1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO THẦY CÔ THƯƠNG YÊU ..............

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi sondung2812, 25/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sondung2812

    sondung2812 Guest

    VIẾT CHO THẦY CÔ THƯƠNG YÊU ..............

    Trong mỗi học sinh của chúng ta ai cũng có một kỷ niệm một ấn tượng không phai về thầy cô giáo yêu quý của mình.Những người đã hướng cho chúng ta học cái gì làm cái gì và cái gì hợp với mình.Dành cho thầy co của mình những cảm xúc tốt đẹp nhất.Chúng ta hãy cùng nói những ấn tượng của mình về thầy cô giáo mình những kỷ niệm mà không thể quên trong đời học sinh chúng ta
    Thầy cô giáo trường mình đẫ để lại ấn tượng như nào với bạn ????


    to live is to fight
  2. ice-dark

    ice-dark Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Em quý nhất cô giáo chủ nhiệm bấy giờ đó . Cô rất nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm , hơn thế nữa cô lại là 1 giáo viên giỏi . Không biết mọi người đánh giá thế nào nhưng như em đây , 3 năm giời học Hoá mà không biết viết cái phương trình phản ứng (đang định bỏ hoá đi thi vẽ) .Thế mà học cô có nửa năm mà em đã thấy như là mình không còn là mình trước kia nữa , không phải tự kiêu nhưng em thấy là bây giờ kiến thức Hoá của em tốt gấp mấy chục lần nửa năm trước .Phải công nhận rằng em chưa phục cô giáo ,thày giáo nào như cô chủ nhiệm em. Chết dở, nói từ đầu đến bây giờ mà chưa chịu giới thiệu cô giáo em là cô Nguyễn hồng Vân chủ nhiệm lớp 11B2
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Ngày bước vào lớp , nó bỡ ngỡ chẳng biết phải bắt đầu từ đâu . Ngày đầu tiên hoà nhập với lớp , cô cho cả lớp , cả nó một bài kiểm tra . Nó viết bài với những gì nó còn nhớ....từ trước khi thi vào cấp ba . Bài viết của nó với điểm số ko cao , nhưng lại là điểm đáng nể ở lớp . Bạn bè nhìu điểm kém hơn nó mà ! Nó bắt đầu yêu môn học của cô từ đó . Giờ học của cô , nó hăng hái xây dựng bài với tất cả khả năng nó có thể .
    Thời gian trôi , lần thứ ba nó vào đội tuyển đi thi môn của cô . Nó cố gắng để ko làm cô thất vọng ...và nó đã làm được . Chỉ có điều , trong một lần , cô bước vào lớp biểu cả lớp làm bài kiểm tra . Bất ngờ wá , cả lớp chẳng kịp chuẩn bị gi` ,nên giận cô lém . Nó chẳng biết phải làm thế nào , vì nếu buộc phải làm bài , nó cũng có thể làm được , chỉ có điều bạn bè phản đối kịch liệt wá . Cả lớp ...đình công ko làm. Cô bận lí do gì đó của gia đình , vội vã bỏ vìa và nhờ thầy trông lớp giùm . Sau tiết học , thầy thu bài kiểm tra của lớp chỉ toàn giấy trắng . Thầy chẳng biết phải xử sao nữa , nhưng thầy buộc phải gửi lại cho cô khi nào gặp lại .
    Những tưởng sau giờ đó , cô sẽ giận lớp lém . Nhưng ko , cô vẫn thương lớp , vẫn mỉm cười ...như thể chẳng biết có gì xảy ra . Lớp ân hận , thú tội với cô và mong muốn làm lại bài . Cô đồng ý , cộng thêm một nụ cười thiệt hiền .
    Cô ơi ! Chưa bao giờ em thấy iu cô hơn thế !
    If we hold on together , I know our dreams will never die ...
  4. GACONGNGIEP

    GACONGNGIEP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    978
    Đã được thích:
    0
    Hic
    em ghét tất cả mấy thằng đang dạy em ở trường đại học!!

Chia sẻ trang này