1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chò ơi, sao chò lài cho mè?o và?o mẶt group riĂng như thẮ. KhĂng phà?i mè?o cò ỳ gì? 'Ău nhưng mè?o sợ chò bò? sòt mẮt mTt ID nà?o 'ò cù?a mè?o. Chò cò biẮt mè?o cò bao nhĂu nick ơ? Yahoo khĂng? Li?u chĂ cĂ nh> 'ược 'ầy 'ủ cĂc ID của mĂo trong khi chĂnh bản thĂn mĂo cũng khĂng rĂ lĂ mĂo cĂ bao nhiĂu khĂng?
    MĂ chĂ yĂu ơi, chĂ cĂ biết cĂi bọn mĂo mun mĂo mư>p ấy thế nĂo khĂng? ChĂng nĂ hi?n 'ại vĂ sĂnh 'i?u lắm. ChĂng nĂ chả thĂm dĂng dĂy 'i?n thoại 'f vĂo mạng nữaâ? chĂng nĂ dĂng cĂi gĂ ấy hay lắm, mĂo cũng chả biết nĂ lĂ cĂi gĂ nữa. GhĂt chĂng nĂ thật 'ấy, sao lại khĂng cho chĂ của mĂo cĂ cơ hTi trĂo cTt 'i?n cắt dĂy 'i?n thoại nh?â?ChĂ 'ừng bu"n khi khĂng sĂnh như bọn nĂ. MĂo cũng như chĂ thĂi, lĂc nĂo cũng hiền lĂnh, hơi c. hủ mTt tĂ tẹo. Thế cũng chả cĂ gĂ lĂ xấu cả phải khĂng chĂ. NgĂy nay, khi nh> t>i nhau, người ta thĂch mY out look hay Yahoo Beta 'f nhắn cho nhau vĂi dĂng thĂ mTt bức thư tay mĂ mĂo phải chờ 'ợi 3 ngĂy m>i 'ến vẫn thật giĂ tri xiết bao Ăn tĂnh của chĂ.
    ChĂ cĂ biết chĂ nĂi mĂo lĂ s' 0 ''i v>i chĂ như bao s' 0 khĂc lĂm cho mĂo bu"n như thế nĂo khĂng?? ChĂ cĂ biết rằng trải qua bao nhiĂu thfng trầm của cuTc s'ng, v>i khĂng biết bao nhiĂu giờ online, tĂnh cảm của mĂo v>i chĂ từ mTt s' 0 to tư>ng, giờ 'Ăy nĂ 'Ă 'ược nhĂn lĂn rất nhiều lần r"i khĂngâ?Sao chĂ cĂ thf coi mĂo như bao nhiĂu người 'ược cơ chứ
  2. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mèo à,
    Mèo có biết mèo làm cho giận như thế nào không? Hôm qua chó đã viết rất dài, nhưng post bị lỗi. MẤt sạch mèo ạ. Mà chó thì cứ giận run lên, giận mèo thì ít, mà giận bọn ISP thì nhiều. Thời buổi đúng là hỗn mang, tiền mình trả thì lắm, mà dịch vụ thì 4`. Cho nên mèo cứ yên tâm thằng mướp với con mun sẽ không online được nữa đâu. Mèo đừng để chúng nó loè, đã phàm cái bọn đú đởn đấy thì chúng nó càng ngu, cả đời mèo thấy bọn có có biết save target là cái gì không nào? Cái loại đấy thì cứ cho chúng nó tán nhau ở hàng phở bà hợi cạnh cột điện đối diện ngõ nhà mèo thôi, chứ để nó online ách tắc cả ra, thư chó viết cũng đến nghẽn mạch mà không send được mất.
    Mèo ơi,
    Hôm qua chó đã viết rất nhiều, không send được thì bây giờ chó cũng chẳng muốn viết lại làm gì nữa. Chó biết mèo đang chọc tức chó nên chó bây giờ cũng chẳng tức nữa. Cả đời chó có viết được cái thư tay nào đâu. Hay mèo mỉa mai chuyện chữ chó xấu? Mèo đừng để những cái gì hào nhoáng lừa mèo nhé. CHữ chó có xấu thì cũng do hồi nhỏ chó không luyện chữ, nhưng mà không phải chó lười, mà là chó mải tiếp cận với công nghệ mới.
