1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Chúng nó viết cho người yêu của chúng nó, thế là anh cũng đú, anh cũng muốn viết cho em. À nhưng mà em ơi,anh chỉ giỏi nói phét thôi, chứ viết thật lòng thì anh chả biết bắt đầu từ đâu cả, hì! Nói về cái vụ con Thị Nở nó mang cháo hành sang "dụ dỗ" anh nhé. Anh đã bảo nó, rằng cháo hành nó nấu thì ngon thật đấy, em nấu ko ngon được như thế đâu, nhưng anh cũng giao hẹn với nó, rằng ăn cháo, nhưng mà nhất định là ko yêu nó.... Nó nghĩ một lúc rồi gật đầu và đi nấu cháo cho anh,.... đấy, em yêu của anh, em thấy anh có khôn ngoan ko, anh đâu có vì "miếng ăn" mà ko bỏ rơi tình yêu của em, em nhỉ?!!! Vậy em cứ yên tâm nhé, em cứ yên tâm, dù ko có em ở bên cạnh, thì cũng ko phải lo lắng cho anh đâu, anh đủ khôn ngoan để mình ko bị đói mà. Ờ nhưng mà ăn cháo của con Thị Nở mãi cũng chán, mà lại đi WC liên tục, thôi, mai anh lựa món khác vậy, nhưng mà em cứ yên tâm nhé, ko phải lo lắng cho anh nhiều đâu. Nhớ em nhiều!
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với em, em thật sự rất hạnh phúc. cám ơn tất cả những tình cảm, và những điều anh đã làm cho em.
    Em biết mình còn rất nhiều thiếu xót, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn...............
    cảm ơn anh rất nhiều.
  3. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Hôm nay là một ngày rất hạnh phúc đối với em, em thật sự rất hạnh phúc. cám ơn tất cả những tình cảm, và những điều anh đã làm cho em.
    Em biết mình còn rất nhiều thiếu xót, nhưng em sẽ cố gắng hoàn thiện mình hơn...............
    cảm ơn anh rất nhiều.
  4. lotuscygne66

    lotuscygne66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong tim
    Yêu là bảy nỗi ba chìm giữa khơi
    Yêu là thơ thẩn với đời
    Yêu là thân xác tã tơi tím bàm
    Yêu chi thêm cho đời đau khổ
    Yêu chi thêm, chết trong đống mồ
    Thôi đừng yêu, trót thêm tiếng dại
    Vui lên đi cuộc sống single

    Cho dù thế nào thì EM vẫn muốn nói với ANH :
  5. lotuscygne66

    lotuscygne66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong tim
    Yêu là bảy nỗi ba chìm giữa khơi
    Yêu là thơ thẩn với đời
    Yêu là thân xác tã tơi tím bàm
    Yêu chi thêm cho đời đau khổ
    Yêu chi thêm, chết trong đống mồ
    Thôi đừng yêu, trót thêm tiếng dại
    Vui lên đi cuộc sống single

    Cho dù thế nào thì EM vẫn muốn nói với ANH :
  6. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng mình xa nhau thật rồi! Em k tin nổi đó là sự thật , k muốn tin rằng anh sẽ xa em mãi mãi.Em k muốn tin đâu anh , chỉ mới cách đây không lâu , anh luôn ở bên em mà...Giờ đây chỉ có 1 mình em , em biết phải làm sao đây?Sao chúng mình lại có nhiều cản trở như vậy chứ? 2 đứa ở quá xa nhau , bố mẹ thì không đồng ý, rồi anh sẽ đi du học...bao nhiêu lí do , bao nhiêu khoảng cách và cuối cùng chúng mình k vượt qua được.... em mệt mỏi quá! em nhớ anh nhiều lắm , nhưng cũng phải cố gắng quen với cảm giác k có anh bên cạnh , anh k còn là anh của em nữa.Em có làm đựơc k anh? em sợ ...em sợ và trốn tránh tất cả, k muốn tin , k muốn chấp nhận sự thật ấy .Vì sao anh biết k ? VÌ EM YÊU ANH
  7. dalanhuonghp

    dalanhuonghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chúng mình xa nhau thật rồi! Em k tin nổi đó là sự thật , k muốn tin rằng anh sẽ xa em mãi mãi.Em k muốn tin đâu anh , chỉ mới cách đây không lâu , anh luôn ở bên em mà...Giờ đây chỉ có 1 mình em , em biết phải làm sao đây?Sao chúng mình lại có nhiều cản trở như vậy chứ? 2 đứa ở quá xa nhau , bố mẹ thì không đồng ý, rồi anh sẽ đi du học...bao nhiêu lí do , bao nhiêu khoảng cách và cuối cùng chúng mình k vượt qua được.... em mệt mỏi quá! em nhớ anh nhiều lắm , nhưng cũng phải cố gắng quen với cảm giác k có anh bên cạnh , anh k còn là anh của em nữa.Em có làm đựơc k anh? em sợ ...em sợ và trốn tránh tất cả, k muốn tin , k muốn chấp nhận sự thật ấy .Vì sao anh biết k ? VÌ EM YÊU ANH
  8. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em a`! Người ta lại chia tay nhau kìa, sướt mướt quá em ơi! Hay là mình cũng thử chia tay nhau phát, cho hoành tráng, cho ấn tượng, em nhỉ?!! Thử nhé!
  9. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Em a`! Người ta lại chia tay nhau kìa, sướt mướt quá em ơi! Hay là mình cũng thử chia tay nhau phát, cho hoành tráng, cho ấn tượng, em nhỉ?!! Thử nhé!
  10. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu !!!! anh đang ở đâu ? điều duy nhất bây giờ em muốn là có anh ở bên cạnh mình .em viết cho anh nhiều nhiều lắm ....nơi phương xa anh có cảm nhận được tình cảm em dành cho anh....mãi mãi là vậy .!!! Em ko sợ đâu ....chỉ cần mình có niềm tin , tình yêu ...mình sẽ vượt qua được những thử thách đó , anh ah !
    I LOVE YOU MORE THAN YESTERDAY BUT LESS THAN TOMORROW

Chia sẻ trang này