1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thỏa nỗi lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Black_Hands, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thỏa nỗi lòng

    Chào các bạn,

    Bây giờ là 1 rưỡi đêm, tôi vào đây viết vài dòng chả để làm gì cả, có thể cho khuây khỏa 1 chút chăng. Tôi muốn viết về một chuyện vừa xảy ra nhưng tôi sẽ ko bao giờ quên.
    Tôi và người yêu đã chia tay nhau thật sự, chuyện như thế thì có khác gì những cuộc tình khác nhỉ ? có chứ.... Chúng tôi quen nhau được 4 năm và yêu nhau được 3 năm. Lúc tôi biết H thì H vẫn là 1 cô học sinh lớp 12 , quen nhau và cứ thế tiếp tục bình thường như mọi người, rồi một ngày H có tâm sự cô ấy vừa trải qua 1 cảm giác đau khổ khó vượt qua đc, bạn trai mà H vẫn thường thần tượng từ bao lâu hôm nay dẫn bạn gái tới giới thiệu. Đau. Tôi chỉ biết an ủi với tư cách với một người bạn, và cuộc sống vẫn thế tiếp tục. Rồi chẳng hiểu tình cảm từ đâu cứ lớn dần, H cũng nói ko muốn yêu gì nữa và tập trung vào việc học vì đó là năm cuối cấp 3... Nhưng tình cảm nó có nghe lời đâu? tôi đã dần dần làm H phải suy nghĩ đến mình, tôi rất yêu cô ấy, và cũng dần dần cô ấy cảm nhận đc tình yêu đó. Nhưng tôi là người cũng hơi nhát gan nên sau đó nửa năm mới dám nói 1 lần cái câu có 3 chữ A Y E. Và chúng tôi đến với nhau bền chặt, say đắm tưởng như ko có gì có thể phá vỡ được. Những nụ hôn ngọt ngào, những cử chỉ thân mật và sau đó khoảng hơn 1 năm thì chúng tôi hòan tòan thuộc về nhau cả thể xác lẫn tâm hồn...... Những ngày tháng đẹp đẽ cứ dần trôi cho đến năm thứ 3 yêu nhau thì dường như mải mê công việc mải mê kiếm tiền hay sao mà những xích mích nhỏ cứ ngày một to ra, tôi cũng ko còn quan tâm cô ấy đc như trước mặc dù tình yêu của tôi đối với H chưa bao giờ phai nhạt. H buồn rất nhiều và có cảnh báo về điều này . Nhưng tôi quá tin tưởng vào cái tình yêu đó nghĩ chả bao giờ mất đc cô ấy cả...... hic sự thật nó quá phũ phàng, cô ấy hết dần tình cảm với tôi, cứ ngày càng yếu dần yếu dần... và cái gì đến cũng phải đến. Một người thứ 3 xuất hiện, chỉ trong vòng 1 tháng rưỡi cái tình yêu hấp hối đó nó đã chết hẳn, và thay vào đó là 1 tình yêu mới, sét đánh cực manh. Cái mà tôi chỉ thấy duy nhất một lần đó là chuyện của bà chị ruột, bà ấy và ông anh rể quen nhau và đi tới một gia đình êm ấm hạnh phúc trong 3 tháng, 2 người yêu thương nhau thật sư.... Còn chuyện của tôi, tôi ko ngờ nó lại như vậy. Cô ấy yêu thật sự .... người thứ 3 như có một ma lực, một sự quyến rũ kì lạ. Tôi tỉnh ra.. thì đã quá muộn tôi vội vàng thay đổi con người mình hòng kéo H trở lại.... nhưng ko kịp nữa rồi. H và ng kia đã yêu nhau... mặc dù chưa hiểu gì nhiều về nhau, thậm chí H chưa biết nhà ng đó. Nhưng tình cảm đó ko thể phủ nhận. Tôi thật đau đớn và tưởng chừng ko thể gượng dậy khi biết tin đó, biết nó là sự thật. Tôi lao vào cố giành lại.. nhưng ko thể. Chỉ càng đau hơn.Tôi suy nghĩ rất nhiều đêm ko ngủ và cuối cùng quyết định chia tay cô ấy, Tôi đã rất khó khăn khi nói ra câu đó và vẫn mong chờ đến một ngày nào đó H hiểu ra cô ấy đang trải qua 1 mối tình bùng phát, nó như 1 đốm lửa bùng lên nhưng rồi tắt đi, và khi đó tôi sẽ trở lại. Nhưng ! khi nghe đc lời chia tay cô ấy bật khóc, khóc nấc lên. Cuối cùng cô ấy nói : Anh hãy chờ em , em sẽ qua cái cảm giác này và quay lại với anh. Điều này làm tôi khó hiểu và cảm giác đau khổ nhất, tại sao ? khi hết tình cảm với tôi rồi cô ấy lại nói vậy ? làm tôi lại nuôi hy vọng ???. Tôi lại làm đủ mọi việc nhằm giành lại đc người mình yêu vì tôi yêu em nhiều lắm. Nhưng rồi qua những gì tôi biết.... thì thật là đau đớn. Tôi ko thể chịu đc hơn thế, cho đến nửa tháng sau tôi quyết định chia tay lần thứ 2, và lần này cô ấy phản ứng còn mạnh rõ hơn lần trước và vẫn câu nói đó, tôi biết H ko cố tình làm khổ tôi, nhưng những lúc đó là cảm giác thật của cô ấy, cô ấy muốn đi đến cuối cùng với tôi, nhưng lại ko thể chống lại sự quyến rũ ấy. Tôi lại hy vọng và.....