    Mèo kém chó bao nhiêu tuổi nhỉ? Mèo không biết thời chó khó khăn thế nào đâu, làm gì có máy tính, kể cả nhà giàu cũng không có, vì có thì chắc gì người ta đã biết bật lên mà dùng. Ngày nào cũng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, chó tranh thủ ăn cơm với đi học về là phải sang ông béo nghiên cứu hết xếp gạch rồi tony toon, cậu bé 3 mắt... ĐẤy, cái thời còn khó khăn đã làm gì có đánh nhau bùm bùm chéo chéo như bây giờ, cũng làm gì có bàn phím, chỉ bấm lên lên xuống xuống A A B B thôi.
    Nếu chó không cố gắng thì làm sao đã có được ngày hôm nay chó có thể xoay sở online với mèo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên mèo đừng để cái thằng viết thư tay nó lừa. Thanh niên bây giờ nhiều thằng nó rỗi công rỗi việc, nó toàn làm những việc không đâu, nó không chịu nghiên cứu phát triển mà cứ bằng lòng với cái sẵn có. Thư tay thì người ta chả viết hàng ngàn năm rồi chứ. Thế là nó kéo lại sự tiến hoá rồi còn gì.
    Chẳng hiểu mèo có hiểu cho chó không nữa. Mấy hôm nay mèo làm chó suy nghĩ quá. Mèo đã không chat với chó rồi thì mèo cũng sign off đi chứ mèo ngồi nhìn chó làm gì, mà nhìn thì cứ nhìn, sao mèo lại bảo chó là thừa cơm online suốt tốn tiền? Chó đợi mèo đấy chứ, với cả chó phải chiến với thằng bọ hung, nó đừng tưởng mạng nó tốc độ cao máy thư viện mà nó thắng được chó nhé.
    Chó làm mọi việc cũng chỉ để mèo tự hào về chó thôi.
  3. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mèo à,
    Mèo có biết mèo làm cho giận như thế nào không? Hôm qua chó đã viết rất dài, nhưng post bị lỗi. MẤt sạch mèo ạ. Mà chó thì cứ giận run lên, giận mèo thì ít, mà giận bọn ISP thì nhiều. Thời buổi đúng là hỗn mang, tiền mình trả thì lắm, mà dịch vụ thì 4`. Cho nên mèo cứ yên tâm thằng mướp với con mun sẽ không online được nữa đâu. Mèo đừng để chúng nó loè, đã phàm cái bọn đú đởn đấy thì chúng nó càng ngu, cả đời mèo thấy bọn có có biết save target là cái gì không nào? Cái loại đấy thì cứ cho chúng nó tán nhau ở hàng phở bà hợi cạnh cột điện đối diện ngõ nhà mèo thôi, chứ để nó online ách tắc cả ra, thư chó viết cũng đến nghẽn mạch mà không send được mất.
    Mèo ơi,
    Hôm qua chó đã viết rất nhiều, không send được thì bây giờ chó cũng chẳng muốn viết lại làm gì nữa. Chó biết mèo đang chọc tức chó nên chó bây giờ cũng chẳng tức nữa. Cả đời chó có viết được cái thư tay nào đâu. Hay mèo mỉa mai chuyện chữ chó xấu? Mèo đừng để những cái gì hào nhoáng lừa mèo nhé. CHữ chó có xấu thì cũng do hồi nhỏ chó không luyện chữ, nhưng mà không phải chó lười, mà là chó mải tiếp cận với công nghệ mới.
    Mèo kém chó bao nhiêu tuổi nhỉ? Mèo không biết thời chó khó khăn thế nào đâu, làm gì có máy tính, kể cả nhà giàu cũng không có, vì có thì chắc gì người ta đã biết bật lên mà dùng. Ngày nào cũng từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, chó tranh thủ ăn cơm với đi học về là phải sang ông béo nghiên cứu hết xếp gạch rồi tony toon, cậu bé 3 mắt... ĐẤy, cái thời còn khó khăn đã làm gì có đánh nhau bùm bùm chéo chéo như bây giờ, cũng làm gì có bàn phím, chỉ bấm lên lên xuống xuống A A B B thôi.
    Nếu chó không cố gắng thì làm sao đã có được ngày hôm nay chó có thể xoay sở online với mèo trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cho nên mèo đừng để cái thằng viết thư tay nó lừa. Thanh niên bây giờ nhiều thằng nó rỗi công rỗi việc, nó toàn làm những việc không đâu, nó không chịu nghiên cứu phát triển mà cứ bằng lòng với cái sẵn có. Thư tay thì người ta chả viết hàng ngàn năm rồi chứ. Thế là nó kéo lại sự tiến hoá rồi còn gì.
