1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thời mở cửa ...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi votrungh, 12/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Đám cưới ...
    Tháng trước vừa mừng bạn cưới
    Hôm qua đòi ly dị nhau
    Cuộc đời sao mà rối rắm
    Khổ vì những chuyện đâu đâu
    Tối nay được mời đám cưới
    Vừa vui mà cũng vừa lo
    Tình yêu có khi là lửa
    Thiêu luôn hạnh phúc thành tro

    21.2.2004
    Votrungh@  
  2. cloud_squirrel

    cloud_squirrel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đơn phương
    (Viết cho đêm Valentine không có em)
    Một ngày đi qua tình yêu
    Thế gian hớn hở thật nhiều niềm vui
    Chỉ mình tôi với riêng tôi
    Bước chân lạc giữa cuộc đời của em
    Thần tình yêu xuống mà xem
    Trái tim tôi gởi em đem trả về...
    15.02.04


    You're telling me you're so confusedYou can't make up your mindIs it meant to beYou're asking me...
  3. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Người về bỗng nhớ ...
    ( Kính tặng hương hồn nhạc sỹ họ Trịnh ...)
    Nén hương lòng xin thắp tặng cho anh
    Một ngày tháng Tư Sài Gòn oi ả
    Anh biết không , giữa dòng đời vội vã
    Có biết bao người còn nhớ Trịnh Công Sơn
    Anh đưa lòng người gần với nhau hơn
    Huế nối vòng tay Sài Gòn , Hà Nội
    Tiếng guitar bập bùng trong đêm tối
    Mắt ai buồn cùng " Hạ Trắng " , " Diễm Xưa "
    Đêm nay bình yên nhìn trời đất giao mùa
    Lòng bỗng ngân nga những bài hát cũ
    Nửa đêm thấy mình chợt là thác đổ
    Âm vang tình khúc Ơ - bai
    Tôi vẫn nghe lời ai vọng rất xa
    " ...Cần có một tấm lòng ... " dẫu sẽ đành gió cuốn
    Đêm nay có đóa quỳnh hương nở muộn
    Xót xa chờ cánh vạc bay ...
    05.4.2004

    Votrungh@  
  4. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Nắng
    Nắng đã ửng bên ngoài song cửa
    Một ngày mong sẽ khác một ngày
    Em sẽ mở toang đôi cánh cửa
    Cho hồn tôi thêm một lần say
    Có gã bụi đời nhìn qua kẽ tay
    Thấy một vạt nắng bên ngoài cửa sổ
    Cuộc đời chắc lại giả vờ cám dỗ
    Giá mà có một niềm tin ...

    6.4.2004
    Votrungh@  
  5. xuanduyen

    xuanduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thơ của ban viết về các vấn đề thời mở cửa như bạn nói nhưng cách diễn đạt rất hay, xen giữa việc diễn tả những điều thô tháp của cuộc sống là những câu thơ rất mềm, mình rất thích mấy bài thơ gần đây của bạn. Mong bạn cứ tiếp tục những câu thơ thời mở cửa vừa thực tế, vừa lãng mạn như thế!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Bạn ...
    Viết tặng cái " tôi " thân thiết ...
    Bạn bè từ thuở trắng tay
    Sáng nay tao dậy mà mày đi đâu
    Tao nhìn xuyên cả địa cầu
    Gọi lạc cả giọng mà đâu thấy mày
    À thì ra mày đang say
    Chúi đầu vào những vòm cây ngoài đồng
    À thì ra mày lông bông
    Cứ thấy má hồng là lại ngẩn ngơ
    À thì ra là mày mơ
    Ăn cơm hộp lại làm thơ ái tình
    À thì ra mày cũng kinh
    Ngang dọc một mình mày chẳng cần tao
    À thì ra mày cũng đau
    Một hớp rượu lại một câu chửi thề
    Tự dưng thấy tội mày ghê
    Thôi đứng dậy theo tao về mày ơi ....
    27.4.2004
  7. pen

    pen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    A, hay thật! Thế cuối cùng thì câu chuyện giữa 2 nhân vật "tao" và "mày" tiếp diễn như thế nào nữa nhỉ?
    Nhân vật "mày" mà say như thế thì nhất định là nhân vật "tao" phải dìu về rùi, có khi vừa dìu vừa "ấm ức" nghĩ "Sao mà cái tên này nặng thế không bít"
    Bài này hay hay lạ. Mà cũng buồn buồn lạ.
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Giá mà ...
    Giá mà ta đừng thức dậy
    Mặt trời đâu mọc đằng Đông
    Nỗi buồn sẽ âm thầm ngủ
    Con sáo chẳng thèm sang sông
    Giá mà ta đừng thức dậy
    Nắng sẽ ấm , trời sẽ trong
    Cơn mưa sẽ qua rất nhẹ
    Vừa cho đôi má em hồng
    Giá mà ta đừng thức dậy
    Trái tim sẽ chẳng thẫn thờ
    Nỗi cô đơn co quắp ngủ
    Rất hiền như một câu thơ
    Sáng nay giật mình thức dậy
    Ngu ngơ lạc giữa loài người
    Ta lê bước trên lòng phố
    Thèm nghe câu hát " À ơi ! "
    Sai em không hóa mặt trời
    Để ta cháy thành ngọn lửa ?
    Sao em không là mùa đông
    Để ta giá băng lần nữa ?
    Em cứ hẹn hò lần lữa
    Nên ta buồn như dòng sông
    Dòng sông chiều nay bật khóc
    Thèm ra với biển mênh mông ...
    13.5.2004
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    VÔ ĐỀ 39
    Kính tặng anh Võ Trung Hiếu
    Lộn lẫn mình giữa đám đông thơ
    Vẫm tìm riêng cho mình khoảng lặng.
    Tình yêu - Tháng năm - Khát vọng
    Như ban mai óng ả những giọt tình.
    Dù biết giữa đời khó kiếm được tri âm
    Vẫn thèm nắm một bàn tay cho cuộc đời bớt rộng.
    Nếu có thể xin làm ánh nắng hồng trên bàn tay ấm nóng
    Cùng anh dạo chốn vô thường.
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Chán đời
    Chán đời lấy thuốc ra mà hút
    Nhả khói bay lên đến tận trời
    Mỗi vệt khói một niềm mơ ước
    Cứ bay lên là hóa mây trôi
    Chán đời lấy đàn ra mà chơi
    Hát ngêu ngao như thằng dở hơi
    Mỗi câu hát ê a khó nhọc
    Hỏi lòng sao nặng trĩu lòng ơi
    Chán đời lấy bút ra mà viết
    Mấy câu thơ thế thái nhân tình
    Thế thái chán , nhân tình cũng chán
    Nghe hoàng hôn tím cả bình minh
    Chán đời mở cửa mà ra phố
    Thấp thoáng hàng trăm gã Chí Phèo
    Uống hớp rượu tây , ăn miếng thịt
    Rồi chửi nhau như chó chửi mèo
    Chán đời gặp cơn mưa mùa hạ
    Cứ xông xênh chẳng thèm áo mưa
    Ướt sũng cứ như con chuột lột
    Chán đời đã thấy chán đời chưa ...

    18.5.2004

Chia sẻ trang này