1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho teeny của sam của teeny

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SAM&TEENY_4ever, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Viết cho teeny của sam của teeny

    Mày yêu quí, thế là hôm nay đã tròn 3 năm mày đi rồi đấy, 3 năm mày rời xa bố mẹ, xa tao, xa tất cả. Ngày đấy tao đã lo cho mày biết bao nhiêu. Hôm đấy HN ngập ko thể để đâu cho hết, tao nhớ là anh tao phải đèo tao đi đủ các đường để đến nhà mày, cuối cùng hai đứa bọn tao uớt hơn cả chuột vì vẫn phải lội hic hic. Tao cũng xa nhà được 2 năm rồi, kể từ lúc mày đi mình gặp nhau có mỗi 2 lần, nhỉ! Bây giờ mày đã trường thành hơn, đã mạnh mẽ hơn, tao cũng vậy. Bọn mình vẫn luôn bên nhau. Mấy hôm nay tao rất lo cho mày, ko biết mày thế nào nữa, tao cũng ko biết nói với mày như thế nào nữa, mày chỉ cần nhớ là luôn có tao ở bên mày, dù mình có xa nhau 3 hay 30năm or more, thì tao và mày vẫn mãi là best friends, đúng ko?
    Tao ko bao giờ tha thứ cho đứa nào làm teeny của tao buồn đâu.
    Tao luôn ở bên mày, cũng như mày luôn ở bên tao, mày nhỉ1

Chia sẻ trang này