1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thỏa nỗi lòng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Black_Hands, 04/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Quen 4 năm, yêu 3 năm....nghĩa là cả hai còn chưa ra khỏi cổng đại học... cưói thế wái nào được.
    Hiểu và thông cảm cảm xúc của bạn, khi người ta yêu thật lòng thì không gì đau khổ cho bằng nhìn người yêu mình đau khổ.
    Bạn đã làm đúng, nhưng thực ra cũng không đúng cho lắm.
    Bạn đến với cô ấy trong lúc cô ấy đang thất tình (gần như thế). Lần này cũng thế, sao bạn lại không ở bên cạnh cô ấy, và cố giữ tình yêu của mình??? Bạn nói là bạn cố thay đổi để giữ cô ấy cơ mà... bạn phức tạp quá đây.
    Rồi cô ấy sẽ nghĩ gì về bạn đây??
    - Anh ấy không còn cần đến mình nữa, mình chẳng thể nào quay lại với anh ấy được nữa. Thôi thì đành theo còn đường mình đã chọn vậy. Dù sao cũng chẳng còn gì để nuối tiếc.
    - Tại sao anh ấy lại đầu hàng, anh ấy cảm thấy thua kém đối thủ của anh ấy sao.
    ... Cả 2 gã đàn ông trong câu chuyện này đều có lý do cho hành động của mình. Đều có thể gọi là cao thượng, mà cũng đều có thể gọi là rũ bỏ. Chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.
    Nếu bạn thật sự cao thượng như bạn nói, hãy xác định là bạn đã mất cô ấy thật sự đi. Bạn muốn làm cô ấy hiểu suy nghĩ của bạn ư??? Có khác gì bây giờ bạn lại tự đặt mình vào vị trí của "gã kia": xen vào chuyện tình của người khác...
    Còn nếu không xen... cô gái của bạn sẽ chẳng thể hiểu bạn, chẳng dám quay về nữa đâu.
    Quyết định đi chàng ngốc... không còn nhiều thời gian đâu. Cũng phải biết nghĩ cho ngưòi con gái chứ... đâu phải lật đật mà cứ nghiêng bên này, ngả bên kia.
    Mà theo tôi, cứ giữ những suy nghĩ của bạn. Cố gắng trở thành bạn tốt, người anh trai. Đừng nói gì để cô ấy phải nghĩ ngợi cả. Cố gắng vun vén cho mối tình của cô ấy... chót thì phải chét mà. Nếu nó tan vỡ, thì phải chân thật khéo léo gấp trăm, gấp ngàn lần trước kia để gắn lại trái tim đã nát vụn của người con gái mà bạn đang yêu, còn yêu và mãi yêu.
    Thân
  2. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chưa hẳn hành động đấy đã gọi là cao thượng! Hai người có tình cảm với nhau, cô ấy có khi chỉ là say nắng tạm thời, bạn lại để cho cô ấy ra đi. Chắc gì đã là đúng và cao thượng? Tại sao bạn ko cho mình cơ hội để hàn gắn với cô ây khi còn có thể? Biết đâu bạn đã đánh mất chính cơ hội lẽ ra fải là của mình!
    Nếu là tôi tôi sẽ cố gắng cứu vớt đến khi nào ko còn có thể nữa thì thôI! Hạnh phúc là đấu tranh!
  3. thehabh

    thehabh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    có thể người ta nói bạn rồ dại. Có thể nói người ta nói bạn cao thượng, nhưng có thể chưa ai đặt mình vào trường hợp như bạn nên họ có thể trả lời rất dễ dàng. Theo tớ thấy thì tình yêu như vậy thì không thể chấp nhận được, nhưng đùng trách cô ấy và cũng đừng tự trách mình.
  4. enigmatic

    enigmatic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    tình yêu cái kiểu quái quỷ gì thế không biết...
    hai người đã yêu nhau đến như vậy mà lại còn chia tay... đến giờ lại muốn quay lại . khó hiểu hai bạn quá, cái này chỉ có chính bạn mới giải quyết được.
    chúc hạnh phúc
  5. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Bác vớ vẩn thật, sao lại tự trách mình nhỉ. Cứ mải mê với công việc là chị em có quyền đi với thằng khác hả, bác đang đau vì bị thằng khác xơi tái thôi. Quên đi bác, bao nhiêu em khac đang chờ bác kìa.

Chia sẻ trang này