1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho sự may mắn của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ninhgiangn, 23/04/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ninhgiangn

    ninhgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Viết cho sự may mắn của em...

    Em tự nhận rằng mình may mắn. Mọi thứ dường như không quá rough đối với em.

    Trong gia đình?

    May mắn được sinh ra trên đời này bất chấp việc bố mẹ không hẳn muốn có em.

    May mắn nhận được sự cưng chiều như một thằng con trai của bố.

    May mắn rằng em có 2 bà chị, không hợp nhau nhưng vẫn còn hơn không.

    May mắn vì là con của mẹ - một người rất giàu đức hi sinh. May mắn hơn vì mẹ không giống những người mẹ khác, muốn chúng trưởng thành, tự lập nên không cho chúng tất cả những thứ có thể cho. Mẹ không cho em thứ gì hơn ngoài những gì không thể thiếu để tồn tại, để những gì mọi người nhìn thấy ở em ngày hôm nay là của chính em.

    Trong học tập?.

    Em tự nhận thấy mình thấp kém, thế mà lại may mắn thi đâu trúng đó. Cấp 1 học sinh giỏi miễn thi tốt nghiệp, lên thẳng cấp 2.

    Cấp 2, cấp 3 lười học phải biết rồi đấy. Thế mà em lại cứ qua như thường. Không phải em thông minh học giỏi đâu, mà vì được cô giáo quý mới chết. Mà thi thì chuyên gia được nhắc bài, lại gặp phải giám thị dễ tính nữa, hihi.

    Thi đại học mới là cái may mắn lớn nhất trong đời. Suýt nữa phải thi lại năm nữa vì cái tội không chịu đi nộp hồ sơ. May sao cái ngày chót quan trọng ấy em lại đi đám cưới con bạn thân. May mà thằng em họ nó cũng đi thi đại học, may mà nó cũng quên chưa nộp hồ sơ, may mà nó lại qua nhà con chị để gọi mẹ nó về, may mà nó buột mồm nói ra và may mà em nghe lỏm được. Thế là một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu. May sao em đến nơi thì còn 15?T nữa hết hạn nộp. Phu`, tưởng quả này về tiêu đời với mẹ cơ.

    Lên đại học em mới thấm thía hết sự quý giá của những cái may trước đó. Giá như trước đây không có một trong những sự may ấy thì sẽ không có em của ngày hôm nay. Có thể em sẽ dừng lại ở một lớp nào đấy, một cấp nào đấy. Có thể mọi người không đi tìm em ở cái giảng đường bé tý em đang ngồi nữa mà tìm em trong một góc nào đấy của cái chợ gần nhà rồi. Em đã thực tập cho cái sự kiện này lâu lắm rồi. Mẹ bảo em ngồi rất giống dáng đi buôn mà.

    Bây giờ thì chỉ còn một may mắn nữa thôi, chính là làm thế nào mà cái trường này, khoa này lại lọt vào mắt xanh của em để em ghi tên nó vào trong hồ sơ thi đại học. Em may vì đã chọn đúng , may vì những môn học ở trường không bắt buộc mà hoàn toàn là hứng thú và tự nguyện của em. Thế nên đừng hỏi tại sao về kết quả học tập dán trên bảng thông báo, em lười lắm đây nhưng tự dưng nó cứ vào đầu.

    Trong công việc thì sao nhỉ?

    Part-time job đầu tiên của em là khi em 8 hay 9 tuổi j` đấy, đi xách nước vo gạo cho nhà người ta, 500 per xô per day ^^. May mà không đứa cháu nào của bà tranh việc với em.

    Công việc thứ hai là bán hàng tết cho mợ, cũng may mà nhanh nhẹn một tý, không thì năm sau mợ chẳng thèm nhờ. Thế là mỗi năm em có một khoản kha khá không cần chờ mừng tuổi ^^

    Công việc chuyên nghiệp đầu tiên là PG. Đến trường, thế nào lại cho số đúng bạn đang tuyển, em vào làm cho cty chị bạn. Công việc không đòi hỏi cao, nhưng lương cũng đáng kể, em lại kiếm thêm được một ít.

