1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho thương yêu!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 13/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanhhuong

    doanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hấ gắng hifu tất cả nhé ! cảm thông nhỈng chỈa mu'n chia sẻ.
  2. houng_ys

    houng_ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ làm tất cả có thể để có thể đem đến cho em hạnh phúc, sẽ làm tất cả để xua tan mặc cảm trong em. Sẽ cho em tình yêu như em mong muốn, bé yêu ạ !
  3. houng_ys

    houng_ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ làm tất cả có thể để có thể đem đến cho em hạnh phúc, sẽ làm tất cả để xua tan mặc cảm trong em. Sẽ cho em tình yêu như em mong muốn, bé yêu ạ !
  4. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một trận mưa chuyển mùa ập đến trong đêm, rồi gió, gió giật thôỉ ù ù lay động những tán cây quanh nhà. Co tấm chăn mỏng ta ru mình vào giấc mơ về một mùa đông nhè nhẹ. Buổi sáng trời đầu đông đã qua một lần chuyển mình mạnh mẽ, gió lạnh thổi ù ù, mây xám đổ đầy trời chợt thấy lòng mình lại háo hức như đứa trẻ được gặp lại một người bạn lâu ngày xa cách. Mùa đông vẫn đem lại cho ta một cảm giác hoaì niệm ắp đầy cảm xúc chẳng thể lí giải nổi, cho dù mùa thu nắng sóng sánh, trơì xanh và gió nhẹ cũng chẳng làm ta mê đắm như lúc này mọi vật dường như trở về vẻ xù xì bản thể của mình,lạnh lùng, cô độc luôn cần một hơi ấm trở tre. Đến nơi làm việc vẫn sớm tự nhiên lại muốn lang thang nơi thánh đuờng uy nghiêm để gặp ánh mắt thánh thiện ngày xưa của Người .............
  5. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Một trận mưa chuyển mùa ập đến trong đêm, rồi gió, gió giật thôỉ ù ù lay động những tán cây quanh nhà. Co tấm chăn mỏng ta ru mình vào giấc mơ về một mùa đông nhè nhẹ. Buổi sáng trời đầu đông đã qua một lần chuyển mình mạnh mẽ, gió lạnh thổi ù ù, mây xám đổ đầy trời chợt thấy lòng mình lại háo hức như đứa trẻ được gặp lại một người bạn lâu ngày xa cách. Mùa đông vẫn đem lại cho ta một cảm giác hoaì niệm ắp đầy cảm xúc chẳng thể lí giải nổi, cho dù mùa thu nắng sóng sánh, trơì xanh và gió nhẹ cũng chẳng làm ta mê đắm như lúc này mọi vật dường như trở về vẻ xù xì bản thể của mình,lạnh lùng, cô độc luôn cần một hơi ấm trở tre. Đến nơi làm việc vẫn sớm tự nhiên lại muốn lang thang nơi thánh đuờng uy nghiêm để gặp ánh mắt thánh thiện ngày xưa của Người .............
  6. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại thích nghe anh hát " Xin lỗi tình yêu" vậy nhỉ? Nhưng lại hy vọng, không bao giờ anh phải nói với em những câu như thế...
    Em biết mình đang làm gì. Em biết mình cần phải làm gì. Hãy cho em được là chính mình. Nếu như em phải sống khác đi thì ngày mai sẽ ra sao?
    Hãy để em được là em...
  7. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại thích nghe anh hát " Xin lỗi tình yêu" vậy nhỉ? Nhưng lại hy vọng, không bao giờ anh phải nói với em những câu như thế...
    Em biết mình đang làm gì. Em biết mình cần phải làm gì. Hãy cho em được là chính mình. Nếu như em phải sống khác đi thì ngày mai sẽ ra sao?
    Hãy để em được là em...
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ráng làm thì ráng chịu, phải vậy ko anh? Biết làm sao được?
    Số phận có lời nói riêng của nó, còn mỗi người lại có tiếng nói riêng của trái tim.
    Anh nói, anh không nghe theo sự mách bảo của trái tim mà là từ cái đầu. Vậy việc anh đang làm là từ trái tim hay từ cái đầu?
    Em tin vào trái tim mình, cho dù không phải là em chưa từng sai lầm. Nhưng, trong chuyện tình cảm, tốt nhất hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim, nếu thật sự yêu. .tại sao lại không.. ?
    tại sao những người đa mang hay khổ trong chuyện tình yêu? tạ vì đa mang nên phải đèo bòng, có gì đâu.
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 09/01/2005
  9. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Ráng làm thì ráng chịu, phải vậy ko anh? Biết làm sao được?
    Số phận có lời nói riêng của nó, còn mỗi người lại có tiếng nói riêng của trái tim.
    Anh nói, anh không nghe theo sự mách bảo của trái tim mà là từ cái đầu. Vậy việc anh đang làm là từ trái tim hay từ cái đầu?
    Em tin vào trái tim mình, cho dù không phải là em chưa từng sai lầm. Nhưng, trong chuyện tình cảm, tốt nhất hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim, nếu thật sự yêu. .tại sao lại không.. ?
    tại sao những người đa mang hay khổ trong chuyện tình yêu? tạ vì đa mang nên phải đèo bòng, có gì đâu.
    Được pinks sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 09/01/2005
  10. maymuathuls

    maymuathuls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đã oà khóc như chưa bao giờ được khóc. Không một câu hỏi thăm, không một lời an ủi hay động viên....Bạn em đã bực mình phát cáu với em khi nó nói :"Mày chia tay hắn đi " - Chia tay.... Ừ thì chia tay để kết thúc những chuỗi ngày hoài nghi, dằn vặt. Nhiều lúc em tự hỏi sao chúng mình yêu nhau khổ thế. Những nổi niềm day dứt không thể nói ra, những giận hờn vô cớ không ai đúng ai sai. Em cứ dỗ mình đây như một phút lãng quên, rồi ta sẽ lại nhớ, lại yêu, nồng nàn hơn.
    Suốt những ngày tháng bên nhau, em luôn luôn lo sợ một ngày em vuột mất anh. Em hoài nghi về tất cả: những lời hứa, tình yêu và tương lai. Vậy là hết. Em khóc nhưng lại thấy lòng thanh thản. Em đã đuối sức để theo đuổi một tình yêu và có lẽ anh cũng thế. Như chợt nhận ra rằng con tim em quá bé nhỏ, không đủ sức gồng gánh một tình yêu đầy bất ổn.
    Em nhận ra rằng em yêu anh nhiều đến thế nhưng em không ân hận, không hối tiếc. Cuộc sống con người luôn phải đối mặt với những lựa chọn dù đau đớn và em chọn . .....
    Có chăng ?otình yêu không mù quán bằng lòng tự ái của con người?.

Chia sẻ trang này