1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu quy. Gio nay anh dang lam gi nhi?anh co biet em nho anh nhieu lam. Da nua thang roi day nhi.Em xa anh,xa ngan trung.Nguoi ta yeu nhau thi dc o gan nhau Con em va anh??????Chung ta xa nhau qua anh nhi.Biet den bao gio minh moi dcgap nhau ha anh.em cho doi ngay ay.Hay luon nho den em anh nhe. EM LUON YEU ANH VA NHO ANH NHIEU Coi con cua anh,luon nho va yeuy anh hon anh ngan lan


  2. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang VIẾT CHO NGƯỜI YÊU đi TU_HUONG!!!
  3. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang VIẾT CHO NGƯỜI YÊU đi TU_HUONG!!!
  4. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đừng tìm kiếm tình yêu, hãy để tình yêu tìm ra bạn. điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu"... bởi vì bạn cũng không thể buộc mình ngã được. chỉ đơn giản là bạn bị ngã mà thui. bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu chưa kết thúc từng chương một. còn muốn đọc tiếp tục ư? thì bạn đành fải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang tràng mới mà thui. tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. đó là một cuộc fiêu lưu tình ái suốt chọn đời ta fải luôn học hỏi, khám fá và vươn lên. điều trớ trêu lớn nhất của tình yêu là ta lai để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì để nó ra đi. ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta fải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí còn hơn ta yêu chính bản thân ta. khi bin vấp ngã trong tình yêu, nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa". nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm: cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa đã đá ngã bạn lúc ban đầu...
  5. dancingrock

    dancingrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    đừng tìm kiếm tình yêu, hãy để tình yêu tìm ra bạn. điều đó giải thích tại sao ta gọi " ngã vào tình yêu"... bởi vì bạn cũng không thể buộc mình ngã được. chỉ đơn giản là bạn bị ngã mà thui. bạn cũng không thể nói rằng đã đọc xong quyển sách nếu chưa kết thúc từng chương một. còn muốn đọc tiếp tục ư? thì bạn đành fải để lại những gì đã qua khi muốn lật sang tràng mới mà thui. tình yêu không bị bào mòn bởi do mỗi sự đổ vỡ hay bởi hạnh phúc. đó là một cuộc fiêu lưu tình ái suốt chọn đời ta fải luôn học hỏi, khám fá và vươn lên. điều trớ trêu lớn nhất của tình yêu là ta lai để nó ra đi đúng lúc ta nên giữ lại hay lại cố níu kéo thay vì để nó ra đi. ta mất đi một người chỉ khi số phận đã sắp đặt ta fải gặp người khác - người có thể yêu ta thậm chí còn hơn ta yêu chính bản thân ta. khi bin vấp ngã trong tình yêu, nên có thời gian để hàn gắn vết thương lòng và sau đó lại bắt đầu tiếp tục " leo lên lưng ngựa". nhưng bạn đừng bao giờ tái phạm sai lầm: cưỡi lại một con ngựa giống con ngựa đã đá ngã bạn lúc ban đầu...
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ko bít anh có hay vào roon ttvn ko? nhưng lần nào vào room và lên net là em lại nhớ anh,
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    ko bít anh có hay vào roon ttvn ko? nhưng lần nào vào room và lên net là em lại nhớ anh,
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết trong LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI thì em lại muốn viết cho anh. Dù có thể anh không còn ghé thăm nơi này nữa. Và chúng ta đã trở thành những người bạn bình thường như bao người bạn khác.
    Hôm trước em lại về. Nhưng không gặp lại anh. Đừng thắc mắc nhé. Cũng như mấy lần gần đây em về mà chỉ đi với những người bạn thân. Không nhớ, không nghĩ gì tới anh. Như thế có phải em không còn tình yêu?
    Vẫn là cà phê đập. Vẫn là quán hát cô H. Vẫn là thác Đăng Mò trắng xoá nước chảy giữa đại ngàn.Vẫn là thị trấn bé xíu với những ngọn núi đá. Em không thấy cô đơn nhưng lại buồn. Song không phải buồn vì anh. Em buồn vì mình đã sai lầm. Sai lầm khi nghĩ rằng, đó từng là một Ty đích thực...
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người viết trong LỜI TRÁI TIM MUỐN NÓI thì em lại muốn viết cho anh. Dù có thể anh không còn ghé thăm nơi này nữa. Và chúng ta đã trở thành những người bạn bình thường như bao người bạn khác.
    Hôm trước em lại về. Nhưng không gặp lại anh. Đừng thắc mắc nhé. Cũng như mấy lần gần đây em về mà chỉ đi với những người bạn thân. Không nhớ, không nghĩ gì tới anh. Như thế có phải em không còn tình yêu?
    Vẫn là cà phê đập. Vẫn là quán hát cô H. Vẫn là thác Đăng Mò trắng xoá nước chảy giữa đại ngàn.Vẫn là thị trấn bé xíu với những ngọn núi đá. Em không thấy cô đơn nhưng lại buồn. Song không phải buồn vì anh. Em buồn vì mình đã sai lầm. Sai lầm khi nghĩ rằng, đó từng là một Ty đích thực...
  10. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    T yêu thương! có lẽ đây sẽ là lá thư cuối cùng em viết về tình yêu dành cho T nên T cho em gọi T đầy yêu thương như thế nhé!
    Tim em thổn thức vì yêu T, còn T không yêu điều thực tế không fải chứng minh. T đã từng chêu: "em nhiều vệ tinh xoay quanh thế chắn hay bị hoa mắt lắm!" vâng! giá như một lần em "hoa mắt". thì đâu fải đơn fương mĩa như thế này.
    Trời ơi! em có thể dễ dàng khiến cho người khác tranh nhau làm những điều "trái khoáy", chỉ vid ánh mắt hay nụ cười mà em " ban " cho họ. tất cả bọn họ đều cố thu hút sự chú ý của em, chỉ trừ một người..
    Người ấy vẫn dửng dưng đi bên cuộc đời em, tươi cười mỗi lần giáp mặt để đêm về em thao thức trong mơ, rùi laih trằn trọc khi nhận ra đó chẳng qua chỉ là một nghi thức xã giao như em vẫn hay dành cho người khác.
    Biết bao lá thư , trang nhật kí dày lên hàng đêm cùng ngàn lời yêu thương gửi vào gió đến anh. em không dám tâm sự với ai vì chắc chẳng ai tin một người như em mà lại fải yêu đơn fương, một người không hề biết tình cảm của em.
    Ngày biết tin anh có bạn gái, em sửng sốt vì tiếc. hụt hẫng, chơi vơi.. ôi! giá như em nói thật lòng với T.. ôi! giá như.. tại sao em cố tình che dấu tình cảm của mình, em đac ngốc nghếch đánh mất tình yêu của mình mất rùi, T ơi!
    T giới thiệu cô ấy với bạn bè, em đã cáo ốm về trước T có nhớ không? em sợ không giữ nổi lòng mình mà khóc sẽ khiến anh xa em hơn. T ơi! thế là hết thật ư? nhìn hai người thật đẹp đôi. vậy mà trước kia em tưởng tượng chúng mình đẹp đôi nhất, giá mà em được ở vị trí cô ấy dù chỉ một lần..
    Thôi đừng khóc trái tim bé bỏng của tôi, nghe này: " mày khóc là anh ấy không vui đâu. tình chỉ đẹp khi còn giang dở .. mà! ".
    T ơi! mong anh hạnh phúc, vẫn có một người con gái thầm dõi theo những bước đường của anh và người con gái đó ngày mai lại lên giảng đường trong ánh mắt ngưỡngmộ của bao chàng trai. chắc sẽ chưa quên được ngay đâu nhưng người ấy còn trẻ lắm, rùi người ấy sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. nếu biết tình cảm của người ấy, em cúng tin anh cũng mong cho người ấy hạnh phúc, fải không T ? !!!

Chia sẻ trang này