    Công việc thứ 2 của em thì là volunteer cho 1 tổ chức phi chính phủ, lương thấp nhưng khá phù hợp lại có nhiều kinh nghiệm. Lúc đầu người được chọn không phải là em đâu. May mà bạn ý thấy lương thấp quá, không làm. Một bạn nữa thì học cùng khoa với em, cũng suýt được tuyển. Nhưng bạn ý không biết trường thay đổi lịch học nên từ chối. Cuối cùng mới tới lượt em, thế cũng đủ may mắn lắm rồi.

    Công việc hiện tại của em ư, rất nhiều người mơ ước đấy nhé. Part-time 4h/ngày, 22ngày/tháng, lương gần 2tr, được đấy nhỉ! Ngồi văn phòng điều hoà lạnh cóng răng, hihi.

    Cuối cùng thì còn một sự may mắn lớn nữa, nguyên nhân của một số cái may mắn đáng kể phía trên. Nhưng xin phép được cho em giữ lại. Không phải muốn giấu diếm nhưng có lẽ mọi người đã nhận thấy. Thế nên chắc em không cần tốn thêm ?ogiấy mực? nữa đâu, đk?

    ?????????????????????????

    ?????????????????????????

    ?????????????????????????

    Có thể ai đó sẽ thấy sao cuộc đời may mắn với người này mà quá bất công với họ. Vì cuộc sống là không có công bằng. Tại sao ta không thử đi tìm vận may cho mình ở những nơi ta chưa từng nghĩ tới nhỉ? Cũng có thể không phải không có công bằng, mà chính bạn đang đi sai hướng không chừng. Thế nên bạn đừng nói rằng mình không may mắn nhé. Có nhiều người đã phải đánh đổi rất nhiều để có được may mắn bạn đang thấy đấy, bạn ạ.
  2. flyingdancer

    flyingdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Ghê ghê, G đã lạc lối vào ttvn rồi đấy ;)), sức mạnh của sự lôi kéo thật kinh khủng
    Nhưng tớ thấy may mắn kiểu đó hơi thế nào í, tự bản thân mình cố gắng thú vị hơn khi ng khác bỏ cuộc chứ nhỉ?
  3. vitxau

    vitxau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0

    Chủ top may ghê, miềng cũng may, hehe
    Số sướng, toàn được quý nhân phù trợ.
    hi, chém gió tí
  4. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mình may mắn vì mình đã có một thời kỳ dài trong cuộc sống rất may mắn.
    Và mình may mắn hon nữa vì mình đã từng không may mắn, gặp trắc trở, khó khăn vô cùng; thậm chí cả đau khổ nữa; nhưng mọi chuyện đã qua, và mình lại mạnh mẽ thêm.
  5. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Không biết ban có sở hữu những bảo vật đặc biệt nào không nhỉ? Hay là bạn rất tài năng mà lại tỏ ra khiêm tốn. Hix, cứ mỗi khi thấy ai nói là họ may mắn là mình lại ghen tị ra mặt, mình sưu tầm đủ thứ để gặp may mà chẳng thấy may bao giờ :( Nhưng dù sao đi nữa thì cách suy nghĩ của bạn thật là tích cực. Rất đáng khâm phục đấy.
    P.S. Sao volunteer mà lại hưởng lương vậy bạn? Như vậy thì nên gọi là part-time job với non-profit organization chứ?
  6. ninhgiangn

    ninhgiangn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có bảo vật gì đâu, nhưng nó cứ tự nhiên may mắn như thế. Thế mới gọi là may mắn chứ
    Công việc của mình gọi là Volunteer nhưng vẫn được hưởng lương bạn ạ. Ở đấy title của những người như mìh đều như thế cả. Nói là volunteer nhưng cũng toàn việc văn phòng thôi
  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    ngoài việc ko được may mắn trong đường học hành...thì cuộc sống mình có thể nói là tuyệt vời... :D

Chia sẻ trang này