    Chẳng hiểu mèo có hiểu cho chó không nữa. Mấy hôm nay mèo làm chó suy nghĩ quá. Mèo đã không chat với chó rồi thì mèo cũng sign off đi chứ mèo ngồi nhìn chó làm gì, mà nhìn thì cứ nhìn, sao mèo lại bảo chó là thừa cơm online suốt tốn tiền? Chó đợi mèo đấy chứ, với cả chó phải chiến với thằng bọ hung, nó đừng tưởng mạng nó tốc độ cao máy thư viện mà nó thắng được chó nhé.
    Chó làm mọi việc cũng chỉ để mèo tự hào về chó thôi.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chó nhắc đến lũ ISP lại làm mèo bực nữa? cái bọn đấy sinh ra cái giờ miễn phí làm sai lệch hết cả giờ của mèo hồi trước. Mà khổ nỗi miễn phí net chứ nó có miễn phí điện thoại đâu. Mà số mèo không được dùng giờ miễn phí hay sao ấy, cuối cùng toàn phải vào giờ đắt nhất. Người ta nói thật đúng, nghèo là khổ?Dạo này mèo nghèo quá, lạm chi lung tung cả. May mà không mắc tật ăn quà vặt không thi` chắc khó sống trong cái ngân quỹ kiệt quệ này. Giá dầu trên thế giới thì cứ tăng, nguy cơ giá xăng trong nước lại tiếp tục tăng.. hic.. đến lúc ấy thì mèo chỉ có mà đi bộ.
    Chó ơi, nếu mà chó post không được có nghĩa là trời bào chó không nên nói những điều đấy ra đấy. Chó và mèo đếu không theo tôn giáo nhưng mà mèo thấy cái kiểu tự nhiên đúng cũng hơi bị nhiều. Chó đã nghe chuyện này chưa? có một cô gái yêu một chàng trai. Họ quen và thân nhau lâu rồi nhưng mà chàng trai vẫn không nói năng gì. Thế là một ngày cô gái quyết định nói cho chàng trai biết tình cảm của mình. Nhưng rất lạ là hôm đó cô gặp đủ chuyện cản trở khi đến gặp chàng trai, xe hết xăng, bị bùn bắn bẩn hết quần áo? Và khi cô đến nhà chàng trai thì chàng trai cũngkhông có nhà luôn. Đến sáng hôm sau cô gái đến nhà chàng trai sớm thì thấy chàng trai của của đã là của người con gái khác.
    Dạo này mèo lên mạng chán quá chó ạ. Mèo không có hứng chat hay làm bất cứ cái gì cả. Hôm nay ngồi post mà 3?T lại có một cái ?oAuto Remind?. Chó bảo như thế thì mèo sống yên làm sao được. Mà cái thể loại AR ấy nó hiện đại ở chỗ cứ nghe thấy tiếng mèo bật nhạc với gõ bàn phím thì nó mới hoạt động chứ. Kiểu này mèo phải hoạt động theo kiểu du kích mất. Nhưng tính mèo vốn đàng hoàng, sống cái kiểu chui lủi mèo thấy chả thoải mái tẹo nào.
    Mà chó đừng bị cuốn theo công nghệ? Chó có biết chúng ta đang ở đâu không? Đang ở một nơi mà chậm hơn thế giới chỉ có vài chục năm phát triển thôi. Mà cái thế giới tròn tròn thích quay một mình kia nó lại đang có xu hướng theo phong cách Á Đông nữa chứ. Chính vì thế, hãy giữ gìn những thứ truyền thống? ít ra thư tay chó viết khi nào mất điện thì mèo vẫn thắp nến rồi lôi ra đọc lại được chứ còn thư điện tử thì cái ?omáy phát điện? nhà mèo cũng chỉ duy trì cho mèo ngắm thêm được 15?T thôi..
