1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Viết cho thương yêu!

    Đang nghe ĐÀm Vĩnh Hưng hát " Tình yêu không lời" của Thuận Yến, lại nhớ những lần về thị trấn, cả đám kéo nhau đi karaoke và nghe anh hát bài này. " Lặng im lặng im không nói, thẳm sâu là đôi mắt nhìn.."
    Ước gì không mỗi đứa một nơi như thế này. Ước gì những chiều muộn được đi giữa thị trấn, những ngọn núi đá cao sừng sững, những mái ngói nâu cũ kĩ, những vì sao sớm hiền ngây ngô, không ồn ào, không bụi bặm.. và nghe anh hát...
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ lại có ngày mình lại nhớ nhung, lại đau đáu về một người! Những buổi chièu thành phố như dài hơn. Tối đi lòng vòng trên phố, thèm trở về thị trấn biết bao nhiêu! Li cà phê này uống cho ai? Bài hát này hát tặng ai? Chỉ cho một người, là anh, " Ngựa" của Putin à!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không nghĩ lại có ngày mình lại nhớ nhung, lại đau đáu về một người! Những buổi chièu thành phố như dài hơn. Tối đi lòng vòng trên phố, thèm trở về thị trấn biết bao nhiêu! Li cà phê này uống cho ai? Bài hát này hát tặng ai? Chỉ cho một người, là anh, " Ngựa" của Putin à!
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mà không thể dù mai là thứ 7. Chúng ta là những người không có khái niệm thứ 7, nhỉ? Mai đưa học sinh đi dự Hội trại 2 ngày và liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, tự dưng thấy nhớ thị trấn ghê gớm.
    Lại một ngày cuối tuần mà không phải cuối tuần. Nhớ biết mấy lúc 2 đứa đi tìm Phong lan dọc bờ suối. Bây giờ những chùm Phong lan đang xoè hoa, chúng cũng nhớ thị trấn như em, chúng cũng nhớ tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim rừng lảnh lót, giống như... em!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hẹn mà không thể dù mai là thứ 7. Chúng ta là những người không có khái niệm thứ 7, nhỉ? Mai đưa học sinh đi dự Hội trại 2 ngày và liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên, tự dưng thấy nhớ thị trấn ghê gớm.
    Lại một ngày cuối tuần mà không phải cuối tuần. Nhớ biết mấy lúc 2 đứa đi tìm Phong lan dọc bờ suối. Bây giờ những chùm Phong lan đang xoè hoa, chúng cũng nhớ thị trấn như em, chúng cũng nhớ tiếng suối chảy róc rách và tiếng chim rừng lảnh lót, giống như... em!
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật đáng nhớ! Đến giờ phút cuối thì lại được về thị trấn khi Hội trại rút ngắn lại thời gian.
    Khi đi thì nắng chói chang nhưng về thị trấn thì mưa tầm tã. Vì thế mà lại ngồi ở quán nghe mọi người hát, rồi hát chung với anh " Lời của gió" " TY không lời"... Ai cũng trêu 2 đứa mấy câu bởi trong cả bọn dường như chỉ có 2 đứa đang rất.. trẻ con dù chẳng còn bé bỏng gì nữa.
    Thị trấn mưa suốt buổi chiều. Những cơn mưa ngày xưa mình đã từng phóng xe như bay từ trường về nhà. Những cơn mưa ướt mèm những ngọn núi đá bao quanh thị trấn. Anh không biết mình cảm thấy bình yên như thế nào khi trở về nơi này. Ba năm gắn bó với thị trấn của mình, anh dã yêu mùa hạ và những cơn mưa đầu mùa ở đây?
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật đáng nhớ! Đến giờ phút cuối thì lại được về thị trấn khi Hội trại rút ngắn lại thời gian.
    Khi đi thì nắng chói chang nhưng về thị trấn thì mưa tầm tã. Vì thế mà lại ngồi ở quán nghe mọi người hát, rồi hát chung với anh " Lời của gió" " TY không lời"... Ai cũng trêu 2 đứa mấy câu bởi trong cả bọn dường như chỉ có 2 đứa đang rất.. trẻ con dù chẳng còn bé bỏng gì nữa.
    Thị trấn mưa suốt buổi chiều. Những cơn mưa ngày xưa mình đã từng phóng xe như bay từ trường về nhà. Những cơn mưa ướt mèm những ngọn núi đá bao quanh thị trấn. Anh không biết mình cảm thấy bình yên như thế nào khi trở về nơi này. Ba năm gắn bó với thị trấn của mình, anh dã yêu mùa hạ và những cơn mưa đầu mùa ở đây?
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5, lại mặc áo len, áo khoác như mùa đông! Đi ngoài phố chợt nhớ hơi ấm một bàn tay...
    Giá như không bao giờ có những lời hứa hẹn thì có lẽ mình không thấp thỏm, chờ đợi. Nhưng chỉ một lời hẹn bâng quơ lại làm ấm lòng chi lạ! Phải chăng ấy là những điều khó hiẻu, khó lí giải mà người ta gọi là tình yêu?
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Tháng 5, lại mặc áo len, áo khoác như mùa đông! Đi ngoài phố chợt nhớ hơi ấm một bàn tay...
    Giá như không bao giờ có những lời hứa hẹn thì có lẽ mình không thấp thỏm, chờ đợi. Nhưng chỉ một lời hẹn bâng quơ lại làm ấm lòng chi lạ! Phải chăng ấy là những điều khó hiẻu, khó lí giải mà người ta gọi là tình yêu?
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ngoài phố gió đang lao xao trên những tán cây. Mình vừa đọc ofline của thị trấn. Anh nói hôm nay ra thành phố. Có lẽ giờ này đã ra đến đây, đã gọi điện và.. không gặp mình.
    Anh sẽ mặc áo khoác màu gì nhỉ? Là ai trong số hangtrằm người đang lướt đi trên phố đông ngoài kia?
    Tự dưng giữa tháng 5 mà trời trở lạnh. Biết người xa ghé đây đủ ấm? Mình nên gặp không? Hay lại ngồi đây...
    Về thôi, về để nhận một nụ hồng đỏ mà mình biết một người chỉ phóng xe hơn 70 km ra đây để tặng mình...

Chia sẻ trang này