    Rồi đến hôm cuối năm tây vừa rồi, cô ấy có nt với ng kia rủ đi chơi nhưng him ko reply, cô ấy đau khổ, lo lắng, bồn chồn, mong đợi, suy nghĩ. Tôi thì lại thấy mừng vì chuyện đó, tôi vẫn hy vọng 1 cơ hội sẽ đến với mình . Sau đó ng kia có gọi cho cô ấy là him bận ko trả lời tin nhắn đc. Cô ấy rất dứt khoát, chia tay với him, him có nói rất nhiều và nói rất yêu cô ấy, và xin cô ấy tha lỗi, nhưng câu trả lời là ko. Hôm sau cô ấy có nt và đến tận nơi hẹn gặp để gần như kiểu cứu vãn tình thế, nhưng nguời kia cũng đã dứt khoát không quay lại " Anh muốn chia tay , vì anh ko muốn vì anh mà làm em và bạn trai ko quay lại đc với nhau " . Cô ấy sụp đổ hoàn tòan.... hic nhìn cô ấy như vậy mà lòng đau như cắt. tôi có nt cho người kia mong him có 1 câu trả lời rõ ràng để cho cô ấy đỡ khổ. Nhưng câu trả lời lại là một lần mù mờ nữa : "Anh rất yêu em, hãy cho anh 1 tháng nếu anh thấy thật sự cần em thì anh sẽ liên lạc, " Lại một lần nữa mù mờ, cô ấy càng dằn vặt đau khổ, tôi nhìn H như vậy cũng ko thể chịu đc. Cô ấy cũng đã chấp nhận chia tay nhưng nó cứ ám ảnh ko thể quên đc. .... VÀ tôi đã làm một điều điên rồ nhất. Tôi gọi đt cho cậu kia , giãi bày tâm sự và thật sự muốn cậu ta quay lại với người tôi yêu. Thật đau đớn khi làm vậy, nhưng thà nhìn thấy ng mình yêu hanh phúc còn hơn. Và bây giờ họ đã bên nhau. Tôi biết họ ko hợp nhau, nên chắc sẽ ko đc lâu, có thể nửa năm 1 năm 3 năm sẽ chia tay. Nhưng tôi sẽ chờ ngày đó. Nếu nó ko xảy ra thì đó cũng là điều tốt tôi đã làm cho người mình yêu. Tôi thanh thản chấp nhận nó và vẫn chờ đợi một điều gì thật viển vông. Biết đâu được một phép màu nào đấy phải ko các bạn . Thân ái .
  2. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn tốt bụng gê có một không hai trên đời. Mình thì không bao giờ để người mình yêu rơi vào vòng tay kẻ khác, chỉ có nghĩ thế thôi mình đã không chịu được rồi, vậy mà bạn còn làm mối cho nàng nữa, đúng là... Mình mà đặt vào địa vị của bạn mình sẽ đấu tranh đến cùng để thổi lại đống tro tàn trong cõi lòng của nàng, làm sống lại tình yêu của nàng đối với mình còn mặn nồng hơn xưa
  3. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    1 dạng tình yêu là bát bún riêu. Rốt cục chẳng đi đến đâu cho tất cả các bên. Cứ chờ xem.
  4. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, mình cũng ko nghĩ là tốt bụng gì, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc. Mình cũng đã có quá nhiều lỗi lầm, nên cũng ko trách gì người ta hết tình cảm và thay đổi. Mình cũng đã gắng hết sức mình thổi lại đống tro tàn nhưng nó đã nguội lạnh và đang bị thổi bùng lên bằng 1 ngọn lửa khác, chỉ còn có cách ngọn lửa đó tự tắt, lúc đó mình tin mọi chuyện sẽ lại ổn định trở lại . Thật ra sau chuyện này H cũng tâm sự rằng tại sao cô ấy ko nghĩ ra 1 cách như thế này sớm, đó là mượn một ai đó, vờ làm chuyện như thế này, thì lúc đó mình sẽ tỉnh lại thật sự và ko có ngày hôm nay. Đó lại là sự thực, phải biết chấp nhận và chờ đợi :(
  5. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Để tớ phân tích tâm lý cho đồng chí biết nhé !!
    Đồng chí sau khi đã chén ngon lành con nhà người ta, cũng là lúc không còn gì để khám phá nữa...Tình yêu dẫn đến lối mòn....
    Cô ấy đến với người kia theo bản năng khám phá, hắn hấp dẫn hơn cậu, hoặc có cái gì mới hơn cậu...