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Chó nhắc đến lũ ISP lại làm mèo bực nữa? cái bọn đấy sinh ra cái giờ miễn phí làm sai lệch hết cả giờ của mèo hồi trước. Mà khổ nỗi miễn phí net chứ nó có miễn phí điện thoại đâu. Mà số mèo không được dùng giờ miễn phí hay sao ấy, cuối cùng toàn phải vào giờ đắt nhất. Người ta nói thật đúng, nghèo là khổ?Dạo này mèo nghèo quá, lạm chi lung tung cả. May mà không mắc tật ăn quà vặt không thi` chắc khó sống trong cái ngân quỹ kiệt quệ này. Giá dầu trên thế giới thì cứ tăng, nguy cơ giá xăng trong nước lại tiếp tục tăng.. hic.. đến lúc ấy thì mèo chỉ có mà đi bộ.
    Chó ơi, nếu mà chó post không được có nghĩa là trời bào chó không nên nói những điều đấy ra đấy. Chó và mèo đếu không theo tôn giáo nhưng mà mèo thấy cái kiểu tự nhiên đúng cũng hơi bị nhiều. Chó đã nghe chuyện này chưa? có một cô gái yêu một chàng trai. Họ quen và thân nhau lâu rồi nhưng mà chàng trai vẫn không nói năng gì. Thế là một ngày cô gái quyết định nói cho chàng trai biết tình cảm của mình. Nhưng rất lạ là hôm đó cô gặp đủ chuyện cản trở khi đến gặp chàng trai, xe hết xăng, bị bùn bắn bẩn hết quần áo? Và khi cô đến nhà chàng trai thì chàng trai cũngkhông có nhà luôn. Đến sáng hôm sau cô gái đến nhà chàng trai sớm thì thấy chàng trai của của đã là của người con gái khác.
    Dạo này mèo lên mạng chán quá chó ạ. Mèo không có hứng chat hay làm bất cứ cái gì cả. Hôm nay ngồi post mà 3?T lại có một cái ?oAuto Remind?. Chó bảo như thế thì mèo sống yên làm sao được. Mà cái thể loại AR ấy nó hiện đại ở chỗ cứ nghe thấy tiếng mèo bật nhạc với gõ bàn phím thì nó mới hoạt động chứ. Kiểu này mèo phải hoạt động theo kiểu du kích mất. Nhưng tính mèo vốn đàng hoàng, sống cái kiểu chui lủi mèo thấy chả thoải mái tẹo nào.
    Mà chó đừng bị cuốn theo công nghệ? Chó có biết chúng ta đang ở đâu không? Đang ở một nơi mà chậm hơn thế giới chỉ có vài chục năm phát triển thôi. Mà cái thế giới tròn tròn thích quay một mình kia nó lại đang có xu hướng theo phong cách Á Đông nữa chứ. Chính vì thế, hãy giữ gìn những thứ truyền thống? ít ra thư tay chó viết khi nào mất điện thì mèo vẫn thắp nến rồi lôi ra đọc lại được chứ còn thư điện tử thì cái ?omáy phát điện? nhà mèo cũng chỉ duy trì cho mèo ngắm thêm được 15?T thôi..
  6. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mèo à,
    Chó không biết mèo cũng có thú vui ngồi xem lại thư của chó như cô gái ngồi đếm bcs mà chó kể cho mèo rồi đấy. Để chó kể tiếp cho mèo. Cô nàng chỉ nghĩ là mình đang quan hệ với anh chàng ngoại tình thôi, chứ anh chàng thực ra chưa vợ. Kể ra thì cũng khổ vì nàng rất bị ám ảnh bởi hình ảnh tưởng tượng của nàng về vợ và con anh ta. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng sáng tỏ, anh chàng đã nói sự thật, happy ending, nàng đã vứt tất cả các kỉ niệm đó, thay vào cái ngăn kéo vốn để kỉ niêm về chàng là 1 kỉ niêm mới của một ông bệnh nhân của nàng.
    Mèo có nghĩ là mèo sẽ giữ được tất cả thư của chó (trong trường hợp chó viết thư tay) mãi mãi không? Chó thích cái gì chắc chắn hơn, như khi cô nàng kia có anh chàng rồi thì đâu cần cái ngăn kéo chứa kỉ niệm đâu. Mèo nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu vứt hết msgs đi (chó đã làm rồi), và chó sẽ tiết kiệm cho cái vốn nhỏ bé của mèo, chúng ta đi xe của chó? Dù sao thì chó cũng không chuyên về kinh tế như mèo, nên chó không phải quan tâm lắm đến giá dầu thế giới.
    Mèo nghĩ sao? Nếu mèo muốn, chó sẵn sàng share cả máy tính với mèo, và mèo khỏi phải tính toán giờ free nữa. ĐÔi khi chó thấy hạnh phúc vì chó không học ngành kinh tế.
