1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tui tưởng anh yêu tui lắm chứ. Ai ngờ đó chỉ là lòng thương hại có fải không anh khi chính anh mở miệng nói ra câu đó, làm cho tim em nhói đau khi biết sự thật kinh khủng này? Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Em thấy nhiều người bị con gái bỏ rơi, em tự nhủ mình sẽ không làm vậy! Nhưng than ôi! Chính anh đã ..
  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em khao khát một lần anh nghe được
    Tiếng con tim em lặng lẽ thét gào
    Hạnh phúc mảnh như dây đàn thứ 6
    Em chi li góp nhặt những ngọt ngào...
    Có những lúc người ta không thể nói thật lòng mình,phải không anh?
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Em khao khát một lần anh nghe được
    Tiếng con tim em lặng lẽ thét gào
    Hạnh phúc mảnh như dây đàn thứ 6
    Em chi li góp nhặt những ngọt ngào...
    Có những lúc người ta không thể nói thật lòng mình,phải không anh?
  4. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những lúc xa em! anh mới thấy anh cần có em và mong được ở bên em đến chừng nào .........................
  5. xekotl

    xekotl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Những lúc xa em! anh mới thấy anh cần có em và mong được ở bên em đến chừng nào .........................
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Xa thương, gần thường. Nhưng, đấy là cảm nhận của tuỳ thừng người thui. Tui thì ko biết mình thế nào chứ nhìn mấy ku bạn, yêu rõ xa, đung đưa nhau rõ hay để rồi lúc nàng hùng hục chuyển công tác về gần thì cãi nhau như choá với miu. Nói chung, mọi việc cần sự bình tĩnh để suy xét. OK?
    Anh xa em, mọi việc đều OK. Em có cảm nhận riêng của em, anh cam chịu trong sự chờ đợi một cái gì đó khi mà em thực sự bình tâm trở lại sau những cú shock. Anh sẽ chỉ là người đến sau. Nhưng, anh nghĩ ko có gì xấu hổ khi người kiên nhẫn lại là người chiến thắng.
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Xa thương, gần thường. Nhưng, đấy là cảm nhận của tuỳ thừng người thui. Tui thì ko biết mình thế nào chứ nhìn mấy ku bạn, yêu rõ xa, đung đưa nhau rõ hay để rồi lúc nàng hùng hục chuyển công tác về gần thì cãi nhau như choá với miu. Nói chung, mọi việc cần sự bình tĩnh để suy xét. OK?
    Anh xa em, mọi việc đều OK. Em có cảm nhận riêng của em, anh cam chịu trong sự chờ đợi một cái gì đó khi mà em thực sự bình tâm trở lại sau những cú shock. Anh sẽ chỉ là người đến sau. Nhưng, anh nghĩ ko có gì xấu hổ khi người kiên nhẫn lại là người chiến thắng.
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    kiên nhẫn là một chuyện, kết quả thì chả biết đâu mà lầm, 5 ăn 5 thua. Thất bại cũng đước.. ít ra thì mình cũng đã cố gắng.. việc thất bại chỉ là do mình đã phải trả giả cho cái tuổi trẻ ngốc nghêch và thiếu kinh nghiệm. Chưa bao giờ hi vọng trong mình ít như bây giờ......
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    kiên nhẫn là một chuyện, kết quả thì chả biết đâu mà lầm, 5 ăn 5 thua. Thất bại cũng đước.. ít ra thì mình cũng đã cố gắng.. việc thất bại chỉ là do mình đã phải trả giả cho cái tuổi trẻ ngốc nghêch và thiếu kinh nghiệm. Chưa bao giờ hi vọng trong mình ít như bây giờ......
  10. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh là người trong mơ em đã từng gặp, hay là người đã thấy trong giấc mơ em?. Dù là gì thì anh vẫn là người đầu tiên mang lại cho em vị ngọt ngào của tình yêu.

Chia sẻ trang này