1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongronggaitim_83

    xuongronggaitim_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    " Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    Nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia..."


    Được xuongronggaitim_83 sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 17/07/2004
  2. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ghen!
    để rồi xem
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    ghen!
    để rồi xem
  4. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Người ơi có nhớ ,có thương một người ,
    Còn mơ những lúc đón đua trong đời ,
    Ân tình như mây bay cao hay là chỉ trong chiêm bao,
    Còn thương tiếc chi ngày nào,
    Ngày mai hai đứa xa nhau thậtt rồi,
    Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời,
    Ân tình rồi đây phai phôi ,chỉ còn mình tôi đơn côi,
    Người ta đã quên thật rồi,
    Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào,
    Người đã quên ta rồi ta còn nhớ khôn nguôi
    Đau đớn lòng nhìn nhau lần cuối,
    Em đây rồi mà xa ngàn khơi,
    Nét thương sầu xót xa lòng tôi.
    Còn đâu em hỡi hương xưa một thời ,
    Tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời
    Thôi rồi tình ta ly tan ,
    Nay người về nơi cao sang
    Bỏ tôi khóc duyên bẽ bàng...
  5. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Người ơi có nhớ ,có thương một người ,
    Còn mơ những lúc đón đua trong đời ,
    Ân tình như mây bay cao hay là chỉ trong chiêm bao,
    Còn thương tiếc chi ngày nào,
    Ngày mai hai đứa xa nhau thậtt rồi,
    Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời,
    Ân tình rồi đây phai phôi ,chỉ còn mình tôi đơn côi,
    Người ta đã quên thật rồi,
    Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào,
    Người đã quên ta rồi ta còn nhớ khôn nguôi
    Đau đớn lòng nhìn nhau lần cuối,
    Em đây rồi mà xa ngàn khơi,
    Nét thương sầu xót xa lòng tôi.
    Còn đâu em hỡi hương xưa một thời ,
    Tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời
    Thôi rồi tình ta ly tan ,
    Nay người về nơi cao sang
    Bỏ tôi khóc duyên bẽ bàng...
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em gì kia mà nghe Giangvan hát bài này thì chả thèm về cái nơi cao sang kia nữa đâu. Hát đi! Come on!
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Em gì kia mà nghe Giangvan hát bài này thì chả thèm về cái nơi cao sang kia nữa đâu. Hát đi! Come on!
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh không biết rằng đến bao giờ mình dứt ra được khỏi tình trạng này nhưng đã rất nhiều làn mình tự hứa chính mình rằng sẽ phải tự tránh em ra, em còn học hành, công việc thế mà anh không làm được. Hơn nữa, traí tim em ko thuộc về anh. Thế mà, bây giờ anh vẫn chưa phải là anh, chưa làm được gì để thoát ra khỏi tình trạng này.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh không biết rằng đến bao giờ mình dứt ra được khỏi tình trạng này nhưng đã rất nhiều làn mình tự hứa chính mình rằng sẽ phải tự tránh em ra, em còn học hành, công việc thế mà anh không làm được. Hơn nữa, traí tim em ko thuộc về anh. Thế mà, bây giờ anh vẫn chưa phải là anh, chưa làm được gì để thoát ra khỏi tình trạng này.
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi mình không gặp nhau, cũng chẳng nhớ nổi là bao nhiêu ngày. Thật kỳ lạ là không còn một dằn vặt hay day dứt. Trái tim chưa một lần thuộc về nhau và mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Không có gì phải suy nghĩ vì em biết TY sẽ không bao giờ trở lại hai lần, cũng có nghĩa sẽ không bao giờ chia sẻ lần thứ 2!
    Đôi khi em cũng tự hỏi vì sao lại như vậy? Em yêu vùng đất của quê mình và có lẽ em thuộc về nơi này. Phải chăng điều ấy là định mệnh? Phải chăng em đã thực sự không còn cảm giác trước những lời nói của TY? Em sợ? Có lẽ là như vậy!

Chia sẻ trang này