1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    nhớ anh mà kô làm gì được chán thật....
    .....
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương lịch anh hứa là sẽ về với em nhưng do công việc đột xuất nên anh vẫn phải đi công tác như thường ngày ,đúng không anh? Biết tin này em buồn lắm song em không trách anh đâu bởi em cũng phần nào hiểu về công việc của anh ... Vậy là tối nay em sẽ phải ở nhà ,sẽ không được đi cầu phật như đã dự định,sẽ không được ở bên anh để chúng mình cùng đón chào một năm mới ....Em sẽ ở nhà đợi điện thoại của anh .Em nhớ anh thật nhiều .Nhân dịp năm mới em mong tình cảm của chúng mình sẽ mãi bền chặt và hạnh phúc,không sóng gió như vừa qua nữa anh nhé.
    SẼ MÃI LÀ MÈO CON CỦA ANH
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Tết Dương lịch anh hứa là sẽ về với em nhưng do công việc đột xuất nên anh vẫn phải đi công tác như thường ngày ,đúng không anh? Biết tin này em buồn lắm song em không trách anh đâu bởi em cũng phần nào hiểu về công việc của anh ... Vậy là tối nay em sẽ phải ở nhà ,sẽ không được đi cầu phật như đã dự định,sẽ không được ở bên anh để chúng mình cùng đón chào một năm mới ....Em sẽ ở nhà đợi điện thoại của anh .Em nhớ anh thật nhiều .Nhân dịp năm mới em mong tình cảm của chúng mình sẽ mãi bền chặt và hạnh phúc,không sóng gió như vừa qua nữa anh nhé.
    SẼ MÃI LÀ MÈO CON CỦA ANH
  4. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , tối nay có cảm giác cô đơn . Nhìn người ta đi với nhau mà nhìn lại mình ... Sao lạnh lẽo thế này .Thời tiết chuyển sang đông rồi , lạnh cóng người . Giá như được đi với em lúc này thì tốt biết mấy.
    Hình như a đã quan tâm em quá mức . Đến nỗi e bắt chán . Từ nay a sẽ lạnh lùng . Ít đi chơi , ít gọi điện thoại . Mặc dù biết là sẽ rất nhớ e.
    A ko biết chuyện của tụi mình sẽ kéo dài được bao lâu.Thời gian này thấy e có vẻ hờ hững .... Nếu cứ như vậy thì mình níu kéo làm gì nữa ...a đã chán thật rồi đấy .
  5. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá , tối nay có cảm giác cô đơn . Nhìn người ta đi với nhau mà nhìn lại mình ... Sao lạnh lẽo thế này .Thời tiết chuyển sang đông rồi , lạnh cóng người . Giá như được đi với em lúc này thì tốt biết mấy.
    Hình như a đã quan tâm em quá mức . Đến nỗi e bắt chán . Từ nay a sẽ lạnh lùng . Ít đi chơi , ít gọi điện thoại . Mặc dù biết là sẽ rất nhớ e.
    A ko biết chuyện của tụi mình sẽ kéo dài được bao lâu.Thời gian này thấy e có vẻ hờ hững .... Nếu cứ như vậy thì mình níu kéo làm gì nữa ...a đã chán thật rồi đấy .
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau.....Em xin lỗi những lúc không còn nhớ.
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở...Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh? Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên.............
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy, Không phải quên anh, mà quên mất nhớ .Quên cả buồn, quên mất cả tương tư. Đừng trách em, em không phải thờ ơ............ Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ???????????????
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ.......Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều ! Anh thấy không? em vẫn biết nhớ nhiều....Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ.....
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ...,Không phải em vui...khi mình phải xa nhau. Anh biết đấy , em không phải quên đâu....
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Lạnh không anh những ngày tháng xa nhau.....Em xin lỗi những lúc không còn nhớ.
    Em xin lỗi có lúc không trăn trở...Gió yếu rồi thuyền đi nổi không anh? Nỗi nhớ sẽ vui khi được gọi tên.............
    Em lơ đãng và rồi quên đi đấy, Không phải quên anh, mà quên mất nhớ .Quên cả buồn, quên mất cả tương tư. Đừng trách em, em không phải thờ ơ............ Không phải quên anh, anh biết rồi anh nhỉ???????????????
    Khi lỡ gần ai một buổi chiều, em nghĩ.......Giá được gần anh, dù chỉ một buổi chiều ! Anh thấy không? em vẫn biết nhớ nhiều....Không phải quên anh, không quên đâu anh nhỉ.....
    Nếu tiếng em cười chiều nay hơi hoan hỉ...,Không phải em vui...khi mình phải xa nhau. Anh biết đấy , em không phải quên đâu....
  8. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Giá như .... mình đừng yêu nhau nhỉ ......? Em ở nơi đây giữa cái lạnh " dã man" của trời mùa đông .. môi em khô đầy những vết nứt, miệng em đắng chát .....lời em lạnh lùng...... hồn như kẻ đi hoang....... Ừ, có gì mà phải nói " giá như" ....anh có yêu em bao giờ đâu. Chỉ là em hoang tưởng. Chỉ là em mơ mộng nhiều rồi ngộ nhận ....... mắt đỏ hoen sầu, tự chuốc vào thân rồi đay nghiến thế thái nhân tình
    Giá như....... em đừng yêu anh nhỉ.........?
    Giá như ... em có một trái tim vô tình, một tâm hồn bội bạc.......
    Giá như .... mắt người đừng say đắm....môi người lạnh lùng hơn...... cho em xóa cơn sầu hận .
    Và ...... giá như ... anh đừng ẩn hiện bên đời em ...........
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0

    Giá như .... mình đừng yêu nhau nhỉ ......? Em ở nơi đây giữa cái lạnh " dã man" của trời mùa đông .. môi em khô đầy những vết nứt, miệng em đắng chát .....lời em lạnh lùng...... hồn như kẻ đi hoang....... Ừ, có gì mà phải nói " giá như" ....anh có yêu em bao giờ đâu. Chỉ là em hoang tưởng. Chỉ là em mơ mộng nhiều rồi ngộ nhận ....... mắt đỏ hoen sầu, tự chuốc vào thân rồi đay nghiến thế thái nhân tình
    Giá như....... em đừng yêu anh nhỉ.........?
    Giá như ... em có một trái tim vô tình, một tâm hồn bội bạc.......
    Giá như .... mắt người đừng say đắm....môi người lạnh lùng hơn...... cho em xóa cơn sầu hận .
    Và ...... giá như ... anh đừng ẩn hiện bên đời em ...........
  10. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hấ gắng hifu tất cả nhé ! cảm thông nhỈng chỈa mu'n chia sẻ.

Chia sẻ trang này