1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho Tam_Hon_Dep_Hn từ người mà em sẽ ... yêu trong tương lai... Nhật Ký Tình Yêu... những ngày

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lbmhn, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lbmhn

    lbmhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Viết cho Tam_Hon_Dep_Hn từ người mà em sẽ ... yêu trong tương lai... Nhật Ký Tình Yêu... những ngày chưa bên em

    Một cách tình cờ, tôi đọc được Topic của [nick]Tam_Hon_Dep_Hn[/nick]: [topic]595473[/topic]. Tôi thực sự bị cuốn vào những dòng Nhật ký đầy sâu lắng, nhiều cảm xúc của cô gái có một tâm hồn đẹp này. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ: ?oNếu mình là người con trai ấy, biết những dòng Nhật ký này, mình sẽ có những cảm xúc như thế nào? Nếu viết Nhật ký thì sẽ viết ra sao?? Vậy là tôi đã thử tự đặt mình vào vị trí của chàng trai kia viết mấy dòng Nhật ký, gửi cho @Tam_Hon_Dep_Hn hỏi về việc post vào Topic. @Tam_Hon_Dep_Hn đã trả lời: ?oNếu anh mở 1 cái topic nữa, tồn tại song song voi NK của em thì có lẽ sẽ hay hơn, vì như thế mọi người cũng dễ theo dõi hơn, với lại sau này em muốn tặng NK này cho người ở tương lai ...Nếu được như thế thì hay quá anh à?. Đó chính là lý do tôi lập Topic này...

    Tôi là một người không quen biết @Tam_Hon_Dep_Hn và cũng không hề có ý định làm một cái gì đó ?olớn lao? . Các bạn hãy coi đây như là một cách bày tỏ cảm xúc của một người yêu thích những dòng ?oNhật Ký Tình Yêu... những ngày chưa có anh? của @Tam_Hon_Dep_Hn. Thực sự mong hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với em @Tam_Hon_Dep_Hn ạ, anh sẽ dừng Topic này lại khi em đã tìm được chàng trai của mình. Chúc em hạnh phúc


    Được lbmhn sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 14/01/2006
  2. lbmhn

    lbmhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người anh yêu.... trong tương lai
    Chúa đã sắp đặt một cách tình cờ nhưng không hề bất ngờ để anh được đọc Topic Nhật Ký này của em. Cả hai ta sẽ tự hỏi: "Tại sao không sớm hơn?", nhưng đó là dụng ý của Chúa rồi phải không em? Anh nghĩ rằng dù Chúa có bắt chúng ta gặp nhau vào lúc nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ là muộn cả. Từ khi sinh ra Chúa đã chỉ định "Chúng ta là của nhau" và "bắt" phải chờ hơn 20 năm ròng tìm kiếm chúng ta mới gặp được nhau. Anh đã đọc 1 mạch toàn bộ 20 trang Nhật ký mà em đã viết từ ngày 28/10/2005 đến 06/01/2005, có lẽ tất cả những ai đã từng một lần vào đọc Topic này đều có chung suy nghĩ: "Anh là một người thật may mắn". Anh cũng cảm thấy như vậy và còn cảm thấy mình là một người hạnh phúc nhất trên thế gian này nữa em ạ . Cám ơn Tình Yêu của anh
    Bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ viết Nhật Ký song hành cùng em nhé, chắc chắn anh sẽ không viết hay và tình cảm như em được đâu. Nhưng đó là những suy nghĩ chân thành và mộc mạc từ trong tâm hồn và trong sâu thẳm Trái tim của anh.
  3. lbmhn

    lbmhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày 13/01/2006​
    Nhận được tin từ bạn [nick]Axon[/nick] báo em đã lắp ADSL, chắc hẳn mọi người tham gia Topic của em đều cảm thấy vui vì từ nay sẽ được đọc Nhật Ký của em thường xuyên hơn, à mà bây phải nói là Nhật Ký của Chúng ta thì đúng hơn em nhỉ? Nhưng không khéo mọi người lại chỉ thích đọc những dòng Nhật Ký do em viết và lại cầu cho chúng ta lâu lâu nữa mới gặp được nhau mất em nhỉ?
    À, hôm nay là thứ 6 ngày 13, theo quan niệm của phương tây là ngày "Đen tối" nên em làm gì cũng cần cẩn thận nhé!
    Em thân yêu của anh à! Khi đọc đến những trang Nhật Ký của em gần đây, anh có nhận ra sự vắng mặt của những lời nói âu yếm của em dành cho anh (anh cũng là người tinh ý đấy chứ em nhỉ? . Lúc đó anh chợt thoáng nghĩ rằng: "Hay người em yêu trong... tương lai không phải là anh?". Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh gạt bỏ không thương tiếc vì anh cũng nghĩ "Cái gì cũng có lý do của nó". Trong bất cứ trường hợp nào, người yêu em luôn xem xét mọi việc dưới nhiều góc độ, thế là em không phải sợ người yêu ghen bóng gió nữa nhé . Mà cũng không biết khi yêu, anh có còn đủ sáng suốt đề nhìn nhận "Tình Yêu dưới nhiều góc độ" không nữa. Có khi lại không nên như vậy em nhỉ, vì như vậy có khi lại mất hết cả cái Thi vị, lãng mạn của Tình Yêu rồi còn gì, em nhỉ? Cảm ơn em lúc nào cũng nghĩ cho anh, mong dành những điều tốt đẹp nhất cho anh!
    Chính anh cũng không biết "hành trình" này sẽ còn kéo dài đến bao lâu nữa em ạ, nhưng anh có thể khẳng định một điều chắc chắn rằng: "Chúng ta sẽ gặp nhau". Có một đêm trời rất nhiều sao, anh đã ngước lên bầu trờ nghĩ về em và anh đã viết ra những dòng cảm xúc khi đó của mình, em có muốn nghe không?
    "Đêm! Thành phố thật tĩnh lặng, thậm chí còn nghe cả tiếng ếch nhái ộp oạp. Xa xa phía cầu còn vọng lại những tiếng ì ầm của những chiếc xe tải hạng nặng. Thành phố thật yên bình quá. Thỉnh thoảng ngước mắt lên bầu trời đầy sao lại thấy có một chấm nhỏ tí cứ nhấp nha nhấp nháy. Đó là một cái đèn hiệu của một chiếc máy bay trực thăng hay là của một bóng thám không nào đó? Nhớ lại ngày xưa, mỗi khi mất điện cả nhà lại kê ghế ra ngoài sân nằm đếm sao, thi nhau xem ai đếm được nhiều "sao bay" hơn, sao bay chính là những đốm sáng cứ nhấp nha nhấp nháy ấy. Chếch chếch phía trên đầu, sao Hôm vẫn trông to và sáng nhất. Chợt nhớ đến một câu hát: "Anh chẳng làm sao Hôm, Em chẳng làm sao Mai, để được gần nhau mãi mãi. Mình bật cười nghĩ nếu mình "tán" một cô bạn gái nào đó thì sẽ hát là "Anh sẽ làm sao Hôm, còn E hãy là sao Mai, để chúng ta mãi mãi là một dù sớm mai hay lúc chiều hôm". Sao Hôm và sao Mai thực ra chỉ là một mà. Đêm càng về khuya, gió thu nhè nhẹ gây cảm giác lành lạnh. Mình đang ngồi vắt vẻo trên nóc của ngôi nhà kế bên. Đêm đã muộn lắm, chắc sắp phải đi ngủ thôi, mai còn đi sớm mà. Có lẽ đã lâu lắm rồi lúc đêm khuya thay vì ôm lấy cái máy tính, kích đúp vào biểu tượng vnn1268, nhấn dial rồi sẵn sàng chụp cái chăn to tướng vào chiếc Modem đang sẵn sàng rú lên ầm ĩ thì mình lại ngồi ngắm sao và làm một công việc khó có thể tưởng tượng được là ghi lại cảm xúc của mình. Đó có phải là Rồ man tíc không nhỉ? Liệu rằng ở một nơi nào đó, ngay lúc này, cũng có một người con gái cũng đang ngắm sao như mình và có cùng suy nghĩ: "Anh hãy làm sao Hôm, còn Em là sao Mai để chúng ta mãi mãi là một" không nhỉ? Hãy Đi, Tìm, Chờ, Đợi và Yêu!"
    Có khi lúc đó em cũng đang ngồi ngắm sao và nghĩ về anh cũng nên nhỉ? Mong rằng có một ngày nào đó, chúng ta sẽ ngồi bên nhau ngắm sao và em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện ngụ ngôn: "Dã Tràng xe cát Biển Đông", em nhé!
    Được lbmhn sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 14/01/2006
  4. Tam_Hon_Dep_Hn

    Tam_Hon_Dep_Hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh lbmhn! Em sẽ coi đây là một món quà ngộ nghĩnh dễ thương của một người bạn trên mạng dành tặng, cũng là một sự động viên ( ) để em tiếp tục cuộc hành trình ( ) viết nhật ký của mình!
    Nhưng mà anh ơi, anh đã trích lại những lời em nói trong PM mà lại trích thiếu thế thì....hì hì...Ý em nói là nếu anh mở một cái topic có chủ đề như anh muốn thì sẽ hay hơn, vì như thế mọi người dễ theo dõi hơn là post tất cả vào topic của em, mà không mở topic thì phí lắm, vì anh viết rất hay mà...Hihi...Cũng không có gì quan trọng đâu, em chỉ muốn có 1 lời giới thiệu "long trọng" về một "nhật ký nhân" mới xuất hiện trên "nhật ký đàn" này nữa thui mà!
    Chúc anh vui vẻ và viết thật hay để mọi người cùng thư giãn nhé, em đọc mà cũng thấy relax dễ sợ!

Chia sẻ trang này