  7. nda132

    nda132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Mèo à,
    Chó không biết mèo cũng có thú vui ngồi xem lại thư của chó như cô gái ngồi đếm bcs mà chó kể cho mèo rồi đấy. Để chó kể tiếp cho mèo. Cô nàng chỉ nghĩ là mình đang quan hệ với anh chàng ngoại tình thôi, chứ anh chàng thực ra chưa vợ. Kể ra thì cũng khổ vì nàng rất bị ám ảnh bởi hình ảnh tưởng tượng của nàng về vợ và con anh ta. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng sáng tỏ, anh chàng đã nói sự thật, happy ending, nàng đã vứt tất cả các kỉ niệm đó, thay vào cái ngăn kéo vốn để kỉ niêm về chàng là 1 kỉ niêm mới của một ông bệnh nhân của nàng.
    Mèo có nghĩ là mèo sẽ giữ được tất cả thư của chó (trong trường hợp chó viết thư tay) mãi mãi không? Chó thích cái gì chắc chắn hơn, như khi cô nàng kia có anh chàng rồi thì đâu cần cái ngăn kéo chứa kỉ niệm đâu. Mèo nghĩ sao nếu chúng ta bắt đầu vứt hết msgs đi (chó đã làm rồi), và chó sẽ tiết kiệm cho cái vốn nhỏ bé của mèo, chúng ta đi xe của chó? Dù sao thì chó cũng không chuyên về kinh tế như mèo, nên chó không phải quan tâm lắm đến giá dầu thế giới.
    Mèo nghĩ sao? Nếu mèo muốn, chó sẵn sàng share cả máy tính với mèo, và mèo khỏi phải tính toán giờ free nữa. ĐÔi khi chó thấy hạnh phúc vì chó không học ngành kinh tế.
  8. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay... lại là thứ 7. Nếu ngày mai không phải đi họp lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp thì có lẽ mình đã về thị trấn. Mấy đứa gọi điện ra làm mình càng nhớ thị trấn. Chủ nhật vừa rồi vừa về xong. Sao cứ nhớ thế nhỉ?
    Hôm qua vừa hẹn mấy chị tối nay đi ăn ốc ngoài Đại lộ, vừa nãy đọc ofline của thị trấn thì phải.. hoãn. Chán quá! Ngày mai biết đâu chẳng thể gặp nhau dù có ở cùng thành phố vì ngày mai là một ngày vô cùng căng thẳng và bận rộn...
    Cứ như thế này thì không điên cũng phải điên lên mất, công việc, công việc ơi là công việc....
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay... lại là thứ 7. Nếu ngày mai không phải đi họp lãnh đạo Hội đồng coi thi tốt nghiệp thì có lẽ mình đã về thị trấn. Mấy đứa gọi điện ra làm mình càng nhớ thị trấn. Chủ nhật vừa rồi vừa về xong. Sao cứ nhớ thế nhỉ?
    Hôm qua vừa hẹn mấy chị tối nay đi ăn ốc ngoài Đại lộ, vừa nãy đọc ofline của thị trấn thì phải.. hoãn. Chán quá! Ngày mai biết đâu chẳng thể gặp nhau dù có ở cùng thành phố vì ngày mai là một ngày vô cùng căng thẳng và bận rộn...
    Cứ như thế này thì không điên cũng phải điên lên mất, công việc, công việc ơi là công việc....
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em mới cảm thấy sự kinh khủng là như thế nào khi người ta không thể làm được bất cứ một việc gì để biết người mình yêu đang ở đâu và làm gì! Điện thoại lúc này mất tác dụng. Internet lúc này mất tác dụng. Không một ofline. Không một Email. Không một tiếng chuông điện thoại! Chúng ta đang ở ngoài " vùng phủ sóng" sao?
    Em đi ngoài phố. Không mũ. Không khẩu trang. Không kính. Vì muốn xem cái cảm giác phải phơi nắng như thế nào. Em đã suýt khóc khi mặt mình bỏng rát. em nghĩ đến con đường bụi mù đất đỏ. Em nghĩ đến những lúc anh phóng xe ngưọc xuôi để hướng dẫn mọi người làm việc. Em nghĩ đến gương mặt sạm đen vì sương, vì gió, vì nắng, vì bụi. Em thương lắm!

Chia sẻ trang này