    Nhưng một thời gian sau, cô ấy phát hiện ra, không ai yêu cô ấy bằng cậu....Vì thế, cô ấy nuối t iếc và quay lại...
    Cậu cũng vậy, đang sở hữu 1 cô gái, bây giờ bị thằng khác chiếm mất, cậu thấy hụt hẫng và mong tìm lại được...người iu...
    Nhưng khi 2 người quay lại, thì cái tình iu cũ nó đã nguội lạnh rùi, không thể nào cứu vãn được nữa...
    Lời khuyên của tớ: Tình yêu phải luôn biết làm mới và biết giữ khoảng cách...Vượt qua khoảng cách, tình yêu thành ********...
    Khi không còn gì để khám phá, hãy tìm kiếm những vùng đất mới ....Thân !!
  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    "Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em"
    Chúng tôi cùng bạn cầu.....
  7. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    to @phamhuykhanh : Cám ơn bạn nhiều... mình cầu mong cô ấy sớm nhận ra cái TY đó ko thể tiếp tục đc, vì họ hòan tòan ko hợp nhau về mọi mặt chính cô ấy cũng thấy vậy. Mình đang chờ một điều tốt đẹp và linh cảm nó sẽ đến trong năm tới. Cám ơn mọi người đã ở bên cạnh mình lúc này.
    Cám ơn bạn Lôi_cu_ta_về : bạn nghĩ hơi sai về tôi rồi, nếu vì cái suy nghĩ ích kỉ đó thì tôi đã dễ dàng tìm một cô gái khác mà khám phá, nhưng tôi gần như bị miễn dịch với con gái rồi, ko thể có cảm giác gì đc, và 1 điều này nữa chúng tôi là của nhau thật nhưng sau đó thì tình cảm càng sâu đậm hơn trong 2 năm sau đó, nó xuất phát từ tình yêu thương chứ ko phải cái cảm giác thích khám phá như bạn. dù gì cũng cảm ơn bạn đã góp ý.
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao bây giờ bạn và cô ấy chia tay ? Nguyên nhân do đâu?
  9. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự mình làm cô ấy chán vì những lỗi lầm ngớ ngẩn của tôi, bạn biết ko phải mất 1 năm cô ấy tìm mọi cách thay đổi lại con người tôi, cô ấy chán và tình yêu cũng mất dần, và cô ấy chia tay . Nếu tôi vẫn là con người của ngày xưa, ko bị công việc chi phối ( còn là SV ) thì tôi biết chắc sẽ chẳng ai có thể lay động đc 1 trong 2 chúng tôi, chẳng bao giờ có sự chia tay này. Chính cô ấy vừa khóc vừa nói : "tại sao em ko nghĩ ra 1 cách làm anh thay đổi con người như thế này từ trước, mà để nó quá muộn lại là sự thật ". . Còn tôi thì chưa bao giờ có cảm giác chán hay muốn chia tay để đi tìm cái mới cả....
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 05/01/2006
  10. ngongngieu

    ngongngieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Sao 2 nguoi khong tien toi hôn nhân khi 2 ban da quen nhau hon 3 nam? Ly'' do kinh te? Chua khang dinh? hay con muon tim` kiem li'' tuong khac? Too young for such committment?
    Minh nghi sau nay du` 2 nguoi kia da chia tay, 2 ban cung khong the nao tro lai. Good friends may be but can''t get back together.
    Tiec nuoi ..... da qua muon mang. Thoi gian se la lieu thuoc tot nhat de nguoi ngoai and move on. Broken heart needs time and space. Once you get over, you ''ll handle things better next time. Learning from your own experiences is the best way althrough you have to pay a price for it.
    In the meantime, get yourself busy, involve in sport or hang out with your group of friends for support. Life moves on and you''ll see light at the end of the tunell.
    Take care

Chia sẻ trang này