhưng rồi mình sẽ cố gắng, đấy là cái có thể thay đổi được. Điều đáng quý nhất là mình có 1 thằng con thông minh và khoẻ mạnh, có bố mẹ, có sức khoẻ, vẫn còn trẻ, có nhà để ở đàng hoàng, có một công việc nhàn nhã. Điều mà ko phải ai cũng có.
  8. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng thèm viết gì cho mình, thời gian sau Tết mình bị khủng hoảng trầm trọng, theo như mọi người nói là bị xì trét. Ngày ngủ đêm thức, lang thang trên mạng đến 2,3h sáng, vớ được ai là chat lấy chat để, chat đến nỗi người ta phát chán mình . Truyện cũng ko đọc được quyển nào, tranh cũng ko thêu được bức nào, vòng vèo cũng vứt vào 1 xó, thậm chí cũng chẳng muốn đi chơi. Chỉ ăn với ngủ, mà càng ăn, càng ngủ, càng lang thang trên mạng thì càng xì trét. Lại ảo tưởng về 1 mối tình online nữa. Đánh chết cái nết ko chừa. Sao mình vẫn cứ mơ mộng và lãng mạn được thế nhỉ. Buồn cười thật đấy. Liệu pháp tốt nhất cho mình bây giờ là học và sport. Học gì bây giờ nhỉ. Bỗng dưng lại thích học tiếng Hàn, thôi thì cứ làm những gì mình thích, mặc dù chẳng biết học để làm gì. Tuần sau lại rủ chị Hiền đi bơi, tranh thủ 1 tuần 2 buổi trưa mò ra bể, bơi bơi, lội lội rồi ăn ăn uống uống, tốt hơn là cứ ngủ khò khò ở bên đội. Tối lại lọ mọ đi vài vòng quanh hồ Thành Công cho thon thả, ko biết dạo này bao nhiêu cân rồi? Tối cấm ko được thức khuya, thức khuya vừa xấu vừa hư, chẳng ai yêu hết.
    Anh Bi dạo này ngoan quá, ở nhà chơi với ông bà cho mẹ đi chơi, chuyện lạ có thật. Mẹ yêu Bi ron ron của mẹ nhiều lắm.
  9. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay design được một mẫu vòng, cảm thấy vui vẻ quá. Dì Nga lên nấu món mỳ Hàn Quốc, gọi là cái gì nhỉ, chachang gì đó, ngon phết, dưng mà hơi ít thịt, lại tham ăn rồi. Trời vẫn mưa và chưa đi bộ được. Hôm nay quyết tấm ngủ đúng giờ, thôi out đây, mai đi làm sớm để sếp khen.

Chia sẻ trang này