1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Gửi tặng em...người đã xa
    Đừng nghĩ rằng, dòng dời là chuỗi ngày lãng mạn
    Có đâu ngờ, những phút để ta đau
    Vì vô tình, vội vã để mất nhau..
    ...phải không em
    Cố tìm quên trong giọt cà phê đêm
    Và tự hỏi bây giờ em có thức
    Rồi mai này, trên dòng đời tất bật
    Gặp lại nhau , ai nhớ, ai quên...

    :::::::::::::::::: ::::::::::::: ::::::::::
    Anh mong rằng, tất cả rồi sẽ trôi qua....thật nhẹ nhàng...
    Anh tin, vì rằng.... ....LIFE IT SEEMS, WILL FADE AWAY....DRIFTING FUTHER EVERYDAY....
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    goodbye my love, hi my friend
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/07/2004
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    goodbye my love, hi my friend
    Được shoneti sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/07/2004
  4. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh! Cho M gọi như thế được không?
    Em cũng bất ngờ khi anh quyết định như vậy. em biết mình thật tệ, không nói yêu anh nhưng lại muốn giữ anh lại. Em biết anh đã hi vọng ở em nhiều và điều anh nhận được ở em không đủ để anh tiếp tục theo đuổi. Anh không muốn mình theo đuổi một điều không thuộc về mình, anh còn có nhiều điều đang chờ anh. Anh biết em buồn phải không anh? Nhưng nếu em nói yêu anh thì ... Em không đủ can đảm vượt qua chính mình để nói yêu anh. Chúc anh sẽ tìm được người yêu anh, hiểu anh.
    Được xuongronggaitim_83 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 15/07/2004
  5. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Anh! Cho M gọi như thế được không?
    Em cũng bất ngờ khi anh quyết định như vậy. em biết mình thật tệ, không nói yêu anh nhưng lại muốn giữ anh lại. Em biết anh đã hi vọng ở em nhiều và điều anh nhận được ở em không đủ để anh tiếp tục theo đuổi. Anh không muốn mình theo đuổi một điều không thuộc về mình, anh còn có nhiều điều đang chờ anh. Anh biết em buồn phải không anh? Nhưng nếu em nói yêu anh thì ... Em không đủ can đảm vượt qua chính mình để nói yêu anh. Chúc anh sẽ tìm được người yêu anh, hiểu anh.
    Được xuongronggaitim_83 sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 15/07/2004
  6. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  7. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
  8. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đấy
  9. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nhớ đấy
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh à ! Đừng nhìn em với ánh mắt như thế nhé! Em biết là em xử sự như thế sẽ làm anh rất buồn. Nhưng . . .
    Nhiều lúc em cũng muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng em lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa?? Thật sự bây giờ trong lòng em rất hoang mang, em muôn được ở một mình để một mình đối diện với chính mình, hãy hiểu cho em anh nhé!
    Người ta vẫn thường nói cái gì đến nhanh quá rồi cũng sẽ ra đi rất nhanh, vì thế em rất sợ . . . dẫu biết là sợ nhưng sao em vẫn như con thiêu thân lao vào ánh đèn? Hình như từ ngày quen anh em đã đánh mất chính mình, để bây giờ em cũng không hiểu nổi chính em nữa !!

Chia sẻ trang này