1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruouMauSon

    ruouMauSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Bạn danlanhuonghp thân mến!Tại box LS đã có 1 chủ đề với nội dung như bài bạn viết ,đó là topic "Viết cho người yêu" do bạn NTQ Nga tạo sẵn vì trong bài viết của bạn phù hợp với chủ đề đó,
    Nếu bạn lập topic mới RMS xin bạn hãy đọc qua diễn đàn xem đã có chủ đề như bạn muốn lập ra chưa !Hy vọng bạn thực hiện tốt để tránh hiện tượng loãng diễn đàn,giảm chất lượng các chủ đề,bài viết của box
    Có gì xin bạn vào chủ đề thông báo box LS đọc thông báo từ các Admin:http://ttvnol.com/langson/354029/trang-2.ttvn
    Bài viết của bạn sẽ được chuyển vào toppic viết cho người yêu.
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì viết gì bây giờ nhỉ?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Không yêu nữa thì viết gì bây giờ nhỉ?
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một ngày đẹp trời, mình về nơi thân yêu và nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhất thời thơ ấu. Trước đó, vô tình, nhìn thấy diễn đàn về nơi đó và đã tham gia. Và, không ngờ đã có người làm mình khang khác sau một thời gian khá nhanh. Trước đó, mình không có một ý nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời nhưng sao nó đến quá nhanh làm mình ko thể suy nghĩ gì thêm nữa. Công việc bận rộn cũng không làm cho mình quên được người đó cho dù mình chưa một lần gặp mặt. Đêm, dù đi công tác về, rất mệt nhưng mình không thể ngủ được khi chưa nhận được tin nhắn của người đó. Mình không muốn mọi sự đi quá xa vì mình biết người đó đã có người yêu nhưng sao càng cố gắng quên thì càng nhớ thêm.Mình tự hận mình vì đã quá mềm yếu, đó là bản tính nhưng ko có nghĩa là chịu đựng cảm giác này để ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống. Đến lúc này, mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa, phải cố gắng thôi và đừng để mọi thứ trôi qua mà không kiểm soát được.
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một ngày đẹp trời, mình về nơi thân yêu và nhiều kỷ niệm ngọt ngào nhất thời thơ ấu. Trước đó, vô tình, nhìn thấy diễn đàn về nơi đó và đã tham gia. Và, không ngờ đã có người làm mình khang khác sau một thời gian khá nhanh. Trước đó, mình không có một ý nghĩ sẽ thay đổi cuộc đời nhưng sao nó đến quá nhanh làm mình ko thể suy nghĩ gì thêm nữa. Công việc bận rộn cũng không làm cho mình quên được người đó cho dù mình chưa một lần gặp mặt. Đêm, dù đi công tác về, rất mệt nhưng mình không thể ngủ được khi chưa nhận được tin nhắn của người đó. Mình không muốn mọi sự đi quá xa vì mình biết người đó đã có người yêu nhưng sao càng cố gắng quên thì càng nhớ thêm.Mình tự hận mình vì đã quá mềm yếu, đó là bản tính nhưng ko có nghĩa là chịu đựng cảm giác này để ảnh hưởng nhiều đến công việc và cuộc sống. Đến lúc này, mình cũng chẳng biết làm thế nào nữa, phải cố gắng thôi và đừng để mọi thứ trôi qua mà không kiểm soát được.
  6. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    H nói T có người yêu mới. Giật mình không thể tin được.Thật ngu ngơ khi cứ tin rằng mình là duy nhất. Thật ngốc khi luôn biết cái gì hiện hữu bên cạnh mất rồi mới thấy yêu làm sao. Vậy mà mình vẫn để điều ấy xảy ra.
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    H nói T có người yêu mới. Giật mình không thể tin được.Thật ngu ngơ khi cứ tin rằng mình là duy nhất. Thật ngốc khi luôn biết cái gì hiện hữu bên cạnh mất rồi mới thấy yêu làm sao. Vậy mà mình vẫn để điều ấy xảy ra.
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mình cố né tránh nhưng rồi cuối cùng, ko chịu được, mình lại nhắn tin.Sao thế nhỉ?Làm sao mình ko thể điều khiển nổi mình được nữa chứ. Làm sao bây giờ.Chả lẽ cứ kéo dài thế này mãi sao. Mà, buổi đêm mà ko nhận được tin nhắn thì có lẽ cũng chẳng ngủ được
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mình cố né tránh nhưng rồi cuối cùng, ko chịu được, mình lại nhắn tin.Sao thế nhỉ?Làm sao mình ko thể điều khiển nổi mình được nữa chứ. Làm sao bây giờ.Chả lẽ cứ kéo dài thế này mãi sao. Mà, buổi đêm mà ko nhận được tin nhắn thì có lẽ cũng chẳng ngủ được
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em thấy sợ. Vì em không biết vì sao mình lại không có cảm giác gì khi mọi người nhắc đến anh. Những gì anh đã và đang làm em không muốn biết nhưng lại đều biết. Vậy mà không có cảm giác gì. Không buồn. Không hề buồn. Lạ nhỉ? Anh luôn nói sẽ không làm việc gì để em buồn nữa nhưng dù bây giờ có làm bất cứ việc gì cũng không thể làm em buồn vì anh. Ngồi với bạn bè em thấy mình vui đến lạ kỳ.
    Chiều hôm qua lại ngồi ở cà phê đập,đa số là những người gặp lần đầu. Không hiểu sao em lại không nhớ mình đã từng ngồi ở đây nói chuyện. Em quên dễ dàng như vậy từ bao giờ nhỉ? Có phải vì niềm tin không còn? Hay vì em là kẻ dễ quên? Em chỉ ngồi nói chuyện và thi thoảng chị H hát những câu theo ngẫu hứng. Vui! Em sẽ không về thị trấn vào sinh nhật anh như đã nói trước đây. Anh Khánh vừa từ Hà Nội lên đến thị trấn sau em vài phút, gọi điện thì biết em đang ở TT nên phóng xe lên đập. Cũng nói chuyện. Cũng nhắc tới anh với em. Nhưng em đã né. Có thể anh sẽ biết hôm qua em về trong ấy. Nhưng em về không gặp và có lẽ không nên gặp anh. Em thấy thanh thản khi làm như vậy dù rằng bây giờ em không còn suy nghĩ gì cả.
    Em phải xin lỗi vì em đã lầm. Có lẽ đấy chỉ là một quãng thời gian em ngộ nhận. Và đó là quãng thời gian em đã nhận ra mình. Mình là ai? Điều đó em cần cảm ơn anh!
    Em biết những mối quan hệ bạn bè chung sẽ khiến chúng ta còn gặp lại nhau. Nhưng em không muốn anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt buồn như những ngày qua. Em rất sợ mình yếu lòng. Có thể em chỉ bình thường như vậy. Có thể em không bao giờ làm anh vui như anh đã nghĩ. Em biết em có thể làm gì. Em không phải là người đem hạnh phúc đích thực đến cho anh. Em là người đến muộn và chẳng bao giờ em ở lại khi không còn niềm tin và sự tôn trọng... Thế thôi! Đừng nói câu xin lỗi. Vì em mới là người phải nói câu ấy. Đừng nghĩ gì nữa! Em muốn cuộc sống của em bình lặng và đơn gian như bây giờ.

Chia sẻ trang này