1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Rất lâu rồi mình không gặp nhau, cũng chẳng nhớ nổi là bao nhiêu ngày. Thật kỳ lạ là không còn một dằn vặt hay day dứt. Trái tim chưa một lần thuộc về nhau và mãi mãi không bao giờ thuộc về nhau. Không có gì phải suy nghĩ vì em biết TY sẽ không bao giờ trở lại hai lần, cũng có nghĩa sẽ không bao giờ chia sẻ lần thứ 2!
    Đôi khi em cũng tự hỏi vì sao lại như vậy? Em yêu vùng đất của quê mình và có lẽ em thuộc về nơi này. Phải chăng điều ấy là định mệnh? Phải chăng em đã thực sự không còn cảm giác trước những lời nói của TY? Em sợ? Có lẽ là như vậy!
  2. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "Có thể yêu nhiều lần, nhiều người. Nhưng ....... không thể yêu một người nhiều lần"
    Không nhớ đọc câu này ở một box nào đó, nhưng ( lại vẫn chữ nhưng) hình như câu này đúng.
    Quên là quên, đừng nhớ làm gì nữa, có thể vẫn và sẽ nhớ lại, nhưng không phải bây giờ => anyway, GOOD LUCK TO EVERYBODY.
  3. cuoptrengianmuop

    cuoptrengianmuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    "Có thể yêu nhiều lần, nhiều người. Nhưng ....... không thể yêu một người nhiều lần"
    Không nhớ đọc câu này ở một box nào đó, nhưng ( lại vẫn chữ nhưng) hình như câu này đúng.
    Quên là quên, đừng nhớ làm gì nữa, có thể vẫn và sẽ nhớ lại, nhưng không phải bây giờ => anyway, GOOD LUCK TO EVERYBODY.
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    anh đừng đi hỡi khoảng trời tình yêu
    Em không muốn trở lại ngày giông tố
    Cây phượng vĩ đã xanh rờn trên phố
    Thăm thẳm mắt ai mưa nhạt nhoà mưa
    Anh đừng đi để lại khoảng trời thưa
    Lòng heo hắt thêm một lần trống vắng
    Nhuộm má em trong giấc ngủ tình yêu
    Xa anh rồi mùa thu sẽ đi qua
    Phượng nắng buồn vấn vương trên khoé mắt
    Sợi nắng vàng có bài thơ em nhặt
    Tiếng trống trường ngơ ngác ngóng trông ai
    Rồi mai đây hun hút con đường dài
    Thu hờ hững uốn mình trên kẽ lá
    Bền bờ nào hằn mãi dấu chân anh !.
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    anh đừng đi hỡi khoảng trời tình yêu
    Em không muốn trở lại ngày giông tố
    Cây phượng vĩ đã xanh rờn trên phố
    Thăm thẳm mắt ai mưa nhạt nhoà mưa
    Anh đừng đi để lại khoảng trời thưa
    Lòng heo hắt thêm một lần trống vắng
    Nhuộm má em trong giấc ngủ tình yêu
    Xa anh rồi mùa thu sẽ đi qua
    Phượng nắng buồn vấn vương trên khoé mắt
    Sợi nắng vàng có bài thơ em nhặt
    Tiếng trống trường ngơ ngác ngóng trông ai
    Rồi mai đây hun hút con đường dài
    Thu hờ hững uốn mình trên kẽ lá
    Bền bờ nào hằn mãi dấu chân anh !.
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn mưa, nghỉ làm môt hôm thay đổi không khí. Nhưng ỏ nhà chẳng biết làm gì, lại ngồi nhìn trời mưa. Giá như có người yêu bên cạnh thì thích biết mấy. Ngưoi yêu ơi, giờ này em ở đâu, Có nghe thấy tiếng anh gọi không???????????.....
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 23/07/2004
  7. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời vẫn mưa, nghỉ làm môt hôm thay đổi không khí. Nhưng ỏ nhà chẳng biết làm gì, lại ngồi nhìn trời mưa. Giá như có người yêu bên cạnh thì thích biết mấy. Ngưoi yêu ơi, giờ này em ở đâu, Có nghe thấy tiếng anh gọi không???????????.....
    Được giangvan sửa chữa / chuyển vào 08:59 ngày 23/07/2004
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! hôm tối nay gọi điện cho anh, nửa muốn gặp anh, một nửa lại không muốn gặp. Thật sự bây giờ mình cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa??. Mình bảo với anh là mình phải có mặt ở nhà , thế mà ngang qua quán Net tự dưng lại nổi hưng vào ngồi đây, không biết nếu anh biết được thì sẽ như thế nào nhỉ? . . Buồn quá !!. ......
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá! hôm tối nay gọi điện cho anh, nửa muốn gặp anh, một nửa lại không muốn gặp. Thật sự bây giờ mình cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa??. Mình bảo với anh là mình phải có mặt ở nhà , thế mà ngang qua quán Net tự dưng lại nổi hưng vào ngồi đây, không biết nếu anh biết được thì sẽ như thế nào nhỉ? . . Buồn quá !!. ......
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Anh đã gặp em, đã nhìn thấy em bằng da bằng thịt, đã nói chuyện trực tiếp chứ ko fải chat hay gọi điện. ANh thấy vui quá. Hôm nay, anh đi công tác về, rất mệt nhưng cố gắng bò ra chỗ có máy tính để viết những dòng này cho em. Anh thấy mình như khang khác, một cảm giác vui vui, mà, nói chung cảm giác này rất khó tả.

Chia sẻ trang này